1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diều cần thiết cho cuộc sống

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bille, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Diều cần thiết cho cuộc sống

    Các cự dạy cấm có sai " Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ " Ngẫm lại thấy chí lý quá.
    Phải có đến mấy chục kiểu cười :cười mỉm, cười nụ, cười chúm chím..........."cười nghiêng nước ngiênh thành" theo văn phong của cụ Nguyễn Du.
    Nhưng yêu nhất là nụ cười của những em bé trông chúng lúc đó đánh yêu làm sao, nụ cười vô tư và hiền từ làm sao lại còn khoe ra mấy cái rắng sữa lỏm chỏm nữa chứ! ÔI dế thương hết biết.
    Nụ không những là một thứ đò trang sức vô giá mà còn là thứ vũ khí nguy hiểm của phái đẹp......"Đã bao giờ bạn bị ngây ngất vị nụ cười ấy chưa". Quả thật là thượng đế thật công bằng nếu ngay từ bé chúng ta đã biết khóc thì ta đã biết cười từ khi ấy. Nếu ví những giọt nước mắt là Axit thì nụ cười được ví như là Bazơ,hai thứ trung hoà thành muối và co thể nói tạo hoá hoàn hảo biết bao


    "còn tiếp"





    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Cài "DiĂ?u cĂ?n thiẮt cho cuẶc sẮng" nà?y cò rè? ko thực tẮ lf́m ! Cài quan tròng là? cò xè?ng và? mẶt cuẶc sẮng zui zè?
    Mọi cĂi bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Yumi , rất chùng quan điểm của tôi .....
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điều gì cần thiết cho cuộc sống đây?
    Tiền, tình hay danh vọng?
    Đối với con trai thì cả ba thứ đó đều quan trọng như nhau cả, nhưng chẳng mấy ai có thể đạt được cả 3 cái đó cả.
    Những người khi mà thời trai trẻ bỏ qua tình cảm để dồn tâm trí cho danh vọng quyền lực và tiền tài, khi đã có được những cái đó rồi thì mới quay lại để kiếm tìm một tình yêu đích thực, nhưng khi đạt được đỉnh cao của danh vọng rồi thì con người ta đâu còn một trái tim nguyên vẹ để có thể yêu chân thành và đam mê được nữa, bởi vì con người họ đã quá lọc lõi và chai sạn mất rồi................
    Còn đối với những kẻ mải mê chinh chiến và yêu đương thì tâm trí của họ khó có thể toàn vẹn để lo nổi chút công danh tiền tài được, những người này, nếu có thành công thì sẽ rất muộn.
    Mỗi con người, ai cũng có rất nhiều tham vọng. Vậy đối với mỗi chúng ta cái gì là quan trọng và cần thiết nhất?
    Tiền tài, địa vị, tình yêu, gia đình, bạn bè....?
    Chắc là rất khó trả lời đúng không? Bởi vì ngay đối với bản thân tôi, một người con trai mà thiếu vắng một trong những cái đó thì thật chưa sống trọn cuộc đời.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Điều gì cần thiết nhỉ, chả bít nữa và cũng chả suy nghĩ làm gì cho mệt. Sống sao cho mình cảm thấy thoải mái là được, ngày ngày làm việc mình thích, đi chơi sport một tý để đẩy lùi ma tuý. Khi bùn bùn thì bật nhạc lên nghe ko thì buôn dthoại rồi lại cười phớ lớ rách cả miệng.
    Điều cần thiết nhất là những cái đơn giản nhất, cái mà chúng ta dễ dàng có được nó nhất.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thằng bút chì này nói hết cả cái tao muốn nói rồi, nhưng bây giờ thì tao thêm cái khoản muốn thu hẹp quan hệ xã giao lại một chút, ngại tiếp xúc những người không quen biết, muốn ít ít những chuyện phiền toái không định hướng lại và nhất là ngại suy nghĩ những vấn đề mà tao không đủ khả năng để giải quyết... hahhaha,
    Do it yourshelf
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Với người tham lam thì điều gì cũng cần hết, rồi lại thất vọng thôi.

Chia sẻ trang này