1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Con muốn nói !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi thuhuong22, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To khocdiem : Chúng tôi chờ một câu trả lời đúng mực của bác . Bác có thể giải đáp những thắc mắc của hongkong_girl chứ ?
    [​IMG]
    Eric Cantona
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    To BB_TY, HK_Girl, TinhBien, ... Các bạn không cảm thấy gì khi biến một Topic nghiêm túc như thế này thành một Topic nhàm chán như hàng trăm Topic khác đang tồn tại trong Diễn đàn à?
    To Khocdiem, hanhphuccuaanhlacoem: Hai bạn không nên quá nóng như thế, tôi rất hiểu tâm trạng của hai bạn, nhưng việc gì thì cũng phải góp ý nhẹ nhàng, không nên dùng động từ mạnh, dễ hiểu nhầm.
    To All: Hiện nay Hải Phòng chúng ta đang đi vào thoái trào về chất lượng bài viết. Mọi người trước khi post bài nên suy nghĩ một chút, đừng thích gì viết nấy, làm hỏng một Topic hay cũng giống như việc góp một phần đẩy sự thoái trào này tăng nhanh thêm một bậc. Những người có trách nhiệm chúng tôi đau lắm!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  3. boyhoasung

    boyhoasung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tui khoái phong cách của BB_TY, HK_Girl . Tuy nhiên nếu các bạn không thể nói được một cách nghiêm túc về chủ đề này thì mình vẫn còn có thể dùng phong cách của mình trong các chủ đề khác như : vui cười chăng hạn.

    Tôi biết các bạn yêu quý ba má của mình rất nhiều và tôi cũng vậy
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có đôi điều muốn nói với mẹ của tôi nhưng trước hết tôi xin kể một câu chuyện:
    Hồi tôi học lớp 5 hay là 6 gì đấy bố tôi thấy tôi học thì lười,mải chơi,suốt ngày đi học về muộn đã thế lại còn bị thầy giáo phạt viết bản kiểm điểm thế là bố tôi tức quá lôi tôi ra đánh,bố tôi đang bận tìm roi thì mẹ tôi bào chạy đi không thì tuốt xác ra con ạ,nhưng mà tôi vẫn lì ra đấy không chạy,thế là tuốt xác thật.Bố tôi oánh tôi xong thì mẹ tôi kéo tôi lên lau nước mắt và bảo:mày dại quá bố đánh cửa trước thì luồn cửa sau,ai lại thế,có đau không.. các bạn biết không tôi vừa khóc vừa nói: nhưng mà nhà mình làm gì có cửa sau,hahaha cả nhà tôi cùng cười đến bố tôi cũng chịu không nhịn được.
    Và bây giờ thì tôi muốn nói với mẹ tôi là con chẳng cần cái cửa sau nào nữa cả mẹ ơi,vì mẹ chính là một cánh cửa mà con cần hơn mọi thứ trên đời này.
    hehehehehehehehe



Chia sẻ trang này