1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều con muốn nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0945016464, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0945016464

    0945016464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điều con muốn nói

    Mẹ của con!

    Đây là lần đầu tiên con viết cho mẹ. Những dòng chữ này chắc mẹ sẽ kô bao giờ đọc đc vì mẹ kô sử dụng nét. Nhưng mẹ ơi, đây là những điều con muốn nói bằng lời hơn bao giờ hết với mẹ. Nhưng mẹ hiểu tính con gái của mẹ mà. Mẹ hãy tha lỗi cho con, mẹ nhé!

    Mẹ ơi, hôm nay lại là một thử thách mới với con mẹ ạ. Đã chẳng fải một lần con đối diện với tình huống này rồi. Nhưng kết quả thì mẹ biết kô? Cũng đã từng đấy lần con đã sống giấu mẹ và lừa dối chính bản thân con. Nhưng quãng thời gian đó, con thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc theo đúng nghĩa của một người đang yêu và đc yêu mẹ ạ. Và cũng trong từng đó thời gian, con đã cố gắng quên đi những j mình đã gây ra để phấn đấu hoàn thiện mình. Mẹ có biết con cũng ao ước được một lần nói với mẹ rằng, mẹ ơi chiếc váy cưới con và anh ấy chọn, mẹ thấy có đẹp kô? Mẹ àh, con và anh ấy sẽ sống rất hạnh phúc bên nhau, mẹ hãy an tâm mẹ nhé. Mẹ ơi, con gái mẹ cũng may mắn và hạnh phúc như bất cứ người con gái nào khác vì con gái mẹ đã sống thật tốt mẹ ạ. Con tin vào bản thân mình và con biết mẹ cũng tin vào con gái của mẹ, fải kô mẹ.

    Nhưng mẹ ơi, tất cả đã quá muộn rồi. Con đã kô thể làm j hơn đc nữa. Con kô biết mình fải đối diện với tương lai của mình như thế nào? Vã hơn hết, con lại tiếp tục làm mẹ fải khổ tâm nhiều hơn. Con kô dám trách ai vì tất cả là lỗi của con mẹ ạ. Con chỉ buồn cho mình vì trong suốt quãng thời gian qua, con vẫn nghĩ đơn giản quá. Con đã chỉ nghĩ rằng hãy sống thật tốt với hiện tại, xây dựng vững chắc nền tảng cho tương lai, bằng tình yêu chân thành và một nhân cách hoàn thiện con sẽ đc tha thứ, đc chấp nhận và đc hưởng hạnh phúc. Con đã cố gắng kô ngừng trong công việc, tạo thật nhiều tiếng cười trong cuộc sống, con đã sống rất lạc quan cùng những hy vọng ...

    Nhưng h thì tất cả kô còn ý nghĩa j nữa. Rào cản của con quá lớn mẹ ạ. Một mình con kô thể vượt qua. Người đồng hành cùng con đã bỏ cuộc. Bỏ cuộc vì người ấy có những con đường đơn giản hơn nhiều để bước tiếp, kô áp lực cũng kô fải đối diện với ai. Và quan trọng hơn hết là vì tình yêu của người ấy kô đủ mạnh để đưa con cùng đi. Con fải đứng lại một mình mẹ ạ. Đứng đó và cảm nhận sự chua sót cùng với nỗi thất vọng. Con chưa bgiờ đặt hy vọng quá cao vào một điều j nhưng sao nỗi thất vọng vẫn lớn đến thế.

    Mẹ ơi, con đã chờ đợi để đến lúc quyết định fải lựa chọn. Con cũng đã tưởng tượng đc kết cục như ngày hôm nay - quyết định mà người ấy đã chọn, kô thể khác hơn. Vậy mà khi nghe chính người ấy nói, con vẫn như người bị trút sạch những can đảm cuối cùng và rơi vào trạng thái hoảng sợ. Cái cảm giác của ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong con làm con đau đớn. Nhưng thật may mắn, bằng một fép mầu nào đó, dưới mắt họ con đã rất vững vàng lúc đó.

    Mẹ ơi, con buồn lắm. Liều thuốc thời gian chưa bao giờ có tác dụng với con. Lần này, con đã ước đc nghe một lời xin lỗi. Xin lỗi vì bỏ con lại một mình, xin lỗi vì kô thể đi cùng con trọn đời theo đúng nghĩa. Chỉ là để an ủi con thôi cho con đỡ tủi. Nhưng có lẽ con vẫn kô xứng đáng đc đối xử như vậy, fải kô mẹ?

    Con chưa biết mình ngày mai ngày kia, rồi những ngày tiếp đó như thế nào. Nhưng lần này con kô còn sự lựa chọn nào khác. Và con cũng kô thể cho fép mình yếu đuối như những lẫn trc. Con xin lỗi mẹ thật nhiều. Mẹ hãy ủng hộ con mẹ nhé. Con cần fải tiếp tục sống tốt, tiếp tục làm việc, tiếp tục cười và tiếp tục là một người con gái đáng ngưỡng mộ trong mắt nhiều người. Con chưa bao giờ biết liệu một cơ hội này qua thì một cơ hội khác có đến hay kô? Nhưng con sẽ hy vọng mẹ ạ. Con đã cho người ấy cơ hội và cũng là cho chính con cơ hội. Nhưng đã tự mình bước qua rồi thì đừng bjờ hối tiếc fải kô mẹ.

    Con yêu mẹ nhiều lắm. Con mong mình sớm có đc hạnh phúc thật sự để mẹ yên lòng. Mẹ hãy thêm một lần tin con. Mẹ nhé!
  2. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Nhưng h thì tất cả kô còn ý nghĩa j nữa. Rào cản của con quá lớn mẹ ạ. Một mình con kô thể vượt qua. Người đồng hành cùng con đã bỏ cuộc. Bỏ cuộc vì người ấy có những con đường đơn giản hơn nhiều để bước tiếp, kô áp lực cũng kô fải đối diện với ai. Và quan trọng hơn hết là vì tình yêu của người ấy kô đủ mạnh để đưa con cùng đi. Con fải đứng lại một mình mẹ ạ. Đứng đó và cảm nhận sự chua sót cùng với nỗi thất vọng. Con chưa bgiờ đặt hy vọng quá cao vào một điều j nhưng sao nỗi thất vọng vẫn lớn đến thế.
    [/quote] Uhm, anh ấy đã chọn con đường trải lụa mà đi. Đàn ông đôi khi thật hèn nhát hay là ta quá dại khờ?
  3. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Nhưng h thì tất cả kô còn ý nghĩa j nữa. Rào cản của con quá lớn mẹ ạ. Một mình con kô thể vượt qua. Người đồng hành cùng con đã bỏ cuộc. Bỏ cuộc vì người ấy có những con đường đơn giản hơn nhiều để bước tiếp, kô áp lực cũng kô fải đối diện với ai. Và quan trọng hơn hết là vì tình yêu của người ấy kô đủ mạnh để đưa con cùng đi. Con fải đứng lại một mình mẹ ạ. Đứng đó và cảm nhận sự chua sót cùng với nỗi thất vọng. Con chưa bgiờ đặt hy vọng quá cao vào một điều j nhưng sao nỗi thất vọng vẫn lớn đến thế.
    [/quote] Uhm, anh ấy đã chọn con đường trải lụa mà đi. Đàn ông đôi khi thật hèn nhát hay là ta quá dại khờ?

Chia sẻ trang này