1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều còn sót lại!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi vietes, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Điều còn sót lại!!!

    HỘI THẢO TRỰC TUYẾN DU HỌC CANADA - ĐIỀU GÌ CÒN SÓT LẠI?
    1. Khởi động
    Xuất phát từ ý tưởng của anh Vũ Tín Thịnh (vừa tốt nghiệp ngành Acturial Science của Đại học Waterloo) về việc thực hiện một Hội thảo du học Canada trực tuyến. Hội thảo này, về tính chất sẽ giới thiệu về hệ thống giáo dục Canada, "đừờng đi nước bước" trong quá trình làm hồ sơ du học Canada, giống với các Hội thảo du học vẫn thường xuyên được tổ chức tại Việt Nam do CEC (16, Ngô Thời Nhiệm, Quận 3) hay các công ty tư vấn du học khác tiến hành. Điểm khác biệt là, Hội thảo được "chủ xị" bởi chính những học sinh sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống ở Canada, tiếng nói từ những kinh nghiệm học tập và đời sống khách quan nhất của chính "người trong cuộc" - thông qua một hệ thống giao lưu trực tuyến mà "vũ khí tối tân của mọi thời đại" mang lại - Internet.

    Trăn trở ý tưởng đó, Vũ Tín Thịnh đã âm thầm nghiên cứu ra giải pháp và quy trình cho Hội Thảo. Anh nói suy nghĩ của mình với một vài thành viên khác nữa trong nhóm du học sinh Canada. Ai cũng cảm thấy rất thú vị và hào hứng, nhưng làm thế nào để Hội thảo trở nên có quy củ hoạt động để rồi thành công như mong muốn, sự trăn trở ấy lan tỏa từ anh Thịnh sang người này, rồi từ người này sang người kia.

    Đúng là người Việt Nam ta thật, dù sinh sống ở đâu, thời kỳ nào, cũng có những con người "mình đồng da sắt" - dám nghĩ dám làm, mà nói có vẻ hơi tiêu cực là "điếc không sợ súng". Trong khi kế hoạch về Hội thảo đang nằm trong vòng suy tư của nhiều bạn, thì, một thành viên khác, có cái nick rất ngộ nghĩnh - "chuột béo", không thể chờ đợi lâu hơn, đã âm thầm thảo ra bản kế hoạch cho Hội thảo, âm thầm thiết kế một poster cho Hội Thảo, điều... táo bạo hơn, thực hiện một chiến dịch quảng bá cho kế hoạch của nhóm mình. Chàng "hoàng tử bé" này đã mang poster đi "dán" ở nhiều forum trường học, và thuyết phục một vài tờ báo điện tử lớn có uy tín như ngoisao, vnexpress "quảng cáo miễn phí poster bọn em đi, bọn em là sinh viên nghèo nhưng hăng say việc xã hội". Cuối cùng, biên tập viên của một trang tin đã xiêu lòng "chị đồng ý giúp các em giới thiệu Hội thảo Canada ở dạng bản tin nhé!".

    Đến khi tin tức về Hội thảo Canada bắt đầu có sức lan tỏa, nhóm Canada "tá hỏa tam tinh" truy tìm ra kẻ "ăn cơm trước kẻng". Mọi người chỉ còn biết cười trừ trước sự nhanh nhảu của người bạn này. Và... một kế hoạch về Hội thảo đã chính thức được khai sinh trong lòng một tập thể - nhóm du học sinh Việt Nam tại Canada

    2. Vượt chướng ngại vật
    Có đến chục lần nhóm Canada đã hội họp lại với nhau để bàn về Hội thảo. Trong khi số lượng đăng ký, nhờ kết quả của công tác truyền thông, tăng lên vùn vụt hàng ngày, thì nỗi lo của nhóm lại cũng tăng lên như một tỉ lệ thuận, nhóm bắt đầu ý thức vấn đề từ việc chỉ là một Hội thảo có tiêu chí giúp đỡ sang một vấn đề đòi hỏi tính trách nhiệm cao hơn đối với công luận quan tâm. Công (chủ tịch Liên Hội Sinh viên Việt Nam tại Vancouver) khí thế nói: "Đã "đánh to" thì phải "thắng lớn" các bạn ạ!". Vũ Tín Thịnh lại đưa ra ý kiến mới: "Thôi ta đừng sử dụng Yahoo Messenger, mà chuyển sang Paltalk Messenger nhé, vì Paltalk có chất lượng tốt hơn, và người Admin có quyền điều khiển Hội thảo có trật tự, tránh những người có ý đồ tham gia vào để kêu gọi, tuyên truyền những điều không hay cho các bạn du học sinh ở đây và các bạn ở Việt Nam". Một cuộc tranh cãi gay gắt của các thành viên nhóm Canada về ưu khuyết điểm của mỗi loại trình duyệt, cuối cùng phải làm một cuộc biểu quyết "Ai theo Yahoo ghi chữ Y, ai theo Paltalk ghi chữ P". Trước những lý lẽ có sức thuyết phục của anh Thịnh, suy tính cho sự an toàn và chất lượng của Hội Thảo, toàn nhóm đã quyết định chọn Paltalk thay vì Yahoo Messenger như đã công bố.

    Phần lên kế hoạch chia bộ phận tư vấn cũng rất "nhiêu khê". Có người thích tư vấn về tỉnh bang British Columbia, có người lại thích làm "nửa nạc nửa mỡ". Và cuộc tranh luận phân chia công việc đã như kéo dài vô tận, nếu như Anh Thư (Camrose, Alberta) không đưa ra ý kiến: "Ai giỏi nhất về phần nào cứ nhận phần đó, riêng về VISA và thủ tục du học Canada, cứ giao cho các bạn vừa sang đây ít lâu, những bạn này sẽ nắm rõ những xu hướng về vấn đề VISA Canada cập nhật nhất!"

    Mọi kế hoạch đã được từng nhóm nhỏ ở từng vùng, tỉnh bang của Canada chuẩn bị chu đáo. Số lượng đăng ký tham gia vào những ngày cuối trước Hội thảo tăng đột biến, làm ai cũng phấn khích khôn lường cho công việc sắp tới của mình. Đùng một cái, email chính thức dùng để thông báo đến người tham dự (có một danh sách dài), bị hacker chiếm đoạt mất một cách kém lương tri. Mục đích của hacker là gì không ai trong nhóm biết rõ, nhưng vụ việc này có thể gây ra một hệ lụy nghiêm trọng: hacker sẽ dùng email, thay cho danh nghĩa của nhóm, gửi đi các thông tin sai lệch về Hội thảo. Sự háo hức của mỗi thành viên nhóm Canada như trái bong bóng đã căng đầy, lúc bấy giờ lại "xì hơi". Mọi nỗ lực cuối cùng để đoạt lại email của Ban tổ chức: gọi điện thoại trực tiếp lên nhà cung cấp Yahoo! Mail, thương lượng với hacker,v..v.. đều trở nên vô vọng. Nhóm Canada bắt đầu đặt mình vào hai cuộc chiến: một với trách nhiệm đối với người tham gia, một đối với tin tặc. Vũ Tín Thịnh lại một lần nữa trấn an các thành viên nhóm Canada : "Bây giờ chúng ta không còn nắm đằng cán, mà nắm mũi dao, thì dù có chảy tới giọt máu cuối cùng cũng phải chiến đấu tới cùng cho Hội thảo, chúng ta là những sinh viên Việt Nam..."

    3. Tăng tốc
    Giờ G. Hội thảo trực tuyến du học Canada được mở tại category "Distance Learning" của Paltalk. Các bạn ở Canada hồi hộp chờ đợi các bạn ở Việt Nam và nhiều nước khác vào Hội thảo. Ở phía sau cánh gà, Ban tổ chức bàn tán: "không biết có bạn nào bị đi lạc không tìm ra Room Hội thảo không ?!?". Mỗi một người mới vào tham gia như một niềm vui nho nhỏ, vơi đi nỗi buồn bị "phỗng tay trên" mới ngày hôm qua. Lúc đông đảo nhất, Hội thảo thu hút được 60 bạn tham dự. Tuy con số có thể xem như thất bại so với dự tính vì sự cố đáng tiếc trên, nhưng cũng là một nguồn động viên khích lệ đối với nhóm Canada.
    Lần lượt từng bạn ở các tỉnh bang giới thiệu đôi nét về giáo dục và thổ nhưỡng của nơi mình. Sau phần giới thiệu của từng bang, người tham dự được quyền đặt câu hỏi chất vấn bất cứ điều gì liên quan đến bang đó, trong khả năng hiểu biết của những thành viên trong nhóm. Ấn tượng nhất có lẽ là phần intro của tỉnh bang Alberta, tiếng nhạc nhè nhẹ du dương vang lên, giọng đọc êm ái như rót mật vào tai của bạn Anh Thư, như đưa người nghe đi qua bao nhiêu là bạt ngào thiên nhiên xinh đẹp và khám phá hết các hệ thống giáo dục của vùng này.
    2 bang British Columbia và Quebec là 2 vùng được các bạn hỏi nhiều nhất. Các thành viên nhóm Canada ở 2 vùng này đã làm việc cật lực không ngơi nghỉ trước áp lực câu hỏi dồn dập từ nhiều bạn ở mọi khía cạnh giáo dục, học bổng, đời sống...
    Hội thảo, ngoài tính chất định hướng giáo dục Canada, có vẻ giống như một bàn tròn tâm sự chân thành tình huynh đệ giữa bạn trẻ Việt Nam với nhau. Trong một email gửi về cho BTC, một anh bạn đang học CNTT, ĐHBKHN không giấu nỗi ngạc nhiên: "Tôi không ngờ là sinh viên Việt Nam mình, dù ở đâu, cũng đều có tinh thần tương hỗ đoàn kết tuyệt vời đến như vậy!". Trong lúc diễn ra Hội thảo, một người bạn tâm sự: "Ba lần phỏng vấn Canada mình đều truợt các bạn ạ, bởi vì... nhà mình không đủ chứng minh tài chính". Mọi người đều nói, mọi người đều nghe, vô hình trung, một sợi dây tình cảm liên kết nhau lại thật gần, sợi dây giao hảo của tình đồng hương, của những người chung một hoài bão lớn trên con đường học vấn...
    [​IMG]
    Hội SVVN tại Vancouver họp mặt nhân dịp lễ Valentine
    4. Về đích
    Hội thảo kéo dài chính thức trong 4 giờ đồng hồ. Khi đã có nhiều bạn rời Hội thảo để "về nhà ăn cơm trưa", một vài bạn cuối cùng còn luyến lưu tình cảm và không khí thân mật của Hội thảo Canada, đã ở lại tâm sự và ca hát với nhau thật vui. Vậy là Hội thảo, xét trên phương diện khác ngoài số lượng người tham dự, cũng gặt hái được những thành quả vô cùng đáng quý. Hương, một người trong Ban Tổ Chức, gửi tin nhắn đến các bạn ở Canada: "Good job. We will do it better for the next time".

    Một thành viên ở Việt Nam cất tiếng hỏi: "Ở Canada mấy giờ rồi các bạn nhỉ?".
    Công: "12h khuya ở Vancouver"
    Thư: "1h sáng ở Edmonton"
    Tuấn Anh: "3h sáng ở Toronto"

    NGUYỄN TRƯỜNG AN
    (Bản quyền bài viết thuộc báo Sinh Viên Việt Nam)

    Nhắn nhắn: Nhóm Canada vẫn tiếp tục hỗ trợ các bạn ở VN trong việc giải đáp những thắc mắc về du học Canada, thông qua www.svduhoc.org, www.ttvnol.com/canada.ttvn hoặc gửi câu hỏi đến: hoithao_canada@yahoo.com



    Được vietes sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 05/03/2005
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Trường An được đưa bài viết lên trang tin của www.svcan.com
  3. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    anh cứ tự nhiên dùng được cái lào thì dùng, ko cần khách sáo

Chia sẻ trang này