1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điệu cùng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận giày dép nhà mình lắm kiểu và nhiều màu. Hôm nọ THCN rinh cũng được vài đôi dép xỏ ngón sang đây, mà đi chợ đêm Bến Thành cũng vui GMT hở, có rất nhiều lựa chọn với giá cả khá mềm....
    Mà tiếc một điều về mà vẫn chưa có dịp ghé qua Zago nữa đấy GMT à.
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    À, giảm cân thì có giảm,chị giảm được 19 kg rồi ấy chứnhưng các vòng thì nó cứ lung tung cả lên, muốn giảm phải tập cơ mà tập thì đâu phải ngày 1 ngày 2 là xong
    Hôm nay đi mua kem chống thâm mắt thì bọn Clarins bảo hết hàng, củ chuối thật
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    À, giảm cân thì có giảm,chị giảm được 19 kg rồi ấy chứnhưng các vòng thì nó cứ lung tung cả lên, muốn giảm phải tập cơ mà tập thì đâu phải ngày 1 ngày 2 là xong
    Hôm nay đi mua kem chống thâm mắt thì bọn Clarins bảo hết hàng, củ chuối thật
  4. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của em rất tình hình.....bọn em sắp đám hỏi ....uhm, về tiệc thì chỉ như đám hỏi thôi....nhưng về nghi lễ thì làm đám cưới vì anh xã tương lai ở xa nên fải tổ chức 2 nơi.....chỉ 1 tháng nữa là đón Ba Mẹ anh xa, rồi 1 tháng tiếp là lo mọi thứ .....nên em eo hẹp thời gian chăm sóc bản thân lắm lắm ạ.Em muốn hỏi kinh ngiệm các anh chị làm sao vừa làm việc ở cty vừa lo mọi thứ mà lại cải tạo nhan sắc bị bỏ wên trg 2 tháng được ạ.Các chị cho em địa chỉ và giá cả luôn với ạ.
    Ba Mẹ anh xã thì thích con dâu còm còn anh xã thích béo khỏe béo đẹp cơ.....nên em phải mạc như thế nào cho nó còm còm một tý ạ.Hiện em cao 1.55 còn nặng 44kg chưa trừ bì ạ........Các chị giới thiệu giúp em chỗ mua hay may luôn với ạ vì em ít quan tâm đến chuyện mua sắm lắm.....
    Em cám ơn các anh chị nhiều
  5. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của em rất tình hình.....bọn em sắp đám hỏi ....uhm, về tiệc thì chỉ như đám hỏi thôi....nhưng về nghi lễ thì làm đám cưới vì anh xã tương lai ở xa nên fải tổ chức 2 nơi.....chỉ 1 tháng nữa là đón Ba Mẹ anh xa, rồi 1 tháng tiếp là lo mọi thứ .....nên em eo hẹp thời gian chăm sóc bản thân lắm lắm ạ.Em muốn hỏi kinh ngiệm các anh chị làm sao vừa làm việc ở cty vừa lo mọi thứ mà lại cải tạo nhan sắc bị bỏ wên trg 2 tháng được ạ.Các chị cho em địa chỉ và giá cả luôn với ạ.
    Ba Mẹ anh xã thì thích con dâu còm còn anh xã thích béo khỏe béo đẹp cơ.....nên em phải mạc như thế nào cho nó còm còm một tý ạ.Hiện em cao 1.55 còn nặng 44kg chưa trừ bì ạ........Các chị giới thiệu giúp em chỗ mua hay may luôn với ạ vì em ít quan tâm đến chuyện mua sắm lắm.....
    Em cám ơn các anh chị nhiều
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    - Bạn hỏi chung chung quá nên rất khó tư vấn giúp bạn. Bạn muốn may, mua dạng quần áo nào? Váy cưới or quần áo mặc hàng ngày hay những vật dụng trong gia đình...
    - Tớ chưa cưới nên cũng chưa biết khi chuẩn bị cho 1 đám cưới phải vất vả như thế nào nhưng còn đến 2 tháng thì thừa sức để chăm sóc bản thân rồi, ăn thua là do bạn phân bổ thời gian hợp lý. Còn để cải tạo nhan sắc mà chỉ trong vòng 2 tháng thì hì... Ơ mà sao phải cải tạo nhan sắc nhỉ? Mập ốm, đen trắng, cao thấp... thì cũng đã như thế rồi cái cần nhất là bạn giữ gìn da thật đẹp, khuôn mặt rạng rỡ để ngày trọng đại đó bạn là người xinh tươi nhất.
    Hạnh phúc nhé.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 30/04/2005
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    - Bạn hỏi chung chung quá nên rất khó tư vấn giúp bạn. Bạn muốn may, mua dạng quần áo nào? Váy cưới or quần áo mặc hàng ngày hay những vật dụng trong gia đình...
    - Tớ chưa cưới nên cũng chưa biết khi chuẩn bị cho 1 đám cưới phải vất vả như thế nào nhưng còn đến 2 tháng thì thừa sức để chăm sóc bản thân rồi, ăn thua là do bạn phân bổ thời gian hợp lý. Còn để cải tạo nhan sắc mà chỉ trong vòng 2 tháng thì hì... Ơ mà sao phải cải tạo nhan sắc nhỉ? Mập ốm, đen trắng, cao thấp... thì cũng đã như thế rồi cái cần nhất là bạn giữ gìn da thật đẹp, khuôn mặt rạng rỡ để ngày trọng đại đó bạn là người xinh tươi nhất.
    Hạnh phúc nhé.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 30/04/2005
  8. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hì....từ trước đến giờ em chỉ thích mặc xúng xích váy viếc như búp bê thôi......nhg ra mắt người lớn thì em nghĩ chắc fải ăn mạc chững chạc một tý.......em muốn được tứ vấn chỗ may váy mặc thông thường nhìn lịch sự, chững chạc mà vẫn kg kém xinh tươi á.....Em thì vốn béo khỏe béo đẹp trg mắt bọn bạn và anh xã nên nếu may nhg màu làm cho nó ốm bớt như là : đen, nâu thì nhìn lại già wá.....hĩ.....đếy là em nghĩ thế .....nên nhờ các chị tư vấn giúp.....Mac màu gì nhìn thon thả cho Ba Má anh xã hài lòng về điểm ngoại hình trước đã.........váy cưới thì em chọn thuê ở Vivian chỗ 3/2 rồi.......nên cũng an tâm một tý......Tiệc cũng đã đặt.......mỗi tội đang chọn kiểu thiệp, em thích kiểu nì nhg anh xã lại thích kiểu khác.......bất đồng ngôn ngữ nên đang fải đắn đo một tý.......
    Còn cải tạo nhan sắc thì tại từ trước đến giờ cái bàn trang điểm của em chỉ có mỗi cây lip ice, chì kẻ lông mày, nước hoa chứ kg dùng các sản phẩm dưỡng da......đám cưới là một ngày cực kỳ đặc biệt nên em nghĩ fải chăm sóc da mặt lại nè....tóc cũng nên tỉa tót lại một tý......Có lẽ chỉ cần cải tạo thế thôi.Da em trắng nhưng lại nhờn lắm mà lỗ chân lông ở mũi lại to .....kg biết dùng cái gì để se lỗ chân lông......và giá cả thế nào hả chị?
    Còn vật dụng gia đình thì vì cưới xong ai lại về nhà ấy nên em kg cần mua nhg thứ ấychị ạ....sướng thế đấy ạ.......
  9. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hì....từ trước đến giờ em chỉ thích mặc xúng xích váy viếc như búp bê thôi......nhg ra mắt người lớn thì em nghĩ chắc fải ăn mạc chững chạc một tý.......em muốn được tứ vấn chỗ may váy mặc thông thường nhìn lịch sự, chững chạc mà vẫn kg kém xinh tươi á.....Em thì vốn béo khỏe béo đẹp trg mắt bọn bạn và anh xã nên nếu may nhg màu làm cho nó ốm bớt như là : đen, nâu thì nhìn lại già wá.....hĩ.....đếy là em nghĩ thế .....nên nhờ các chị tư vấn giúp.....Mac màu gì nhìn thon thả cho Ba Má anh xã hài lòng về điểm ngoại hình trước đã.........váy cưới thì em chọn thuê ở Vivian chỗ 3/2 rồi.......nên cũng an tâm một tý......Tiệc cũng đã đặt.......mỗi tội đang chọn kiểu thiệp, em thích kiểu nì nhg anh xã lại thích kiểu khác.......bất đồng ngôn ngữ nên đang fải đắn đo một tý.......
    Còn cải tạo nhan sắc thì tại từ trước đến giờ cái bàn trang điểm của em chỉ có mỗi cây lip ice, chì kẻ lông mày, nước hoa chứ kg dùng các sản phẩm dưỡng da......đám cưới là một ngày cực kỳ đặc biệt nên em nghĩ fải chăm sóc da mặt lại nè....tóc cũng nên tỉa tót lại một tý......Có lẽ chỉ cần cải tạo thế thôi.Da em trắng nhưng lại nhờn lắm mà lỗ chân lông ở mũi lại to .....kg biết dùng cái gì để se lỗ chân lông......và giá cả thế nào hả chị?
    Còn vật dụng gia đình thì vì cưới xong ai lại về nhà ấy nên em kg cần mua nhg thứ ấychị ạ....sướng thế đấy ạ.......
  10. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề em chỉ có chút xíu thôi (nhưng không biết gỡ thế nào), cụ thể là vòng bụng em phát triển ngày càng đáng ngại, do ngồi nhiều và không vận động. Em muốn cải thiện gấp nếu không có ngày em sẽ phải quấn bao bố đi làm mất thôi, áo quần chật cả rồi. À, một vấn đề be bé nữa là em không có thời gian đến phòng tập thể dục cũng như tập ở nhà, hic,làm thế nào nhỉ? Đến chết với cái thùng nước lèo này mất thôi

Chia sẻ trang này