1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điệu cùng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể rằng ....
    Một buổi chiều nọ Votrungh đang vội trên đường đi công việc thì bị 1 cậu thiếu niên hung hăng nọ cưỡi xe gắn máy vượt đèn đỏ băng ngang qua mặt . Hắn phanh gấp thì bị ngã lộn 1 vòng , mặt mày chân tay trầy xước tèm lem .
    Mặt hắn mài xuống đường nên sau gần 1 tháng mà mỗi lần soi gương hay nhìn webcam cứ giống như cái ruột xe máy vá ép vậy . Vốn đã xấu lại còn xí ...
    Bây giờ phải nàm thế lào hả các cô các bác nàm điẹp 7X SG ? Hic ....
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    1 tháng chẳng xi nhê gì đâu anh... Chuyện kể rằng 1 năm về trước có 1 thằng cha từ trong hẻm đâm ra phi thẳng vào Vịt bầu làm con vịt nó té lăn quay để lại vết sẹo lõm đen xì bôi hàng trăm thứ thuốc đắt tiền lẫn phương pháp dân gian là bôi nghệ tươi vẫn ko tan... Có người bày cách đi cà sẹo hay mài sẹo gì đó nhưng vịt ta thấy ghê ghê sợ sợ nên chưa dám đi, mặc váy ko còn tự tin vì cái sẹo chình ình ngay mặt tiền phía trước... hic...
    Kệ, coi như là làm dấu để đi tìm trẻ lạc vậy... .
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    1 tháng chẳng xi nhê gì đâu anh... Chuyện kể rằng 1 năm về trước có 1 thằng cha từ trong hẻm đâm ra phi thẳng vào Vịt bầu làm con vịt nó té lăn quay để lại vết sẹo lõm đen xì bôi hàng trăm thứ thuốc đắt tiền lẫn phương pháp dân gian là bôi nghệ tươi vẫn ko tan... Có người bày cách đi cà sẹo hay mài sẹo gì đó nhưng vịt ta thấy ghê ghê sợ sợ nên chưa dám đi, mặc váy ko còn tự tin vì cái sẹo chình ình ngay mặt tiền phía trước... hic...
    Kệ, coi như là làm dấu để đi tìm trẻ lạc vậy... .
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thông thường cân nặng luôn là mối quan tâm làm mất ăn mất ngủ nhiều người trong số chúng ta . Em xin đóng gớp một giải pháp .
    Phương pháp giảm cân nhanh nhất trước khi lên bàn cân (giống như lên đoạn đầu đài vậy )
    Thứ nhất là trời dù rất nóng ta mặc 1 lớp áo thun thấm mồ hôi, bên ngoài ta khoác một chiếc áo lạnh kín thật kín và ra sân bóng chạy bộ . Nhớ cầm theo một cái khăn đê thấm mồ hôi trên mặt và 1 chai nước suối chừng 0,5 lít . Uống ít thôi làm sao cho sau khi Marathon được chùng 1 tiếng thì uống hết chai đó là khoẻ . Đảm bảo khi ta bước lên bàn cân sẻ thấy mình nhẹ hẳn đi 2-3 kg . Hiệu quả tức thì không cần phải đi thẩm mỹ viện có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi vào những trưa hè oi ả đang đến gần .
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thông thường cân nặng luôn là mối quan tâm làm mất ăn mất ngủ nhiều người trong số chúng ta . Em xin đóng gớp một giải pháp .
    Phương pháp giảm cân nhanh nhất trước khi lên bàn cân (giống như lên đoạn đầu đài vậy )
    Thứ nhất là trời dù rất nóng ta mặc 1 lớp áo thun thấm mồ hôi, bên ngoài ta khoác một chiếc áo lạnh kín thật kín và ra sân bóng chạy bộ . Nhớ cầm theo một cái khăn đê thấm mồ hôi trên mặt và 1 chai nước suối chừng 0,5 lít . Uống ít thôi làm sao cho sau khi Marathon được chùng 1 tiếng thì uống hết chai đó là khoẻ . Đảm bảo khi ta bước lên bàn cân sẻ thấy mình nhẹ hẳn đi 2-3 kg . Hiệu quả tức thì không cần phải đi thẩm mỹ viện có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi vào những trưa hè oi ả đang đến gần .
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì, hồi còn ngoài Bắc tôi thường gặp nhiều người vào buổi sáng "trời không mưa nhưng lại mặc áo mưa". Khốn khổ thân tôi có biết gì đâu cứ nhìn ngang nhìn ngửa giơ tay giơ chân xem có mưa không. Không thấy gì. Lại bảo hay sức khoẻ tìm kém, sáng chạy bộ nhiệt tình quá nên hoa mắt. Vội vàng hít thở sau, tay dụi mắt.... Không, vẫn thấy rõ ràng 2,3 chị mặc áo mưa chạy bộ rất nhiệt tình... Chẳng biết sao nữa đành tự nhủ thời buổi này nhiều người điên thật, thật thật giả giả chẳng biết đường nào mà lần, càng ngày càng nhiều kẻ chập chập cheng cheng. Khi đến cơ quan kể chuyện cho mấy chị ở cơ quan, mấy bà bò lăn ra cười, lại còn giơ tay sờ trán tôi...
    Sau 1 hồi cười lăn cười lóc, mấy bà thương hại bảo tôi:
    "Ngốc ạ, chúng nó mặc áo mưa chạy để lose weight"
    Trời đất ơi, thiên hạ quỉ thần ôi, đúng là trời không mưa cũng mặc áo mưa
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì, hồi còn ngoài Bắc tôi thường gặp nhiều người vào buổi sáng "trời không mưa nhưng lại mặc áo mưa". Khốn khổ thân tôi có biết gì đâu cứ nhìn ngang nhìn ngửa giơ tay giơ chân xem có mưa không. Không thấy gì. Lại bảo hay sức khoẻ tìm kém, sáng chạy bộ nhiệt tình quá nên hoa mắt. Vội vàng hít thở sau, tay dụi mắt.... Không, vẫn thấy rõ ràng 2,3 chị mặc áo mưa chạy bộ rất nhiệt tình... Chẳng biết sao nữa đành tự nhủ thời buổi này nhiều người điên thật, thật thật giả giả chẳng biết đường nào mà lần, càng ngày càng nhiều kẻ chập chập cheng cheng. Khi đến cơ quan kể chuyện cho mấy chị ở cơ quan, mấy bà bò lăn ra cười, lại còn giơ tay sờ trán tôi...
    Sau 1 hồi cười lăn cười lóc, mấy bà thương hại bảo tôi:
    "Ngốc ạ, chúng nó mặc áo mưa chạy để lose weight"
    Trời đất ơi, thiên hạ quỉ thần ôi, đúng là trời không mưa cũng mặc áo mưa
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa dùng, nhưng cũng sắp mua xài đây, vì hôm bửa điệu shave mất một mảng da to ở đầu gối, vẫn chưa lành . Hiệu này nghe nhiều người nói tốt, sẽ search lại thêm cái link . Đây là hình

  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa dùng, nhưng cũng sắp mua xài đây, vì hôm bửa điệu shave mất một mảng da to ở đầu gối, vẫn chưa lành . Hiệu này nghe nhiều người nói tốt, sẽ search lại thêm cái link . Đây là hình

  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Các pác có ai đi tập TDTM và Yoga hông ???
    Cho mình đi ké với. Dạo này học thi nên đầu óc mụ mẫm và béo ra hay sao ấy...hic....
    Có pà con nào hay đi bơi hú đi chung luôn. Thích đi bơi lém mờ đi một mình thi hơi bị ngại ...hehe...

Chia sẻ trang này