1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điệu cùng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Kosé là mỹ phẩm của Nhật, có bán ở Canada ko thì tớ ko biết, biết chết liền í .
    Đồ của Kose tớ chỉ dùng facial soap và toner lotion. Giá cả của Kose tương đối chấp nhận được so với thu nhập của người VN, soap khoảng 270k, dạnh bánh xà phòng, rất cứng nên dùng chắc phải cả năm mới hết, quá rẻ phải ko? Chỉ có lotion là hơi đắt tí, tớ ko nhớ rõ giá chỉ nhớ là mua 2 món đó chi gần 1triệu 1 . Bạn có thể tham khảo thêm ở trang này http://store.sunpowerinc.net/kosesekkisei.html.
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    cho GMT nè, cám ơn nhiều, sp này không có ở Canada bạn ạ, chỉ còn cách nhờ người quen ở Mỹ mua dùm.
    Luôn tiện hỏi bạn có biết loại mp nào trị mắt quầng thâm, không biết là do thức khuya hay sao á, dạo này đôi mắt của mình đen như cú vọ.Nhờ cao nhân chỉ giáo.
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    cho GMT nè, cám ơn nhiều, sp này không có ở Canada bạn ạ, chỉ còn cách nhờ người quen ở Mỹ mua dùm.
    Luôn tiện hỏi bạn có biết loại mp nào trị mắt quầng thâm, không biết là do thức khuya hay sao á, dạo này đôi mắt của mình đen như cú vọ.Nhờ cao nhân chỉ giáo.
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa dùng mỹ phẩm để trị cho quần thâm hoặc chống nhăn đuôi mắt nên ko rành lắm. Thấy bạn bè đứa thì dùng Clarins, đứa thì dùng Kosé, đứa thì L''occitane... tội nghiệp chúng nó, trạc lứa tuổi mình mà đã dùng đến mỹ phẩm chống nhăn đuôi mắt rùi trong khi mặt mình thì vẫn tròn căng , mặt tròn cũng lợi quá nhỉ, bạn nhò? .
    Có lần tớ đọc trên báo nào đó thấy người ta chỉ chữa quần thâm mắt bằng trà hoặc trà túi lọc. Trà khi pha trà xong bạn lấy xác trà bọc vào vải mỏng và chườm lên mắt của mình khoảng 15 đến 20phút, cách này sẽ giảm bớt quầng thâm, tớ đọc báo thấy thế, chưa thử lần nào nên ko biết có hiệu nghiệm ko? Tớ thì ăn ngủ đủ giấc, sống điều độ nên chưa thấy mắt có quầng bao giờ .
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa dùng mỹ phẩm để trị cho quần thâm hoặc chống nhăn đuôi mắt nên ko rành lắm. Thấy bạn bè đứa thì dùng Clarins, đứa thì dùng Kosé, đứa thì L''occitane... tội nghiệp chúng nó, trạc lứa tuổi mình mà đã dùng đến mỹ phẩm chống nhăn đuôi mắt rùi trong khi mặt mình thì vẫn tròn căng , mặt tròn cũng lợi quá nhỉ, bạn nhò? .
    Có lần tớ đọc trên báo nào đó thấy người ta chỉ chữa quần thâm mắt bằng trà hoặc trà túi lọc. Trà khi pha trà xong bạn lấy xác trà bọc vào vải mỏng và chườm lên mắt của mình khoảng 15 đến 20phút, cách này sẽ giảm bớt quầng thâm, tớ đọc báo thấy thế, chưa thử lần nào nên ko biết có hiệu nghiệm ko? Tớ thì ăn ngủ đủ giấc, sống điều độ nên chưa thấy mắt có quầng bao giờ .
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mắt quầng thâm không hẳn do thức khuay, có những người bị bệnh về tim mạch vẫn bị mắt thâm quầng bạn à.
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mắt quầng thâm không hẳn do thức khuay, có những người bị bệnh về tim mạch vẫn bị mắt thâm quầng bạn à.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Wax lông tay, chân...
    Các bạn gái 7X nhà mình có ai từng làm qua dịch vụ này chưa?
    Những thứ mình ko muốn xuất hiện nhiều nhưng nó luôn xuất hiện, tiêu diệt bằng cách nào đây? Dùng kem? Ok, nhưng cứ khoảng hơn 1 tháng nó lại loe ngoe nẩy mầm mọc trở lại. Đi wax, biện pháp khả thi hơn nhưng wax ở đâu đây? Giá cả chấp nhận được nhưng vẫn đảm bảo về vệ sinh, thẩm mỹ lẫn chất lượng?
    GMT từng đi wax 1 lần ở Aro spa trên đường Trần Hưng Đạo, chả biết mô tê gì, trước giờ hay dùng loại veet bán ngoài chợ, mỗi tháng là phải chịu khó bôi bôi trét trét kem rùi đẩy nó đi một lần. Tình cờ túm tớ báo Hoa của con bé em, thấy quảng cáo nhặng xị về wax lông của Aro ( có cả chi nhánh ở HN ) thế là mò đến thử. Cơ sở vật chất của mỹ viện này thì khá ổn, được mời lên nằm trên cái giường trải drap trắng muốt, thơm thơm mùi hương hoa cỏ thật dể chịu. Cô nhân viên đun sáp nóng sắp lên và may mắn thay lúc đó GMT nghía con mắt tinh vi vào nồi sắp lúc cô nhân viên bôi trét lên chân thì thấy có gì đó lợn cợn trong nồi, nhìn kỹ thì thấy hình như là ...lông , tá hoả GMT hỏi ngay: chị ơi chị sáp này dùng rồi phải ko? . Chúa ơi, cô ấy bảo 1kg sáp đắt tiền lắm, phải mấy trăm đô nên đâu có dùng một lần rồi đổ được, phải dùng qua mấy tua... Lỡ rồi, sao đây... nhắm mắt chịu trận và từ đó cạch luôn tới già. Bây giờ mỗi lần cỏ mọc xanh tươi thì dùng cái Cleo, vài chục ngàn, chịu khó tầm 1 tháng 1 lần tẩy nó nhưng cảm thấy tự tin hơn. Chưa kể cái khoản khi sáp khôi trên da mình rồi, cô nhân viên nắm ngược chiều lông kéo cái... phực... em hét như nhà cháy ...
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Wax lông tay, chân...
    Các bạn gái 7X nhà mình có ai từng làm qua dịch vụ này chưa?
    Những thứ mình ko muốn xuất hiện nhiều nhưng nó luôn xuất hiện, tiêu diệt bằng cách nào đây? Dùng kem? Ok, nhưng cứ khoảng hơn 1 tháng nó lại loe ngoe nẩy mầm mọc trở lại. Đi wax, biện pháp khả thi hơn nhưng wax ở đâu đây? Giá cả chấp nhận được nhưng vẫn đảm bảo về vệ sinh, thẩm mỹ lẫn chất lượng?
    GMT từng đi wax 1 lần ở Aro spa trên đường Trần Hưng Đạo, chả biết mô tê gì, trước giờ hay dùng loại veet bán ngoài chợ, mỗi tháng là phải chịu khó bôi bôi trét trét kem rùi đẩy nó đi một lần. Tình cờ túm tớ báo Hoa của con bé em, thấy quảng cáo nhặng xị về wax lông của Aro ( có cả chi nhánh ở HN ) thế là mò đến thử. Cơ sở vật chất của mỹ viện này thì khá ổn, được mời lên nằm trên cái giường trải drap trắng muốt, thơm thơm mùi hương hoa cỏ thật dể chịu. Cô nhân viên đun sáp nóng sắp lên và may mắn thay lúc đó GMT nghía con mắt tinh vi vào nồi sắp lúc cô nhân viên bôi trét lên chân thì thấy có gì đó lợn cợn trong nồi, nhìn kỹ thì thấy hình như là ...lông , tá hoả GMT hỏi ngay: chị ơi chị sáp này dùng rồi phải ko? . Chúa ơi, cô ấy bảo 1kg sáp đắt tiền lắm, phải mấy trăm đô nên đâu có dùng một lần rồi đổ được, phải dùng qua mấy tua... Lỡ rồi, sao đây... nhắm mắt chịu trận và từ đó cạch luôn tới già. Bây giờ mỗi lần cỏ mọc xanh tươi thì dùng cái Cleo, vài chục ngàn, chịu khó tầm 1 tháng 1 lần tẩy nó nhưng cảm thấy tự tin hơn. Chưa kể cái khoản khi sáp khôi trên da mình rồi, cô nhân viên nắm ngược chiều lông kéo cái... phực... em hét như nhà cháy ...
  10. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Giống vặt lông gà lông vịt quá....hi`.....dán băng keo vào rùi kéo ra thì sao nhi? :D

Chia sẻ trang này