1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điệu cùng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Chất liệu thích hợp cho người béo như chị em mình là vải cotton hoặc linen cùng với màu nền nã như trắng, kem, xanh nhạt, hồng nhạt. Sơmi cổ nhọn, tay lửng qua khuỷu, nhấn eo vừa ôm thôi, đừng khít quá.
    Em thử ra hàng của công ty May 10 xem, chị thấy nó có nhiều áo sơ mi lên sẵn đẹp lắm, khoảng 110k/áo. Công ty chị vừa đặt đồng phục cho nhân viên nữ áo sơ mi màu đỏ rượu vang Cleopatre nhìn cũng được lắm.
    Mặc sơ mi vào nhìn em chững chạc và tất nhiên già đi nhiều so với jean và pull . Chị nè, ăn mặc chỉnh tề nên luôn bị 7X
    khoanh tay em chào chị . Điển hình là tên thatwhy .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 11/03/2004
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Chất liệu thích hợp cho người béo như chị em mình là vải cotton hoặc linen cùng với màu nền nã như trắng, kem, xanh nhạt, hồng nhạt. Sơmi cổ nhọn, tay lửng qua khuỷu, nhấn eo vừa ôm thôi, đừng khít quá.
    Em thử ra hàng của công ty May 10 xem, chị thấy nó có nhiều áo sơ mi lên sẵn đẹp lắm, khoảng 110k/áo. Công ty chị vừa đặt đồng phục cho nhân viên nữ áo sơ mi màu đỏ rượu vang Cleopatre nhìn cũng được lắm.
    Mặc sơ mi vào nhìn em chững chạc và tất nhiên già đi nhiều so với jean và pull . Chị nè, ăn mặc chỉnh tề nên luôn bị 7X
    khoanh tay em chào chị . Điển hình là tên thatwhy .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 11/03/2004
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ ? hi hi .... à .. ý em là không nên trang điểm ở lứa tuổi còn đi học ý xấu hổ quá , hi hi em xin lỗi chị nhé
    Stupid girls ...........always do like I do
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ ? hi hi .... à .. ý em là không nên trang điểm ở lứa tuổi còn đi học ý xấu hổ quá , hi hi em xin lỗi chị nhé
    Stupid girls ...........always do like I do
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    hí hí 2 cái áo vừa giặt xong đã tí tởn chộp hình pot lên khoe với bé Gừng, còn thấy cả nếp nhăn luôn
    êu bạn 7911, cái đầm này được chứ nhểy, kín đáo mà gợi cảm hé, tui chộp ở Diamond í
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 15/03/2004
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    hí hí 2 cái áo vừa giặt xong đã tí tởn chộp hình pot lên khoe với bé Gừng, còn thấy cả nếp nhăn luôn
    êu bạn 7911, cái đầm này được chứ nhểy, kín đáo mà gợi cảm hé, tui chộp ở Diamond í
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 15/03/2004
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    * cái gấu của tay áo (chả biết gọi thế này có đúng không )làm bản to hơn bình thường - cho 1 hàng 2 hoặc 3 cái khuya kiểu -> sẽ đẹp hơn!
    * xài thêm 1 cái nơ - hoặc ruy băng - nói chung là nổi bật lên so với màu áo - trong SG có thể xài màu xanh cho mát mắt -> làm điểm nhấn thu hút cái nhìn của bọn tui -> sẽ bớt chú ý đến chuyện béo hay gầy
    ...yippee-ki-yay...
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    * cái gấu của tay áo (chả biết gọi thế này có đúng không )làm bản to hơn bình thường - cho 1 hàng 2 hoặc 3 cái khuya kiểu -> sẽ đẹp hơn!
    * xài thêm 1 cái nơ - hoặc ruy băng - nói chung là nổi bật lên so với màu áo - trong SG có thể xài màu xanh cho mát mắt -> làm điểm nhấn thu hút cái nhìn của bọn tui -> sẽ bớt chú ý đến chuyện béo hay gầy
    ...yippee-ki-yay...
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trang điểm = trang+ điểm. Bản thân từ này phải chăng đã nói lên cái nghĩa trang trí cho trang trọng, đồng thời cũng phải vừa phải (không thì đã chẳng nói là điểm xuyết)?
    Nói "trang điểm là thể hiện sự tôn trọng người khác" phải chăng là ám chỉ đến sự quan tâm, suy nghĩ đến người khác? Điều này thì TL không chắc, và cũng đã một lần phải dở khóc dở cười. Một bữa chị bạn thân than phiền "ăn vận gì mà cứ như ăn mày, lôi thôi lếch thếch" và như thế là không tôn trọng chị ấy. Úi giời, nghe mà hoảng hồn kinh ! Còn hâm doạ "lần sau mà còn như thế, đi ngang tiệm quần áo thế nào cũng lột đồ mình,mua đồ mới, không thì thiên hạ bảo bà ấy không biết dạy em". Chậc, rõ khổ ! Nhưng cũng may, từ đó đến nay chưa hề một lần gặp lai. Không thì cũng chả biết thế nào mà nói. Nhưng chắc là cũng phải chiều lòng. Hình thức đã là không quan trọng, mặc cái đồ "đẹp" (theo người khác) cũng không hề gì, "xấu" (tự thấy mình) cũng chả sao.
    Vừa phải luôn tạo "thiện cảm", từ đó mà thấy đẹp. TL rất "tin" những gì Đỗ Trung Quân viết bên trên (theo lời Saliix7911). Người càng khéo trang điểm thì càng tạo cho người ta cảm giác là họ không trang điểm gì hết, tự nhiên (trang điểm mà "tự nhiên" thế mới kỳ!) . Biết mình "mạnh" chỗ nào, "yếu" chỗ nào mà "bôi son trét phấn", chọn lựa y phục, màu sắc để bổ sung cái khuyết, phát huy cái mạnh có lẽ là cách khá hay Phát triển "thời trang" từ "bên trong", xem tính cách mình thế nào mà ân vận phù hợp. Vì cái này người khác mặc đẹp chưa chắc đã hợp với mình và ngược lại. Chay theo số đông là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhiều khi tốn tiền, phí của vô ích. Tạo được "phong cách" riêng cho mình sẽ không bao giờ rơi vào "mốt" hay lạc hậu, đồng thời còn tạo được cái "taste" riêng cho mình.
    (mở ngoặc: cái quan điểm này là nói theo quyển sách mà TL đang đọc dở: 10 steps to fashion freedom :Discover your personal style from inside out của Malcolm Levene và Kate Mayfield, chừ còn "thời trang" thì TL ...hichic...chịu thôi, trong sách có nhiều bài "test" rất thú vị, hôm nào rãnh sẽ đánh máy để mọi người làm cho vui).
    Chúc mọi người một chủ nhật tốt lành.
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh

Chia sẻ trang này