1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điệu cùng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú em, muốn mặc đồ hiệu phải chờ đến sale cơ à. Sành điệu thế phải dùng New Arrival chứ ai lại đợi nó sale hả em?
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    to Quick: Hehhe kết quả áo có mấy con bươm **** này quá
    Mua tặng chị một cái đi nà
    Bên đây cũng thấy mới có cái store Zara to lém (nằm chễm chệ bên hông Banana repiblic ). Mà chị thấy giá cả cũng mềm, chất lượng thì chưa biết sao. Mới mua cây suit cho ông xã thử trong đó, thấy cũng okie.
    Iem thật với mấy chị sành điệu ở đây chứ, iem là iem thỉnh thoảng vẫn mua hàng sale ạ. Mà em chưa nghe ai nói mua hàng Sale là không sành điệu cả. Chị giotmuathu chắc "over" cả sành điệu nên nhất quyết không xài đồ Sale ạ? Hôm nào em có dịp về chị dẫn em shopping để mở mang tầm mắt nhá chị
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    to Quick: Hehhe kết quả áo có mấy con bươm **** này quá
    Mua tặng chị một cái đi nà
    Bên đây cũng thấy mới có cái store Zara to lém (nằm chễm chệ bên hông Banana repiblic ). Mà chị thấy giá cả cũng mềm, chất lượng thì chưa biết sao. Mới mua cây suit cho ông xã thử trong đó, thấy cũng okie.
    Iem thật với mấy chị sành điệu ở đây chứ, iem là iem thỉnh thoảng vẫn mua hàng sale ạ. Mà em chưa nghe ai nói mua hàng Sale là không sành điệu cả. Chị giotmuathu chắc "over" cả sành điệu nên nhất quyết không xài đồ Sale ạ? Hôm nào em có dịp về chị dẫn em shopping để mở mang tầm mắt nhá chị
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay thích Zara, Kookai, GAP, Mango,Miss sixty ...vì thấy dễ mặc và hợp với tớ Mà tớ toàn đợi mùa solde mới mua, nhưng có những món đồ chẳng bao giờ solde cả, cái đấy nếu có thích quá thì cũng phải day dứt vài ngày mới mua Chắc tại vì ở bên này, tớ đang còn đi học nên ăn mặc mọi người không quá để ý và đánh giá nhau nhiều lắm Đi solde thật là vui và đông đúc
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay thích Zara, Kookai, GAP, Mango,Miss sixty ...vì thấy dễ mặc và hợp với tớ Mà tớ toàn đợi mùa solde mới mua, nhưng có những món đồ chẳng bao giờ solde cả, cái đấy nếu có thích quá thì cũng phải day dứt vài ngày mới mua Chắc tại vì ở bên này, tớ đang còn đi học nên ăn mặc mọi người không quá để ý và đánh giá nhau nhiều lắm Đi solde thật là vui và đông đúc
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em gái thích thì chị chiều, chị thoải mái lắm. .
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em gái thích thì chị chiều, chị thoải mái lắm. .
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Các bà này tư sản dữ ta Bà cutie tư sản thì còn hông biết mua đồ gửi wa tui mặc giùm cho nữa Em nà em chờ đến già chắc cũng hổng đủ tiền sắm đồ cho "ông xã" nữa. Cùng lắm chỉ có đủ tiền mua len về đan áo lá cho nó thôi
    Chị giọt mưa thu xem ra tư sản nhất nhà. Chị có tình thuơng tỉ muội thì mặc bỏ đồ nào xong ( bị nó hết mode) thì chị thảy ra, gửi cho em mặc nhé.
    Gì chứ dân "nghệ thuật" tụi em thích dùng đồ bỏ mà sáng tạo thành cái đẹp lắm!!! hê hê...
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Các bà này tư sản dữ ta Bà cutie tư sản thì còn hông biết mua đồ gửi wa tui mặc giùm cho nữa Em nà em chờ đến già chắc cũng hổng đủ tiền sắm đồ cho "ông xã" nữa. Cùng lắm chỉ có đủ tiền mua len về đan áo lá cho nó thôi
    Chị giọt mưa thu xem ra tư sản nhất nhà. Chị có tình thuơng tỉ muội thì mặc bỏ đồ nào xong ( bị nó hết mode) thì chị thảy ra, gửi cho em mặc nhé.
    Gì chứ dân "nghệ thuật" tụi em thích dùng đồ bỏ mà sáng tạo thành cái đẹp lắm!!! hê hê...
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ thư giãn cuối tuần
    Sau một tuần làm việc mệt mỏi và căng thẳng thì được nằm trong một căn phòng sạch sẽ, trắng phau hương thơm dịu mát nhạc nhẹ nhàng du dương và được chăm sóc massage toàn thân thì còn gì bằng nữa phải ko?
    Có một địa chỉ mà khi nghe tôi hơi ái ngại một chút đó là Phòng massage của người khiếm thị tại trường mù Nguyễn Đình Chiểu - 184 Nguyễn Chí Thanh quận 5. Khi mới nghe chị bạn rủ đến đây tôi đã từ chối ngay vì khi ấy lại có suy nghĩ là mình sáng mắt khoẻ mạnh thế này lại nằm ra đó cho người ta chăm sóc coi sao được nhưng sau khi nghe chị phân tích rằng mình đến đó là mình giúp họ, tạo cho họ công ăn việc làm thì tôi mới thấy mình đã suy nghĩ sai .
    Đến đấy cùng chị tôi vẫn còn hơi lo âu một chút vì ko biết họ làm có được ko? Làm sao họ biết được huyệt chỗ nào, rồi hằng trăm câu hỏi linh tinh khác... Họ đã nhẹ nhàng lần tìm những huyệt đạo trên cơ thể, những ngón tay của người khiếm thị dường như nhạy cảm hơn, khéo léo hơn... Đó là cảm nhận ko chỉ của riêng tôi mà của hầu hết khách đến đây. Một điều làm mọi người thắc mắc là làm sao các em có thể bấm huyệt chính xác. Đó là bài học dùng đốt ngón tay để đo khoảng cách tìm ra huyệt đạo , điểm đặc biệt này trở thành ưu điểm giúp phòng massage của các em luôn luôn đông khách.
    Môt điều thú vị ở đây nữa là sự lạc quan yêu đời của các em. Nghe các em trò chuyện tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình, mình sung sướng hơn nhiều nhưng đôi lúc lại ko có đủ nghị lực như các em.
    Hãy thử đến một lần và nhiều nhiều lần nữa mọi người nhé.Phòng massage trường mù Nguyễn Đình CHiểu - 184 Nguyễn Chí Thanh quận 5 ( có cả phòng nam và phòng nữ, 30.000đ/suất/60phút).

Chia sẻ trang này