1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của mình về cậu này là hơi vô cảm và không tâm lý, thường khi mà làm việc có lỗi với ng mình yêu thì ng ta ăn năn lắm chứ như phản ứng của cậu này thì chuyện cưỡng bức hình như cũng không có gì quá đáng lắm. Thêm nữa là cũng không hiểu, không thông cảm voi tâm lý ng con gái khi đang trong thời điểm khó khăn ntn.
    Chuyện gì qua rồi thì đừng nghĩ lại, bạn phải giữ sức khỏe tốt đừng quá suy sụp nhỡ ảnh hưởng sức khỏe sau này thì sao?
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chúc em vượt qua được những thử thách trên.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời luôn ở phía trước.
  3. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trang mến,
    Đọc tâm sự của em chị cảm thấy thương em nhiều lắm. Với em giờ đây phải cố gắng vượt qua nỗi đau này để mà vững vàng đi tiếp. Em còn tuổi trẻ, còn 1 quãng đường dài để có thể quên những vấp váp đã qua. Mối quan hệ của em với T giờ ra sao rồi. Thật tình ở vào lứa tuởi của chị bây giờ cũng còn chưa hiểu hết bản chất của đàn ông. Họ yêu thích mình khi chưa đạt được cái họ muốn, hay vì yêu thích họ mới làm như vậy. Địa chỉ mail của em?
  4. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tôi chỉ định đọc thôi, không tham gia góp ý gì cả.Thế nhưng đọc đến những dong tâm sự của bạn đến đây thì tôi không thể không lên tiếng.
    Các bạn đã quen nhau và có cảm tình với nhau được ba năm, khoảng thời gian đó có thể nói là đủ để bạn biết được tính cách ,tình cảm của anh ta dành cho ban như thế nào.Sự việc không mong thì cũng đã xảy ra rồi, nói thật,bây giờ bạn có tiếc,có buồn,có bực tức...cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
    Xem lại mình đi, tình cảm của ban dành cho anh ta đến mức độ nào rồi, chuyển lên ty được chưa.Tôi hiểu là anh ta đã làm cho ban thất vọng về một hình tượng người đàn ông đứng đắn trong con mắt bạn,có thể, bạn đã quá ảo tương nhiều về ty chăng(cái này có thể do ảnh hưởng của phim ảnh và tiểu thuyết).
    Mọi người nói đúng, khi say(say thât ấy) thì con trai không biết cái gì đâu, đưng nói là làm cái chuyện ấy, chứ đi còn khó nữa là đưa được bạn về bằng xe máy.Có thể kết luận là lúc đấy anh chàng cũng chếnh choáng chứ chưa say thật, và nhưnglũc như thế thì họ "máu" lắm.Tôi nói thật nhé, một thằng đàn ông đi uông riệu mà để bạn gái phải uống nhiều đến đô say, sau đó máu lên,lợi dụng để làm cái chuyện ấy,thì không hiểu hắn có phải là một thằng đàn ông hay không nưa, ở đời tôi ghét nhất nhưng loại người như hăn.
    Tôi không đưa ra lời khuyên nào cho bạn cả,bản thân tôi chưa làm cái chuyện đấy bao giờ và cũng chưa có đứa bạn nào cuatổi gặp phải chuyên như thế, nên tôi không có ý kiến gì,chỉ mong bạn bớt buồn đi, bởi vì cuộc sống vẫn tiếp tục,bạn vẫn phải sống, thế thôi.Mọi chuyện cũng đã qua rồi, mong bạn cẩn thận hơn với nhưng mối quan hệ và nhưng cuộc vui.Thế thôi.
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của born_tobe_will
    Mọi người nói đúng, khi say(say thât ấy) thì con trai không biết cái gì đâu, đưng nói là làm cái chuyện ấy, chứ đi còn khó nữa là đưa được bạn về bằng xe máy.Có thể kết luận là lúc đấy anh chàng cũng chếnh choáng chứ chưa say thật, và nhưnglũc như thế thì họ "máu" lắm.Tôi nói thật nhé, một thằng đàn ông đi uông riệu mà để bạn gái phải uống nhiều đến đô say, sau đó máu lên,lợi dụng để làm cái chuyện ấy,thì không hiểu hắn có phải là một thằng đàn ông hay không nưa, ở đời tôi ghét nhất nhưng loại người như hăn
    Bạn thân mến, tớ cũng có ý nghĩ tương đối giống với ban born_ tobe_ will. Dù quen nhau đã được 3 năm và theo bạn là anh bạn của bạn đã rất yêu bạn- và tớ nghĩ bạn cũng đã yêu anh ấy. Tuy nhiên trên thực tế thì 2 bạn vẫn chỉ là những người bạn mà thôi. Đi sinh nhật bạn của bạn mà anh ta lại uống rượu say be bét như thế thì nói thật nếu là tớ tớ cũng sẽ chẳng đồng ý mấy đâu, lại cộng thêm bạn cũng say nữa, thật là....
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì chúng ta cũng là con người chứ không phải thần thánh gì. Tót nhất bạn và anh bạn đó nên gặp nhau, nói chuyện, rồi tính tiếp.
  6. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    ghê ghê, đọc bài này chít cười, vote đồng chí 5 *, hehe
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    juri chỉ muốn đọc nhưng nghe bạn nói mình có thai buộc lòng juri phải lên tiếng. Không biết bạn thế nào nhưng sẽ là những suy nghĩ chân thật của juri.
    Juri nghĩ bạn nên xác định lại bạn có yêu anh ta ko? sẽ cùng sống với anh ta được không? xác định đi để còn tính tiếp.
    Juri yêu trẻ con lắm thật juri ko thể khuyên bạn bỏ nó đi vì juri làm việc đó không được. Juri hy vọng bạn suy nghĩ cho chính chắn vì trẻ thơ vô tội lắm, nó chẳng có tội tình chi cả. Chẳng lẽ bạn muốn bỏ nó hay sao. Nó làm gì nên tội chứ? Nhưng bạn phải suy nghĩ kĩ vì nếu không bạn vẫn giữ nó mà trong lòng căm ghét nó. Vì nó là thứ bạn không muốn, nó là thứ làm mất đi tương lai, hay làm xấu mặt gia đình bạn. Lúc đó không những đang hại chính bạn mà còn hại cả đứa bé nữa. Nó lớn lên trong mặc cảm và trong sự thiếu yêu thương giáo dục. Tội lắm bạn ơi. Nếu mà biết rằng chẳng yêu nó được thôi thì hãy đuổi nó đi hay hơn thà như vậy trong tương lai không thêm 1 sai lầm lần nữa bạn à.
    Juri hiểu rất rõ việc này, hiểu sự mặc cảm của trẻ con do đó mong bạn suy nghĩ cho kĩ.
    Nếu là juri có lẽ juri sẽ đi một nơi thật xa nào đó. Sanh rồi tự mình nuôi con, có lẽ sẽ rất khó nhưng thà như vậy vì bản chất biết anh ta liệu có thật sự yêu mình hay chỉ là có được rồi coi như song. Chẳng hành hạ bản thân mình làm gì vì mình đang có baby. Nó chẳng có tội người đáng trách là mình ngu không biết lường trước được cái lợi -cái hại. Có thể tương lai chẳng có được người thương nhưng cũng vẫn sống vậy vì đứa con. Chẳng xem nó là thứ rác rưởi, thứ mình ko muốn đâu.
    Đó là cách giải quyết của riêng trong suy nghĩ của juri thôi. Điều này không quan trọng vì mỗi người sẽ tìm ra cách giải quyết riêng và cái quan trọng là bạn phải tìm ra con đường của mình.
    Nếu juri có việc làm và có thu nhập cao hơn mà bạn sinh bé ra không muốn nuôi bé PM cho juri nhé. Không juri sẽ tim cách đưa bé đến 1 nơi mà bé có được tình thương hàng tuần juri sẽ đến chăm sóc cho bé. Mong bạn tìm thấy hạnh phúc cho riêng bạn.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đã lý thuyết hoá cuộc sống lên mất rồi. Yêu trẻ thơ thì mình nghĩ những người trong này ai cũng có tấm lòng như vậy cả, đâu chỉ mình bạn. Vấn đề mọi người khuyên bạn Sutoe ở đây là vấn đề khoa học. Ngay cả bác sĩ cũng nói khả năng rủi ro là rất cao, Sutoe thì chưa có chút chuẩn bị tâm lý cũng như kinh nghiệm thì việc sinh đứa bé ra chưa hẳn đã là việc tốt. Mình đọc bài một bạn viết về quyền con người. Bạn viết hay lắm nhưng cái chữ " quyền" ấy thì mình lại hiểu đôi chút khác bạn cơ. Mình hoàn toàn đồng ý với những gì bạn Hien_choocpie viết trong trường hợp này nên sẽ ko nhắc lại những điều đó nữa.
    Còn phần mình bôi vàng ấy. Mình thực sự ko hiểu sao bạn lại có thể nói như vậy.
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy nghĩ mọi sự đã an bài rồi. Lâu nay sutoe không còn vào topic này nữa, nên thầy nghĩ rằng cô ấy đang phải nghĩ ngơi sau khi giải quyết xong chuyện kia.
    Thầy chúc sutoe nhanh khoẻ mạnh và tinh thần ổn định trở lại. Cuộc sống luôn có những khó khăn và công việc của chúng ta là phải vượt qua.
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đấy tình yêu đấy, sướng một tẹo mà khổ biết bao nhiêu, đằng này thậm chí còn chẳng được sướng
    Đọc xong thấy cũng hơi chán iu đương, rách việc bỏ xừ, gái với gú, tình với tội Đi chơi sướng hơn.

Chia sẻ trang này