1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi là cô gái ơi,
    Cô buồn bã thì cũng phải thôi.....
    Một người cô yêu,một người cô nghưỡng mộ(mặc dù chưa nói lời yêu).Một người đàn ông cô tin tưởng,ước mơ.Một người mà cô tôn trọng đã có một hành động hết sức sai lầm....Điều đó thể hiện một sự thật : tính hoang dã của con người,phần con lấn át phần người.
    Sự việc ko phải ở vấn đề đã làm hay chưa làm,mà ở chỗ nó diễn ra thật hoang dã,bản năng...ko dành cho sự tự nguyện,cống hiến,thăng hoa thông thường nhất.Trong cơn say,người ta thường nói thật.Trong trường hợp của cô gái cũng thế đấy.
    Nếu như chuyện này diễn ra trong hoàn cảnh 2 người tỉnh táo thì,chẳng những cô gái ko đau khổ mà còn sung sướng,hạnh phúc là đằng khác.
    Cô gái một phần đau khổ về mình đã dấn bước nhưng càng đau khổ hơn cho cái hoàn cảnh diễn ra việc đó.Nó đã làm hình ảnh người con trai của cô sụp đổ..Buồn lắm.buồn lắm.
    Anh chị em có cao kiến gì thì khuyên bảo em nó.
    Tớ chưa làm chuyện này nên cũng không dám mồm mép nhiều,chỉ dám phân tích thế thôi.
    Tớ chia sẻ nỗi buồn của em gái nhé,chúc em sớm lấy lại niềm tin vào người mà chỉ một phút hoang dã trong anh ta lô diện khi rượu đã ngấm vào từng huyết mạch.
    Lời cuối : Thông cảm và hiểu rõ vấn đề hơn nữa.Tốt nhất là đổ toàn bộ lỗi cho người thứ 3 ấy.Thế là cả 2 cùng nhẹ nhõm.(người thứ 3 là rượu)
    hey hey hey hey
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chưa nhận lời yêu chính thức sao lại đi uống say với nhau nhỉ?
    Lần đó là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy cơ?
  3. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc những lời động viên và khuyên của các anh chị, em cảm thấy đỡ hơn nhiều...Em vẫn biết là có lẽ em nên yêu anh ấy...vì thực sự thời gian ở bên nhau cũng đã dài
    Theo lời vuonxuan, sáng nay khi anh ấy gọi điện em đã nghe máy nhưng còn dè dặt và ...nói chung là khó nói lắm ...
    Có lẽ phải mất thêm 1 thời gian nữa, em mới lấy lại được niềm tin và hy vọng vào chuyện tình cảm này...nếu không lại được thì...
    @ power160watt : Em không biết nhiều chuyện tình cảm và cũng không hiểu rõ con trai muốn chuyện đó thế nào...Nhưng em thấy mình không phải người ích kỷ và vô tâm khi ở bên anh ấy...Thực tế 3 năm vừa rồi, em không chỉ là người nhận, mà còn là người cho đi nữa...Rất nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đẹp đã có được giữa chúng em. Còn về thực tế, có lẽ anh nhìn nhận theo hướng chúng em là người yêu của nhau rồi nên nghĩ vậy...Nếu người yêu của anh không đáp ứng nhu cầu của anh mà bị gọi là ích kỷ và vô tâm thì bản chất anh cũng không khác gì từ vô tâm và ích kỷ đâu...
  4. NobitaAlone

    NobitaAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một tai nạn !!! Điều này không có nghĩa là mất tất cả,nếu anh ấy rất yêu bạn thì bạn đừng suy nghĩ nhiều,hãy chấp nhận và không bao giờ để chuyện đấy xảy ra một lần nữa. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  5. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đã phạm phải một số sai lầm sau:
    1). Con gái đi sinh nhật uống rượu say. Không một thằng đàn ông chân chính nào nỡ ép một cô gái uống rượu cho đến say mới thôi. Phải chăng chính bạn đã tự buông thả mình???
    2). Mình không hoàn toàn nghĩ chuyện của bạn là một tai nạn. Bạn say, anh ấy say, vậy mà vẫn làm được chuyện ấy. Phải chăng một hoặc cả hai đều có tâm lý "mượn rượu làm càn" trong chuyện này??? Nếu không phải chủ ý của bạn, chắc chắn là chủ ý của anh ta nhằm chiếm đoạt bạn về thể xác, khi đó bạn sẽ gật đầu với anh ta.
    Tuy nhiên, mình nghĩ động cơ của anh ấy không đến nỗi nào. Anh ấy theo đuổi bạn đã 3 năm trong khi bạn vẫn "lửng lơ con cá vàng" và anh ta phải tận dụng cơ hội để đi đến chung kết.
    Nếu bạn cũng yêu anh ta, cả hai hãy coi đó đơn giản là "tai nạn" mà thôi. Bạn nên nhận lời yêu anh ta đi, càng kéo dài bạn sẽ càng dằn vặt.
    Chúc bạn có một TY đẹp.
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá quan trọng hoá vấn đề bạn ah.Biết rằng chuyện đó mà không thật sự chủ động đón nhận thường làm người ta bối rối,hay hoảng loạn 1 thời gian.Nhưng chẳng sao đâu nếu 2 bạn thật sự yêu nhau.
    Hãy đơn giản hoá mọi chuyện đi bạn ah
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ạ suy nghĩ làm gì nữa cho mệt, em bị đồng chí kia cho vào rọ rồi, là một thằng con trai chuyên mượn rượu làm vui anh có thể khẳng định với em 100% là nếu thực sự say thì không làm được j đâu em ạ, từ hưng phấn, chuyếch choáng đến say là một khoảng cách khá dài. Đúng là sau khi uống rượu, con trai đều rất ham muốn chuyện đó nhưng chỉ là lúc chưa say thôi, đã say rồi thì bò về còn khó nữa là dắt nhau vào nhà nghỉ. Thêm nữa thằng con trai mà chuốc cho em say hoặc để em say là không tốt, có ý đồ. Nhưng hoàn toàn thông cảm sau 3 năm ròng rã kháng chiến, yêu nó đi em ạ vì em cũng khó có con đường khác nào nữa, con trai VN phần đông vẫn phong kiến lắm, chúc em may mắn.
    Người yêu anh cũng giống như em, thần tượng hóa TY nên đôi khi anh thấy oải lắm, cuộc sống nhiều lúc sạn lắm phải biết chấp nhận dần để sau này bản thân không bị sock. Ở đời chả có ai hoàn hảo đâu em ạ, anh là một ví dụ
  8. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    @ ga coi: là một thằng con trai chuyên mượn rượu làm vui anh có thể khẳng định với em 100% là nếu thực sự say thì không làm được j đâu em ạ,
    Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của 2 bác. Khoa học đã chứng minh chuyện đó từ lâu rồi.
    @sutoe: Trong trường hợp này nếu đúng như những gì bạn nói, tớ nghi ngờ chàng kia đã giả say, có ý đồ từ trước rồi đưa bạn vào tròng. Chứ thử hỏi 1 người khi đã say mèm như thế, tim đập mạnh, máu tuần hoàn mang oxy đi khắp cơ thể cũng đủ mệt, thế còn dư tí huyết nào mà đắp vào cái chỗ đấy rồi...ấy nhỉ?!!??
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 14/05/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Con trai say nguy hiểm nhỉ? Tránh xa thôi......
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông kiểu bạn trai bạn sutoe khá đấy. Bạn sutoe mà lấy anh này làm chồng thì yên tâm là sẽ không nghèo, tuy nhiên có thể chịu cảnh cô đơn khi chồng vào tù vì loại người của ông ấy là loại "không ngại dùng thủ đoạn để có bằng được cái mình muốn".

Chia sẻ trang này