1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ấy.. em "đi" đâu đó.? lại còn muốn sinh con nữa sao.?
    Anh thấy các cô chú trong này ngày càng nghiêm trọng hóa vấn đề rồi...
    Mà em sutoe lo lắng về việc bị mang ba lô ngược là hoàn toàn chính xác, rà soát lại xem đủ ngày đủ tháng chưa.!? cấp tốc kiểm tra nếu kết quả dương tính.. đến ngay các bệnh viện lớn (đừng vì ngại ngùng xấu hổ mà đến lò nạo hút tư nhân nhé, nguy hiểm lắm: nhẹ thì tiệt tử tiệt tông, nặng thì chuyển hộ khẩu theo ông bà).
    Còn cái chuyện thằng bồ làm sếp của em, anh nghi ngờ cái sự tốt mà em miêu tả về thằng này lắm.. bởi vì chính bản thân anh, sống đạo đức nghiêm túc, thậm chí còn khổ hạnh hơn cả thầy tu. Nhưng nói "thằng đàn ông 3 năm quen gái mà không làm chuyện đó".. chẳng khác nào bảo anh tin "VN ta GDP cao nhứt thế giới".
    Anh thấy lạ một điều, trai gái yêu nhau sao nhiều khi lại hay tin vào những "điều mê tín dị đoan" kiểu trung cổ như thế.. thằng này nếu nó không bịnh họan (STD, tiểu đường, tim mạch, ung thư tiền liệt tuyến,..). Với tuổi thanh niên máu huyết + chức danh sếp + khả năng tiền bạc -> nó thực hiện điều ấy hàng trăm lần/năm ấy chứ.
    Theo linh cảm nghề nghiệp, anh cũng hơi nghi ngờ thằng này nó đang thực hiện theo phương châm "ăn thì mua ngoài đường.. cúng thì để ở nhà". Nếu quả đúng như vậy, phải nói rằng khá khen cho thằng ku trai của em.. vì trong thời buổi hiện nay rất hiếm hoi ku giai có khả năng thực hiện được phương pháp giống thằng này, em nên chọn những thằng đạo đức sáng ngời như thế này mà kết hôn.
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    quả như critical_section nói, chuyện nếu có thai hay không có thai, giải pháp và phân tích như vậy là chí lý. Nhưng tôi hiểu bạn đang bị áp lực về tâm lý, thế nên những lời nói rất thật của bạn ấy có thể khiến bạn hụt hẫng một chút, nhưng nó cần thiết.
    Tôi vẫn chia sẻ với góc nhìn kết hợp cảm xúc với lý trí hơn.
    Bác tetuong02 đã nói rồi, thằng đàn ông con trai nào mà 3 năm yêu nhau như thế thì quả là cừ là đúng. Không những cừ mà là quá cừ, vì đó là bản năng, là nhu cầu của cả tình yêu và của cả con người. Nếu là thật sự yêu nhau lắm rồi, thì nhắc lại, bạn khó kiếm ra người tương tự. Nhưng nếu chỉ là quen nhau, thì ở xã hội bây giờ những người như bạn và anh ấy vẫn không thiếu. Đừng phân tích anh ta làm kinh tế hay làm gì, nghề nghiệp có ảnh hưởng đến tính cách, nhưng một con người trưởng thành thì nhân cách cao hơn nghề nghiệp nhiều. Cũng như cảm xúc và bản năng là chuyện đương nhiên, nhưng tình yêu (có vẻ lý tưởng hoá) thì cảm giác bạn và những gì bạn đã trải qua là đúng.
    Nếu lo như thế hãy tâm sự với mẹ như là người đầu tiên nếu thấy cần. Tôi nghĩ bạn có tính cách như vậy ắt hẳn phải sinh ra trong một gia đình khá nho giáo, và có hiểu biết. Nên mẹ bạn sẽ là người bạn thật sự của bạn lúc này. Mẹ bạn sẽ buồn, trách,... nhưng rồi sẽ thương và giúp bạn bình tâm đầu tiên. Sau đó mới tính tiếp.
    Còn về anh T ấy... Tôi và mọi người chắc hẳn không kết luận được. Chính bạn trong cuộc còn không thể biết phải phản ứng sao mà. Nhưng tình yêu là thế, nhiều cái muốn chia sẻ nhưng rất khó vì ngại nhau, lẫn vì cuộc sống không thể tin mọi thứ được. Tôi tin thời gian ngắn nữa hai người sẽ biết nói chuyện và đưa ra giải pháp. Vấn đề là bạn đã có cái nhìn mất thiện cảm với anh ấy thì hãy nhẹ nhàng control mình. Người phụ nữ có bản tính là tình cảm, dễ bị tác động, nhưng khi cần thì người phụ nữ lại rất sáng suốt bạn ạ. Hơn nữa, không nói ra và giải quyết với nhau thì chỉ tự làm khổ mình và làm khổ nhau. Cứ cùng giải quyết, nếu bản chất đó là người tốt, bạn sẽ cảm ơn biến cố đã qua cũng nên, vì nó giúp bạn - tuy không lãng mạn như bạn tưởng - tiến đến một bước tốt hơn. Hoặc đó là người xấu, thì chẳng tiếc gì mà dứt đi.
    Đừng ngại gì cả - dù rất khó. Vì như critical_section nói rồi. Có ngại, có lo,... cũng có hơn được đâu.
    Chúc bình an!
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Về sức khoẻ, em cần phải sang box GDGT để biết ngay các việc cần làm để kiểm tra có thai hay không. Nên làm sớm để còn biết cách giải quyết nên giữ hay để lại.
    Về tinh thần, em cần phải hiểu là tình cảm không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Sau 3 năm anh ta không làm gì, giờ anh ta làm gì thì em lại tiếc sao không làm gì mãi đi. Nếu em tin vào những chuyện cổ tích kiểu đó (hoàng tử và Lọ lem) thì em đang có cơ hội thay đổi cách nghĩ và thông cảm hơn cho cậu kia, để có thể nhìn sự việc với một cái nhìn mới. Là đàn ông với nhau, anh cho là bồ em là Thánh, sắp đắc đạo roài.
    Em đã quen tin vào chuyện cổ tích lâu quá rồi, nên tin vào những gì xung quanh mình. Trên forum này mọi người nhiệt tình tư vấn, các anh trai thì làm em thực tế hơn, các chị gái thì an ủi dỗ dành. Cậu bồ em thì còn xin lỗi em, mặc dù sức chịu đựng của cậu ta xứng đáng để siêu nhân cũng phải kính trọng.
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy thằng đàn ông trong truyện này là 1 thằng hèn.
    - Thứ nhất ******** chỉ đến khi mối quan hệ đã chín muồi và cả 2 bên cùng có sự chuẩn bị sẵn sàng, quan hệ khi bạn gái(huống chi đây còn chưa fải là bạn gái) chưa sẵn sàng có khác gì cưỡng bức.
    - Thứ 2: mượn rượu để lợi dụng trong tình trạng người khác bất khả kháng sau đó lại lấy rượu ra để đổ lỗi ---> bỉ ổi.
    - Thứ 3: khi chuyện đã lỡ để mặc bạn gái chịu hậu quả ---> hèn.
    Đó là thằng đàn ông sẽ lo lắng và yêu thương người phụ nữ của hắn cả đời sao? Tôi thấy mấy bạn ở đây bênh vực cho anh chàng kia theo kiểu "ván đã đóng thuyền" rồi thì cứ "gone with the wind" mà ko tính tới liệu sau này 2 người gắn bó nổi ko?
    Nếu bạn đang đi học thì đành fải bỏ cái thai dù làm thế là thất đức, nhưng chẳng còn cách nào, bây h nếu cái cậuT kia nó ko làm gì thì bạn fải tự đi mua quick stick về thử và nếu có gì fải đi khám thôi, làm nhanh thì còn kịp hút điều hòa thì vấn đề nó còn nhỏ, chứ để nó to ra rồi thì lại fải chờ thêm mấy tháng nữa mới fá thai, lúc đó thì nghiêm trọng và nguy hiểm cho sức khỏe hơn rất nhiều và ám ảnh cũng suốt đời. Có thai dễ thì ko dễ nhưng khó thì cũng ko khó.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong đoạn vàng vàng tự nhiên cái đạo đức giả hàng ngày.. mà anh kỳ công trang điểm bị nước mắt làm trôi tuột đi đâu mất tiêu.
    Bạn gái thì xỉn quắc cần câu, không còn đủ tỉnh táo và khả năng để chống cự.. vậy mà cái thằng người tốt "3 năm chưa sờ mó em gái một lần", lại đành đoạn hạ độc thủ con người ta.
    Thử hỏi có ku giai bình thường nào, khi nhìn thấy bạn gái của mình lâm vào tình cảnh "cho chó ăn chè" bè nhè bét nhét, cho dù máu có bốc lên tận đầu.. có anh em nào muốn động thủ mần thịt người yêu của mình trong giờ phút đó hay không.!? Anh tin là đa số anh em ở đây sẽ không ai ra tay, ngược lại họ sẽ cố gắng bằng mọi cách: khăn nóng, nước chanh,... cốt để làm sao cho người yêu của mình mau tỉnh rượu.
    Thế, một con người tốt 3 năm.. nhưng cuối cùng là đại cao thủ Điền Bá Quang mang gương mặt của Nhạc Bất Quần.
    Đây cũng là sự cảnh tỉnh đối với tất cả các gái, nếu trong quá trình kưa cẩm hay yêu nhau.. thằng nào có thái độ bất thường, không tỏ vẻ ngứa ngáy tay chân hay tỏ vẻ coi thường chuyện thịt mỡ.. chị em hãy coi chừng.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong đừng lo, cứ lớp đạo đức giả này nó trôi tuột đi thì vẫn còn lớp khác.
    Mà em cũng chẳng hiểu sao các bác cứ kêu là quen nhau 3 năm mà không làm gì nhau là thánh là tướng. Em thấy có người quen nhau 7-8 năm có làm gì nhau đâu? Yêu nhau, tôn trọng nhau, không làm những việc mà người kia không thích là chuyện tự nhiên.
    Trường hợp các bác nam sinh lý bình thường nhưng do mãi học hành/lo công danh sự nghiệp mà đến hai mấy/ba mươi tuổi chưa QHTD không phải là không có. Vậy thì trường hợp 1 anh nào đó do yêu bạn gái mình quá mà nhịn 4-5 năm thì tại sao lại không xảy ra?
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện em nói anh mới ngớ người nhớ ra 2 vụ.
    Vụ 1 : Có cô bé hàng xóm gần nhà, sớm nọ đi ăn quà sáng tấm sự với anh rằng " bạn trai em làm khổ em quá. 6 năm nay, ngày nào anh ấy cũng đòi ăn rau dăm". Em thương lắm, đến ngày thứ 364 của năm thứ 6, em không mua cho anh ấy nữa thì nhân dịp cuối năm đó, em bị anh ấy "ấy ấy".... Em trách móc thì nhận được lời cáu gắt từ anh ta " Tại cô không cho tôi ăn rau dăm đều đặn. Đã nói rồi mà không chịu thực hiện, giờ kêu cái nỗi dzề".
    Vụ 2 : Vụ này là chuyện của 1 bác PGS của 1 trường kinh tế nổi tiếng kể. Bác PGS đó kể rằng vợ bác bị chết do ngộ sát mà nguyên nhân là chính bác ấy bắn chết vợ. Hỏi bác bắn bằng gì thì bác ấy khóc lóc kể rằng, do mải học hành lúc ngẩng đầu lên đã 40 tuổi rồi, dầnh tặc lưỡi cuới vợ. Đêm tân hôi, bác ấy và vợ làm cái việc mà ai cũng biết đó. AI ngờ vợ bác lăn đùng ra chết. Khám nghiệm tử thi, pháp y lôi từ bụng ra mấy viên gì gì vàng ệch, to như hạt ngô, không hiểu là viên gì nữa. Thế là các bác khảo cổ đành phải vào cuộc. Két luận được đưa ra " Đây là 1 tập đoàn nòng nọc hoá thạch". Mà tại sao thì có chuyện hoá thạch thì các bác biết rồi đó.
    Cho nên các bác gái phải thông cảm với các bác giai. Cứ sau mấy buổi hò hẹn ban đầu mà các bác giai quờ quạng, thì các bác gái phải hiểu rằng "Ku chàng đang muốn tốt cho cả 2".
    Thứ nhất các bác giai sẽ không bị hành xác, không bị kìm nén, o bế nọ kia --> tâm lý thoải mái làm các bác gái vui vẻ yêu đời hơn.
    Thứ 2 các bác gái sẽ không bị ngộ sát như trường hợp trên. Hạnh phúc gia đình chưa kịp hưỏng đã về cõi âm. Đó là điều đáng tiếc.
  8. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em sutoe này, theo đánh giá của các nhà khoa học, những vụ tai nạn kiểu như của em xác suất "dính" cao lắm đấy. Hơn nữa, nếu bị dính trong tình trạng như vậy, tỷ lệ cây cối "kết trái" không được bình thường cũng cao hơn. Em nên thận trọng trong vụ này nhé, nếu giải quyết phải đảm bảo được các yếu tố:
    (1) Không ảnh hưởng đến quyền làm mẹ sau này của em.
    (2) Em hoàn toàn tự nguyện và không bị suy sụp về tinh thần sau hành động như vậy và
    (3) Hắn phải có trách nhiệm đối với em trong vụ này.
    Cái quý nhất của đời con gái hắn đã nhẫn tâm cướp mất rồi thì thôi, phần còn lại em cho hắn luôn đi, suy nghĩ làm gì. Em nhắm mắt đưa chân một phen xem sao. Anh nghĩ hắn không hẳn là gã họ Sở đâu nên cũng là may lắm rồi. Với lại trong lúc này em vẫn "cảm'' hắn chứ có căm thù hắn đâu nên hãy để hắn an ủi, xoa dịu nỗi đau của em trong lúc này.
    Để thử hắn như thế nào, em thử gặp hắn và nói chuyệ là em thấy trong người "khang khác" xem phản ứng của hắn xem sao, rằng gia đình em rất khắt khe với chuyện này và bản thân em không muốn làm chuyện gì thất đức cả. Nếu hắn chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm, hắn là một thằng quân tử và có thể chấp nhận được. Nếu ngược lại, hãy để cho hắn ngược cho sớm chợ ngày nào hay ngày đấy em ạ.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Bác kể chuyện vui phết, nhưng em băn khoăn mỗi 1 điều: Hình như hồi đấy 2 bác trong 2 câu chuyện của bác 3www chưa biết "tự xử" nhỉ...tội nghiệp...
    @Sutoe: Tớ có cảm giác bạn vẫn yêu anh ấy, vậy thử để anh ấy chăm sóc bạn xem sao? Nếu anh ta là người tử tế và có trách nhiệm. Tuy nhiên tớ cũng ghét, thậm chí khinh thường cái kiểu chơi trò lợi dụng đấy. Bác Tè Tường 02 nói đúng đấy, thấy bạn nôn như thế mà ko chăm sóc, vắt cho miếng chanh vào họng...mà lại làm thế...thật là thất vọng. Như vậy về sau ko biết sẽ thế nào đây??? Cũng nên nghi ngờ nhân cách anh này. Nhớ hồi xưa mình cũng đã từng đưa bạn gái (cưa nhưng chưa đổ) trong tình trạng say bét nhè (mình thì tỉnh) về, mình mà chơi trò đấy thì chắc giờ đời mình "úa".
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 15/05/2006
  10. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của bạn không hiểu sao mình lại nghĩ tới một người bạn gái. Lúc bạn ấy lấy chồng, mọi người cũng ngỡ ngàng vì chớp nhoáng quá, mới mấy tháng trước còn đi chung với bạn trai cũ, giờ lại cưới một anh khác, là giám đốc công ty của bạn í. Cũng có người cho là tham vàng bỏ ngãi, nhưng mình cho là không phải. Bạn mình là một cô gái xinh xắn, hiền lành ngoan ngoãn, nhà gia giáo, kinh tế khá, nói chung là hình ảnh người vợ chuẩn mực trong tương lai. Mọi người không hiểu nội tình bên trong thế nào, không một ai biết, kể cả bố mẹ bạn ấy, bạn ấy kiên quyết lấy chồng là phải đồng ý thôi.
    Sau này mới biết là bạn í đã có bầu trước khi cưới. Tất nhiên là chuyện của người khác cũng không ai muốn bàn tán phán xét làm gì. Nhưng đọc tâm sự của bạn mình lại nghĩ, biết đâu bạn mình cũng đã gặp hoàn cảnh như bạn. Quyết định lấy chồng vội vã, giờ theo tớ được biết thì gia đình không hạnh phúc. Anh chồng là một người thủ đoạn cơ mưu, rất coi trọng đồng tiền, biết sắp xếp tính toán để đạt những gì mình muốn. Hai người như hai thế giới khác nhau, không chia sẻ được, mâu thuẫn cả về cách nuôi dạy con cái.
    Mọi hoàn cảnh đều khác nhau và có cái lý riêng của nó. Mình không muốn đưa ra để so sánh, vì hai trường hợp hoàn toàn khác nhau, hai bạn cũng tìm hiểu quý mến nhau được khá lâu rùi. Nhưng cũng muốn nói để bạn thật bình tĩnh suy xét và quyết định. Hy vọng bạn không gặp phải trường hợp xấu. Hôn nhân là việc của cả đời người. Thật lòng chúc cho mọi chuyện tốt đẹp.

Chia sẻ trang này