1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn tui có thể ko? Tui có cô bạn, hồi xưa z thích thích từ lớp 7 đến ĐH luôn, nhưng cô nàng có bạn trai rồi, sau rôi, học xong ĐH, đùng cái bỏ luôn chàng người yêu hồi ĐH lấy một bác GĐ hơn 30t , rồi vài tháng sau ra đời giống ngắn ngày luôn . Không biết có phải trường hợp này ko, hic, đúng là cáo nhiều thật, ko biết sau này z có theo con đường đó ko.
    Thỉnh thoảng em vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
    chỉ biết cầu mong cho em hạnh phúc.
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Sotoe khác với chuyện của các bác kể ở trên ở chỗ Sutoe yêu bác kia, bác kia đã theo đuổi Sutoe 3 năm rồi. Chuyện anh kia làm không phải là không thể tha thứ được.
    Các bác ở trên còn nói là trong 3 năm kia chắc là anh kia ra ngoài have *** là hoàn toàn suy diễn từ bản thân các bác hoặc các bác nam khác trong môi trường làm việc của các bác.
    Cái gì cũng có thể xảy ra cả, trường hợp bạn trai của bạn Sutoe có thể là 1 trong những trường hợp đặc biệt xảy ra thì sao?
  3. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ caitical_secticon : Em mong có thể suy nghĩ rành mạch và thanh thản như chị quá...Em vừa mất đi niềm tin vào tình yêu mà em đã nuôi dướng mấy năm. Nếu có thai, em có khả năng mất đi đứa con đầu tiên của mình ...Nên em không thể và cũng không bao giờ cho phép mình thanh thản được đâu...
    @ afriendvn : Em cảm thấy anh là người rất chín chắn...Em cũng muốn tâm sự với mẹ lắm...Nhưng giờ bố và mẹ em đều công tác xa mà không phải bây giờ mà lúc nào bố mẹ cũng đi thế...Biết em ốm, bố mẹ gửi điện hoa và quà về mới chán ...Em trong mắt bố mẹ vẫn là trẻ con ,nếu biết chuyện chắc bố mẹ sốc lắm...
    @ tetuong02 : Thực sự là em không hiểu nhiều về con trai các anh đâu...Nên mọi người nói thế nào thì em biết thế thôi...Giờ niềm tin của em với T không còn nhiều...Nhưng để nghĩ xấu về anh ấy thì em không muốn chút nào cả...Mà có lẽ T tốt hay xấu qua thời gian em cũng cảm nhận được thôi ( hy vọng thế ) phải không anh?
    @ all : Em cảm ơn các anh chị nhiều...Nếu không có sự chia xẻ của mọi người thì không biết tình trạng em còn tồi tệ thế nào nữa...
    Hôm nay em nhận được PM từ 1 chị khuyên về việc có thai hay không. Em muốn nói chuyện với T quá, để thử hỏi anh ấy là làm thế nào để biết có thai hay không...Nhưng không thấy T trên mạng mà gọi điện thì rất ngại...Cả ngày cứ quanh quẩn, chả ăn được gì, nghĩ đủ thứ...
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    chắc chắn việc đầu tiên cần phải làm đó là check thử có thai hay không. Tôi không rõ về khoản này, nhưng theo tôi biết thì phương pháp test bằng stick gì gì đó là chính xác. Vì thế, bạn có thể liên hệ anh T ấy, nhưng tôi nghĩ tự bạn vẫn có thể ra một nhà thuốc nào đó hỏi rồi mua về check. Bây giờ càng để như vậy và suy nghĩ thì chỉ làm càng bạn lo lắng mà thôi.
    Thật tiếc cho anh T kia. Không hiểu là không hiểu biết và lo cho bạn (mà đa số chúng ta ai cũng ít nhiều không hiểu biết trong tâm lý xử sự), hay là vì tâm lý tự e ngại (cũng là không hiểu biết), hoặc là một kẻ không tốt (tôi rất ngại phân tích như thế, vì với tôi, tâm lý bạn đang thế này vẫn cần niềm tin và chia sẻ hơn) mà lại không quan tâm đến bạn lúc này. Làm đàn ông con trai, một việc rất nhỏ cũng phải có lòng tự trọng và hiểu biết của mình chứ. Nếu sai phải biết làm gì sau đó. Huống chi là một việc tày trời như thế.
    Những gì bạn vừa nói với mọi người khiến tôi muốn viết như thế. Thật sự tôi cũng không thích post bài phân tích dài thế này lên diễn đàn, vì nhiều người đọc với nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí nhận định tốt xấu về nhau nữa. Bạn đã rất thật thà khi nói ra chuyện mình, lại là một người có cái tâm rất tốt, nên tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt. Hãy tin là ở hiền thì gặp lành. Hãy tin là mình sống và làm mọi thứ với hết khả năng. Còn nếu cuộc đời có những thứ không như mình muốn vì đó vẫn là cuộc đời. Biến cố càng đau thì mình càng vững mạnh, có thể nhìn đời khác đi - như tôi bây giờ - nhưng dù sao vẫn có thể cần thấy nó tốt ở mặt nào đó của nó.
    Hãy check thử xem có thai hay không rồi hãy tính tiếp. Nếu không có thai thì vẫn mừng hơn, vì dù nó đau nhưng sau này bạn vẫn thanh thản hơn. Nếu có thai hãy khoan nghĩ phá thai hay không. Với tôi là thế, hãy cân nhắc thật kỹ. Như tôi tôi cũng không đề ra được hướng giải quyết nếu vấn đề xảy ra. Quan điểm của đa số mọi người vẫn cho là chuyện đó là nên làm, bởi họ coi vấn đề đó không đau bằng nỗi đau vì nhục mà để mọi người biết, hoặc khó khăn vì mang thai, nuôi dưỡng, tương lai, sự nghiệp... Nhưng vẫn có những người xem đó là vấn đề. Người có cái tâm tốt thì làm sai một việc gì đó cũng áy náy nữa chứ đến việc giết con mình. Thật sự giằng co lấy cho bạn.
    Tôi không rõ tình cảnh bạn đang thế nào. Còn đi học hay đã đi làm. Hoàn cảnh gia đình, v.v... Nên không có ý nào hơn được. Nếu mà anh T ấy là người Sở Khanh thì đúng là khó xử. Nhưng nếu anh ta tốt thì hãy bàn bạc và cưới nhau. Dù sao cũng lỡ rồi... và sau này có thể đôi lúc nghĩ lại không trọn vẹn một tí. Nhưng nếu hai người hiểu biết, có tâm tốt, và biết chia sẻ cho nhau thì không đến nỗi gì. Mọi thứ vẫn có mặt tích cực lẫn tiêu cực của nó mà thôi. Trong hôn nhân càng thế, không phải cái gì cũng màu hồng.
    Tất nhiên khi đó, và ngay cả bạn cũng hãy từ từ nghĩ đến việc chia sẻ cho bố mẹ ngay bây giờ. Bố mẹ shock sao bằng bạn shock? Nhưng bố mẹ sẽ biết phải thế nào mà. Hãy tin tôi đi. Bố mẹ bao giờ vẫn là chỗ dựa lớn nhất cho ta cả!
    Tôi nói luôn chuyện giải quyết với anh T, theo ý tôi không biết đúng sai, vì quan trọng nhất của hôn nhân là tình yêu, nhưng nếu 2 người đã yêu nhau dù chưa thật biết hết về nhau (vì chả ai biết hết về nhau cả, sống cả đời nhiều người vẫn không hiểu tình yêu là gì đấy bạn ạ) thì cả hai phải hướng đến hôn nhân ngay nếu được. Chắc chắn bạn không muốn, chắc chắn gia đình không muốn, chắc chắn ngại nhiều yếu tố của văn hoá, truyền thống, gia đình 2 bên, công việc và hoàn cảnh hiện tại, v.v... nhưng tôi cả nghĩ là nếu càng để lâu bạn tự nhiên theo tâm lý càng sinh ra đau khổ (dù thực chất nó cũng chẳng cần thế) và rồi kết cục chẳng đâu vào đâu đấy.
    Nếu anh ta rũ bỏ bạn luôn thì phải khôn ngoan phân tích cho anh ta. Hãy control vấn đề. Tôi nghĩ nếu người lớn (bố mẹ bạn và bố mẹ anh ấy) biết chuyện thì sẽ khôn ngoan hơn các bạn.
    Nếu vấn đề tệ nhất xảy ra mới nghĩ đến phá thai, theo tôi là vậy. Rất nhiều trường hợp nhiều người con trai khi biến cố xảy ra chỉ ngại mọi thứ quanh mình (gia đình, công việc, tình yêu như ép buộc,...) đều chỉ khuyên phá thai, dùng nhiều lờ lẽ ngọt ngào, thậm chí khóc lóc cầu xin hay tỏ ra bỏ luôn, v.v... Vì đó là tâm lý con người. Nếu bạn là người không coi trọng chuyện thai nhi thì cứ làm. Nếu bạn nghĩ khác thì phải giữ lập trường.
    Giải pháp xấu nhất xảy ra là anh ta bỏ bạn mà bạn ko đồng ý phá thai, ở HN thì tôi không biết, còn nếu ở SG tôi có thể liên hệ một số Nhà Thờ, Chùa để giúp bạn - về tâm lý cũng như quyết định (tất nhiên bạn phải tự quyết định căn cứ vào tình hình của bạn).
    Chúc bình an!
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hnay mới vào đây đọc đực cái này.
    Em đừng thanh minh nữa, niềm vui nó là cái j` ??? kỉ niệm nó là cái j` ??? tự tạo ra đực hết, em nhé, chính sự vô tâm và ích kỷ của e, cứ vui là cười, thì mới ko thấy đực cái bản chất, cái mục đích nằm xâu trong những cái gọi là niềm vui và kỉ niệm đó.
    E đọc bài của chú tetuong ròi đó, nó thịt e khi e say bét nhè chỉ để thoả mãn nó, đúng, thằng này nếu vào tù chỉ duy nhất vì lý do như e j` nói, bất chấp thủ đọan để đạt cái mình mún. Khi e không còn sức lực mà nó còn đưa em lên jường và thịt e thì đừng mang cái lý do say ra để lấp liếm.
    Còn bi jờ, nó ko mún way lại cũng có thể hỉu được, sau khi mục đích đã đạt được lẽ nào nó lại típ tục way về với cái máng lợn.
    Nó tốt với iu, thậm chí có thể đã iu em, thế mà sau khi fang em xong nó lặn ko xủi tăm thì wả thật a ko thể bịa ra được một lý do nào để có thể jải thích nổi.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 16/05/2006
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Topic này buồn cười là ở chỗ 1 số đồng chí cứ đi bào chữa cho kẻ hiếp dâm bạn của mình, botay!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 16/05/2006
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là nhân cách của đồng chí T kia có vấn đề. Nhưng có lẽ anh em nên tập trung vào đưa ra hướng giải quyết cho bạn Sutoe đi. Nói như bạn AfriendVN cũng có lý đấy. Giờ là lúc để giúp bạn Sutoe vượt qua được hoàn cảnh này. Vấn đề Đ/c ng` yêu kia thì để bàn luận sau.
    @Sutoe : Chuyện ktra xem có thai hay ko bây giờ quá đơn giản. Bạn ra hiệu thuốc mua 1 hộp Quickstick về và "đọc kỹ hướng dẫn sủ dụng trc khi dùng", nếu ngại thì nhờ bạn bè nào tin cậy mua hộ. Sau khi có kết luận cụ thể thì thông báo cho mọi ng` trên này biết để mọi ng` góp ý, nhưng chủ yếu bạn vẫn phải quyết định. Bạn yên tâm, tương lai trước mắt vẫn còn tươi sáng lắm chứ ko chỉ là 1 màu đen đâu! Chúc bạn vui!
  8. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời của mọi người chiều nay em đa mua que thử thai về thử..Và em đã có thai rồi...Vui thế không biết Thế là em đã có đứa con đầu tiên rồi đấy...Đáng lẽ em nên báo cho gia đình và "chồng" em biết đầu tiên chứ nhỉ...nhưng người biết đầu tiên là 1 người bạn em quen qua diễn đàn này... em đã có đươc nhiều lời khuyên của bạn ấy...Lần đầu tiên em hiểu được là mình có thể tin tưởng và trông cậy vào nhiều người "lạ" như vậy đó...
    Tối T gọi điện cho em ...Xin lỗi vì ban ngày không online và liên lạc được..Hỏi em ăn gì chưa...Em chẳng nói được gì nhiều..Bảo T " Anh có bao giờ nghĩ đến việc là em có khả năng có thai không...? "T ngập ngừng 1 lúc rồi bảo em đừng đi đâu và đừng khóc, anh ấy sẽ đến ngay...Khi đếnT mang theo 1 số thứ em thích, sữa và hoa quả...Hành động đầu tiên của anh ấy là nhìn em và bảo "Sao nhìn Trang ốm thế, sao Trang ko cho anh gặp..." em nghe thêm mấy câu xin lỗi nữa.... Buồn kinh khủng :" Làm ơn đừng nói xin lỗi nữa ...Nói cho em biết em phải làm thế nào thôi.." Anh im lặng... Em bảo :" Mai có thời gian thì đưa em đến bệnh viện ..." Và bắt anh về...Đến giờ thì cái nhìn thật hiền của anh dành cho em còn ý nghĩa gì đâu?
    Anh vừa đi khỏi, em lại khóc tiếp, vậy mà lúc chiều biết tin có thai, tưởng đã khóc hết nước mắt rồi chứ...Đi mua thêm rất nhiều thức ăn...Từ tối đến giờ, em cứ ngồi ăn mãi...Bé con của em chắc được 2 tuần tuổi...2 tuần đó, bé chứng kiến em ốm, không ngủ, không ăn được nhiều mà chỉ khóc nhiều, chắc bé bị ảnh hưởng nhiều lắm...Giờ em phải ăn để ngày cuối cùng của bé thật no chứ nhỉ...Uống sữa mà nghẹn cả người lại...Tự nguyền rủa bản thân hàng nghìn lần...
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần nói thì mọi người nói hết rồi .Em chỉ ko hiểu là bà chị say trong hoàn cảnh nào thôi .Đã nói là ko bít uống, sao chị lại say đến bét nhè, ko còn bít trời trăng gì nữa ?? Chị vì quá vui nên uống liều (cái này thì chắc là lỗi tại chị tạo ra cơ hội rồi), hay thằng bồ chị nó kiếm chuyện chuốc chị say mèm ra ?? Nếu như thế thì chị nên coi lại tư cách anh ta chứ đừng tìm cách biện hộ (con gái mình thường như vậy) Em nói xin lỗi chứ đàn ông chả tin được tên nào, với những tên say thì càng ko nên đến gần dù là người yêu chăng nữa .Có chuyện gì thì nó cũng đổ tại rượu, tại mất ý thức blad blad blad ...Cháy nhà mới lòi mặt chuột
    Dù sao chị hãy bình tâm lại và nhanh chóng mua que về thử để có gì thì còn giải quyết sớm . Ko thể 1 sớm 1 chiều có thể chấp nhận hay phản đối, trước hết hãy bình tĩnh ,take your time để calm down lại, khi tỉnh táo rồi thì chị sẽ nhận ra vấn đề rõ hơn chứ ko rối mù như hiện nay đâu.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Có thai rồi cơ à????????? Thế bây giờ 2 người tính sao đây? Đến bệnh viện để................???? Hy vọng câu chuyện của em sẽ có hồi kết hậu!! Dẫu sao bắt đầu là bồi dưỡng bản thân là tốt!!!

Chia sẻ trang này