1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế là có kết quả rồi àh??? Sự thực đấy àh bạn Sutoe? Vậy bây giờ bạn quyết định ra sao? Thái độ của anh ta thế nào? Nghe bạn kể thì anh ta cũng đến hỏi thăm bạn. Bạn nói rõ ràng với anh ta chưa? ...
    Chắc là lúc này bạn cũng đang rối tung lên, nhưng mà quyết định như thế nào? Sẽ lấy anh ta hay chia tay? Tình hình đến lúc này lại sang 1 kiểu khác rồi.
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đây mời những bậc làm cha làm mẹ vô coi thế nào là nạo hút thai, để biết được đó là 1 tội ác như thế nào, yêu là đem lại hạnh phúc cho người khác chứ ko fải dẫn đến như thế này:
    Ko cần thiết fải post đoạn link này. Mong bạn chú ý.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 17/05/2006
  3. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic mình vào đây đọc cái này thấy thương em suetoe lắm!
    Đoán em tuổi đời còn khá trẻ, mà thế này có khi chỉ là sinh viên đại học thôi, em shock là phải.
    Em ạ, nhưng để xảy ra chuyện này lỗi 1 phần do em đấy, em ko còn nhỏ nữa, sau khi xảy ra chuyện sao ko mua thuốc tránh thai khẩn cấp phòng ngừa hả em? Nếu làm vậy có lẽ câu chuyện ko đau lòng đến mức này.
    Em phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định bỏ con mình đi nhé, có lẽ trong tình cảnh này em ko thể nuôi bé đc nhưng hãy để vài hôm cho sức khỏe ổn hơn đi em. Đọc những dòng em viết cũng đoán là em ốm lắm, nếu thế thì nếu em.. sẽ có nhiều nguy cơ hơn em ạ.
    Mong em cố gắng giữ sức khỏe và bình tâm.
    Người đàn ông của em tuy đáng trách nhưng ko phải là ko thể thông cảm đc nếu anh ta có trách nhiệm với em đến cùng chứ ko phải loại qua cầu rút ván.
    Mong mọi chuyện tốt lành đến với em.
  4. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái video clip của ông moitoanh ghê quá tắt cái auto play hộ đi T_Tnhìn kinh hết cả người
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, bây giờ không phải lúc để tự trách bản thân mình, mọi chuyện đã xảy ra rồi.
    Anh không hiểu em đã hỏi ý kiến ai chưa mà đã định phá thai. Anh biết việc có thai sẽ ảnh hưởng đến em và gia đình em rất nhiều, đến công việc học tập và cả tương lai của em nữa. Nhưng anh nghĩ rằng ông trời đã cho em đứa con, anh chỉ biết nói rằng em hãy giữ nó bằng mọi giá, kệ mẹ cái học tập, cái công việc, cái dư luận hay bất kỳ lý do nào khác, anh tin rồi đến một ngày nào đó em sẽ không hối hận đâu. Phá thai rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý, và sau này có thể dẫn đến vô sinh, nó có thể là vết thương tinh thần mà cả đời này em sẽ khó mà quên được, nhất là một người nhạy cảm như em.
    Em còn trẻ, công việc sự nghiệp còn thời gian để phấn đấu, từ đầu topic đến giờ anh thấy em nói mình được mọi ng khen là ngoan ngoãn, xinh xắn học giỏi hay gì gì đó, anh nói thật với em vứt mẹ cái mẽ ngoài đó đi em ạ. Em sống trước hết cho bản thân em chứ không phải ai khác cả, gia đình em chắc chắn sẽ đứng về phía em, cả nhưng người bạn thật sự của em nữa, em đừng sợ mà hãy nói chuyện với thằng ng yêu và gia đình em để đưa ra cách giải quyết tốt nhất có thể
    Em không thể tự quyết định một mình được vì em còn thiếu kinh nghiệm sống, hãy chia xẻ khó khăn của mình với gia đình của mình, chắc chắn họ sẽ cho em lời khuyên và giải pháp tốt nhất.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ chuyện đã rồi, có ngồi suy nghĩ là lỗi của ai cũng chẳng được gì. Vấn đề là em đã có thai và cũng may là em và thằng ku đó cũng yêu nhau(tuy nhiên anh hơi nghi ngờ việc thằng ku đó thực sự yêu em, vì qua những gì em thể hiện với nó thì chắc chắn nó biết em có yêu nó, như vậy sau việc này nó phải là người tìm cách giải quyết tốt nhất cụ thể là cưới em nhưng nó không hề nói ra). Nếu hoàn cảnh của em cho phép(nếu hoàn cảnh không cho phép thì em cũng cố tạo ra hoàn cảnh) và em nhận thấy bọn em yêu nhau(cái này thì không thể cố tạo ra được) thì tốt nhất là bọn em kết hôn và sinh con, việc này sẽ làm cho lỗi lầm của bọn em không còn là lỗi lầm nữa, em sẽ thấy thanh thản hơn, hơn nữa làm vậy cũng tốt cho cả 3 người. Nếu không thì tùy em giải quyết, vì em có làm như thế nào trong trường hợp này cũng bị tổn thương cả, vấn đề là em có đủ nghị lực để vượt qua hay không thôi. After all, tmr is another day.
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn sutoe,
    có lẽ bạn đọc những bài viết chia sẻ của mọi người sau một đêm trằn trọc nữa? Tôi hy vọng bạn đọc chúng trước khi bắt đầu một ngày với những quyết định mà tôi thoáng thấy trong lời bạn viết vừa rồi, điều mà theo tôi... có lẽ là những dòng tâm sự khi biết mình đang mang thai mà thôi.
    Hãy thật bình tĩnh đã, không được quyết định cái gì vội vàng nhé. Lúc này bản năng người phụ nữ và bản năng con người đòi buộc bạn phải sáng suốt đấy!
    Có những bạn đưa ra giải pháp là phá thai, nhưng về phía cá nhân tôi thì tôi không ủng hộ. Hãy thật cân nhắc, và không chỉ bằng cái đầu mà hãy bằng con tim nữa. Tôi tin vào bạn.
    Tất nhiên rất khó khăn để quyết định giữ lấy con của mình, nhưng hãy KHÔN NGOAN và MẠNH MẼ. Hy vọng anh T cùng bạn giữ con của mình. Nếu anh ta là người mạnh mẽ đủ để đảm nhận thì rất tốt, nếu anh ta không mạnh mẽ đủ thì bạn phải khiến anh ta mạnh mẽ. Theo như những gì bạn viết thì anh ta giờ chắc cũng không biết làm sao (?) Đứng trước cảm xúc và trách nhiệm đôi khi con người không biết phản ứng trưởng thành đâu bạn ạ!
    Tôi không muốn đưa những ví dụ để tác động lên bạn, vì cuộc đời này tốt xấu đôi khi có ranh giới rất mong manh, đấy là tôi chỉ xét theo giá trị đạo đức xã hội, chứ hoàn toàn không đề cập đến yếu tố thiêng liêng của con người.
    Cái link của bạn moitoanh đặt vào đây có vẻ không hợp lắm, dù biết điều đó nhưng tôi vẫn rùng mình khi xem. Mà dù không xem tôi vẫn không ủng hộ việc phá thai.
    Cuối cùng, đây là một tâm sự khá mới của một bạn gái trên VNExpress mà tôi có dịp đọc, hy vọng bạn có thêm cái nhìn về vấn đề trước khi quyết định: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/02/3B9E6990/
    Chúc bình an và chúc mọi điều tốt đẹp!
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sự thật mất lòng mà, link của tôi ko có tác dụng tốt sao? Tôi post link này để thấy là những thằng đàn ông để phụ nữ phải đi làm cái chuyện này mới ích kỷ và ngu xuẩn làm sao, giết 1 mạng người người chưa đủ còn để lại di chứng suốt đời cho người khác, nếu thấu hiểu nỗi đau của 1 người phụ nữ bị vô sinh do nạo hút thai mới thấm thía 2 cái chữ "tình yêu". Yêu nhau thế chẳng bằng 10 phụ nhau. Nếu 1 thằng đàn ông yêu người phụ nữ của mình thực sự thì sẽ ko bao h để người đó phải trải qua những đau đớn khủng khiếp về thể xác và tinh thần như vậy.
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào moitoanh,
    chúng ta không phân tích về những điều đó. Nếu tôi làm bạn hiểu lầm vấn đề thì bạn bỏ quá cho. Bạn nói rất đúng về chuyện tình yêu.
    Ở đây tôi thiết nghĩ chúng ta cần để ý khi đưa những vấn đề với bạn sutoe là quan trọng hơn, vì tất nhiên làm người ai chẳng có hiểu biết và mạnh mẽ, nhưng vấn đề tâm sinh lý không chỉ như thể, nên những chia sẻ cân nhắc kỹ (dù không chắc là hoàn toàn đúng) vẫn hơn bạn ạ.
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, mọi chuyện ngày hôm nay thế nào rồi, có tin tức gì post lên đây mọi ng chia xẻ nhé, cần nhất là nói chuyện thẳng thắn với anh giai T kia em ạ. Về tư cách, tình cảm hay gì gì đó của anh giai T thì không thể nói trước được j đâu, mọi lời bình luận trên của mọi ng đều là phỏng đoán, theo anh, con người T như thế nào sẽ thể hiện bằng việc anh ta đối xử với em ntn từ bây giờ về sau Hãy cho anh ta một cơ hội..........làm bố

Chia sẻ trang này