1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Lỗi đường truyền

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 17/05/2006
  2. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Hoàn cảnh của em không hề dễ dàng tí nào.
    Giữ hay không giữ là cả một tương lai ở phía trước.
    Một mình em sẽ không thể gánh được cái khó khăn này.
    Lúc này đây, gia đình, ngưòi thân, bạn bè là những nơi để em có thể dựa vào. Đừng e ngại bất kỳ điều gì, cho dù có nhận bất kỳ sự tức giận nào, em cứ tin là họ luôn dang rộng vòng tay để đón em bởi sai lầm của em cũng chỉ do sự bồng bột nông nổi.
    Anh đã được chứng kiến, một ông bố với gia trưởng+tự ái+sỹ diện ngút trời những vẫn dang tay đón nhận đứa cháu từ sai lầm của đứa con gái, đứa con gái mà ông đã từng rất tự hào về nó.
    Gia đình, người thân rồi cũng sẽ không còn nhắc đến sai lầm của em nữa, hãy giữ gìn đứa bé, nó không có tội. Hãy dành cho nó sự chăm sóc quan tâm mà nó đáng được nhận. Hãy trở về với gia đình và đón nhận sự tha thứ từ họ, không còn nơi nào tốt hơn đâu. Nên có trách nhiệm với hành vi của mình, lúc này là lúc để em xét đoán mình có phải là đứa con gái vô tâm hay không, có phải là đứa con gái ích kỷ hay không.
    Dù sao, em cũng là người phụ nữ ... đáng mơ ước đấy, mắn thế là cùng.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 17/05/2006
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của em Trang đã nhận được sự quan tâm chia sẽ của rất nhiều thành viên trong BOX, đến ngay cả bác Điện Năng hôm nay cũng trút bỏ xiêm y.. và không phóng điện như thường ngày, mà thay vào đó là những lời khuyên rất chân tình (nhìn văn phong).
    Bác Điện Năng cho ý kiến chỉ đạo đúng đấy em Trang ạ, vừa mới xem qua cái clip của đ/c moitoanh làm anh rợn người.. xem xong chắc chẳng ai lại đành lòng muốn rủ bỏ máu thịt của mình. Nhưng hơn lúc nào hết thời điểm này phải thật bình tĩnh, dùng lý trí để giải quyết vấn đề.. Trang còn trẻ tương lai đang có nhiều việc chờ ở phía trước, hãy suy nghĩ thật kỹ và tham vấn ý kiến của người thân trước khi quyết định.
    Căn cứ theo tình hình chiến sự, thì việc lựa chọn bất kỳ giải pháp nào cũng xấu.. nhưng giữa hàng loạt cái xấu đang bủa vây, "cưới để chạy bầu" là giải pháp xấu ít nhứt. Tuy nhiên qua bài mới nhứt mà em vừa post, thì động hành của thằng "người tốt 3 năm".. hình như đang có gì đó hơi bất thường một chút. Anh nhìn thấy có vẻ nó đang lom khom xắn quần, và cởi áo vắt vai.. người hơi nghiêng về phía trước, chân hơi co lên. Hi vọng "người tốt 3 năm" sẽ còn tồn tại chút gì đó của người đàn ông chân thật.. mong sao em sẽ không gặp phải thằng đàn ông chân giả.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    2 tuần tuổi thì chưa gọi là bé con được đâu vì cái nằm trong tử cung chỉ mới là một đống tế bào chưa biệt hoá đâu vào đâu cả. Bao giờ được 2-3 tháng thì có thể gọi là "bé con".
    Hiện giờ bạn Trang khóc thì cứ khóc đi, nhưng bạn phải quyết định cho nhanh. Đi bệnh viện rồi thì nói chuyện thẳng với anh T gì đó xem ý anh ấy như thế nào. Nếu cưới thì lên lịch luôn, còn không thì lên lịch đi phá luôn làm càng sớm càng tốt càng ít nguy hiểm cho bạn, mà càng tốt cho đứa con.
    Việc sinh 1 đứa con nít, nuôi 1 mình khi bạn quá nhỏ là một việc hoàn toàn không dễ dàng gì, trừ trường hợp cái thai quá to không phá được thì bạn phải sinh ra. Nếu không đám cưới thì cách tốt nhất là phá bỏ.
    Bạn Trang làm việc khẩn trương đi, nhanh được ngày nào đỡ ngày đó.
  5. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghiêm trọng nhỉ....
  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi topic của bạn từ đầu nhưng không dám viết khuyên bạn nên làm gì vì về chuyện này mình không được hiểu biết nhiều. Nhưng tời giờ phút này minh thực sự cảm thấy buồn và tiếc cho bạn quá. Lâu đài tình ái mà bạn thiết kế trong tâm trí từ khi biết thế nào là Yêu tời giờ hình như đang tan vỡ dần làm cho ban có cam giac mất mát và hụt hẫng. Nhưng chuyện đã rồi , bạn có đau khổ , có tự dằn vặt bản thân cũng không làm được gì nữa mà chỉ làm khổ cho mình thôi. Bạn đừng buồn nữa nhé, hãy can đảm đối diện với sự thật, lấy hết dũng cảm để nói với cha mẹ bạn. Cha mẹ sẽ cho bạn hướng đi và cách giải quyết tốt hơn.
    Nếu bạn là cô gái đã qua tuổi 20 thì hãy cố gắng giữ lại em bé, đừng vội vàng quyết định để sau này phải ân hận. Hạnh phúc lớn nhất trong đời người phụ nữ đó chính là "Thiên chức làm mẹ" Bạn đã có được hạnh phúc này thì hãy đón nhận bằng tất cả tình cảm yêu thương của người mẹ nhé.
    ( Nếu bạn ở HN và muốn có một người bạn ở bên canh để chia sẻ những bế tắc thì hãy cho tớ địa chỉ liên lạc)
    Cầu mong những gì tốt nhất sẽ tới với bạn
  7. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đã không có thời gian vào mạng để đọc những bài viết chia sẻ của các anh chị được...Thêm 1 đêm mất ngủ...em thấy mình yếu quá nhưng vẫn cố vì nghĩ rằng hôm nay mình còn phải trải qua điều tồi tệ hơn...
    Sáng T đến, mua cháo và sữa đến cho em, nhưng em ko ăn được nhiều cũng không nói được câu nào với T nữa...T bảo 2 anh em sẽ đi đến bệnh viện phụ sản HN...Đến đó, ở tầng 1 em thấy rất nhiều các chị đang mang thai ngồi xem những đoạn băng về chăm sóc con cái, chẳng thấy ai "như em" cả...ngơ ngác , sợ hãi trước đám đông...hỏi 1 chị nữ hộ sinh, chị ấy nhìn em T , rồi nhìn em, lạnh lùng bảo mọi vấn đề liên quan đến phá thai lên tầng 2...
    Mua sổ y bạ ,ko kiểm tra 1 giấy tờ , nộp tiền siêu âm...
    Dừng ở trước phòng siêu âm, 1 góc có 1 số ông bố, bà mẹ, 1 số người có thể là người yêu hoặc chồng, T ra phía đó đứng...Em ngồi chờ, chị y tá bảo uống nhiều nước và nhịn tiểu thì mới có thể siêu âm được...Uống được ít nước mà em buồn nôn kinh khủng...Chị bên cạnh bắt chuyện..."Em đến khám thai à, nhìn em quen lắm, như thấy trên tv rồi... " "Em làm gì, anh kia là chồng em à.." "Em phải uống nhiều nước vào, chị uống 2 chai nước rồi mà chưa siêu âm được.." Em mỉm cười mệt mỏi...chẳng biết phải nói với chị thế nào, ngồi hỏi chị về hoàn cảnh gia đình...Vào siêu âm lần đầu tiên, bác sĩ bảo : "người gầy thế này,không có ít tiểu vào thì siêu âm thế nào...ra ngoài, uống thêm nước...45 phút nữa vào lại...." Lại lếch thếch ra, T chạy đến hỏi, mua thêm cho em chai nước...Chưa bao giờ thấy uống nước kinh khủng thế...Siêu âm lần 2, có mầm thai khoảng 2 tuần tuổi, nhìn vào tờ siêu âm, những hình đen trắng không hiểu được gì mà vẫn thấy rùng mình, choáng...
    Phòng kế hoạch hóa ra đình, em được khám xem có bệnh lây truyền nào không...
    Ngồi chờ ngoài phòng tư vấn,em lặng lẽ khóc...Chị bên cạnh hỏi rất quan tâm :" Sao phải khóc hả em, đi 1 mình à...Chị có thai hơn 3 tháng rồi mà vẫn phải đi 1 mình đây này..."Chị bảo, chị phải ép đẻ non, họ bảo là rất đau..Rồi em nghe chị kể về người yêu chị...người đã chối bỏ hết trách nhiệm khi biết chị có thai...
    Vào phòng tư vấn,em được nghe về biện pháp hút thai điều hoà cho thai bé, cô bác sĩ bảo "MAY là em phát hiện sớm đấy,hút thai điều hòa ít ảnh hưởng đến sức khoẻ..." Cô kiểm tra nhịp tim và huyết áp, để chuẩn bị hút thai...bảo huyết áp quá thấp, nhịp tim không ổn định , sức khoẻ quá yếu...5 ngày nữa quay lại đây khám lại...rồi hút sau, không như thế này rất nguy hiểm...
    Lại thẫn thờ đi ra...T cũng nhìn em thẫn thờ...bảo đưa em đi ăn, em không muốn...Về đến nhà, dừng ở cổng, em bảo T về luôn đi, em muốn đi nghỉ...T cứ ngập ngừng rồi bảo cho anh ấy vào nhà 1 chút để nói chuyện..Vào nhà, anh ngồi,cứ nhìn quanh rồi lại nhìn em, rồi nhìn cốc nước, có vẻ bối rối...Sau quay sang ôm chặt lấy em và bảo lỗi tại anh ấy, không phải tại cái thai, hãy giữ nó lại, hãy lấy anh ấy...Em khóc nấc lên...Không nói gì...
    Giờ em là 1 người thế nào nhỉ, sắp tốt nghiệp đại học, dự định sau đó sẽ đi du học để học tiếp...Ai cũng bảo tương lai của em quá tươi sáng...và em mới chỉ nghĩ đến việc có người yêu...chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vợ làm mẹ...chưa có 1 kinh nghiệm nào hết...Tính cách thì rất trẻ con...
    T là người thế nào nhỉ? Mọi người bảo T giỏi, biết cách quan tâm, bố mẹ em rất tin anh ấy...Nhưng ở 1 khía cạnh khác anh cũng rất bảo thủ và lạnh lùng ...
    Còn em với T thì sao...chưa có 1 ngày được gọi là yêu, tình cảm của T em ko biết...Còn về phía em hiện tại là mất niềm tin, tình yêu chưa kịp lớn hình như đã mất đi...
    Về cái thai thì sao, mọi người bảo là thai được hình thành trong hoàn cảnh say như vậy không tốt, trong 2 tuần vừa rồi, em ko giữ sức khoẻ và uống nhiều thuốc cảm cúm nữa...liệu có ảnh hưởng nhiều không?
    Về gia đình 2 đứa thì sao, bạn bè em bảo, em mà bước vào gia đình T là bước vào 1 gia đình "đại tư sản" , đó cũng là điều từ trước em sợ và là một lý do em muốn kéo dài thời gian tìm hiểu vì sợ họ nghĩ mình...Gia đình em không nghèo...nhưng ko thể làm phép so sánh được...Hơn nữa, cả bố mẹ em và bố mẹ T hiện tại đều không ở VN...
    Qua tất cả những điều trên thì có cơ sở để làm đám cưới không nhỉ? Em vẫn đang mất bình tĩnh nên cảm thấy nghĩ gì cũng khó quá...
    Được sutoe sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 18/05/2006
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Xử đi em gái ạ. Rồi bỏ luôn thằng kia đi mà lo cho tương lai. Đi làm gái du học vài năm thì những chuyện này em còn cười khì khì chứ khóc lóc quái gì.
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nếu T yêu em (z gọi cậu là em vì nghe nói cậu mới sắp TN ĐH, chắc SN 84) thì cũng ko đến nỗi nào đâu, kinh nghiệm cho thấy trong những trường hợp chỉ có người con trai yêu con gái thì sau 1 thời gian lấy nhau cũng ổn. Rồi em cũng sẽ có cảm giác của một cặp yêu nhau thôi, Chúa phù hộ cho em.
    Còn nếu T ko yêu em thì quả là bi kịch, đây là định mệnh, nạo hút thai thật là chuyện đau đớn nhưng rồi mọi đau đớn sẽ qua đi. Cô y tá nói có phần đúng "MAY ...".
    Nạo hút thai ở VN cũng là chuyện phổ biến ... lại một thực tế buồn ...
    Nhớ có lần z cũng có cơ hội để làm cái chuyện như nhân vật T của em với 1 người mà z rất yêu, cô ấy xinh đẹp, rất hấp dẫn và hai đứa hoàn toàn không say, cô ấy cũng phản đối rất yếu ớt (gần như là đồng tình) nhưng z biết cô ấy chưa yêu mình (chỉ quý trọng và tin tưởng thôi). Chuyện đã qua, bây giờ đọc lại chuyện của em, z thấy không hối tiếc vì hồi đó mình đã kịp dừng lại ... Hồi đó một số thằng bạn bảo z là "ngu, sao không "thịt" con bé luôn đi, ...v.v...,", chuyện khích bác bây giờ cũng nhiều ...
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ đoạn này trước khi viết tiếp nhé. Đừng khuyên bừa
    Về cái thai thì sao, mọi người bảo là thai được hình thành trong hoàn cảnh say như vậy không tốt, trong 2 tuần vừa rồi, em ko giữ sức khoẻ và uống nhiều thuốc cảm cúm nữa...liệu có ảnh hưởng nhiều không
    Amen, cầu phật phù hộ cho em.

Chia sẻ trang này