1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào sutoe,
    cảm ơn bạn đã chia sẻ tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi là người hoàn toàn không biết bạn nhưng vẫn thốt lên lời cảm ơn vì bạn chưa giết con bạn!!!
    Có thể có nhiều người ở đây phản đối tôi, cho rằng việc giữ thai ảnh hưởng này nọ sau này: về văn hoá, cuộc sống, nghề nghiệp, tương lai,... NHƯNG với tôi thì việc giữ lại là cần thiết!
    Có thai trong hoàn cảnh say khướt hay cái gì gì không là vấn đề bây giờ! Làm người không định được mọi thứ trước đâu! Chúng ta luôn cố gắng để có những thứ tốt nhất, nhưng không phải vì thế mà hủy bỏ những cái không như ta định trước. Huống chi Ở ĐÂY CON BẠN CHẮC GÌ không hoàn thiện????
    Hai tuần qua bạn như thế có ảnh hưởng đến thai nhi, cũng không là vấn đề gì cả! Cứ chăm sóc và gìn giữ hết sức thôi (nhiều người gìn giữ mấy tháng vẫn còn xẩy thai nữa là). Phải biết quý và trân trọng tiếng nói của lương tâm và tình mẫu tự chứ!
    Còn chuyện học hành thì không lo nhiều. Nếu cần bảo lưu năm cuối đại học cũng được. Xin lỗi, tôi là giảng viên ĐH, nên tôi cũng hiểu giá trị chuyện học quá đi chứ, hiểu tương lai cuộc sống quá đi chứ. Nhưng hãy biết chọn lựa!
    Còn chuyện du học. Hiện tôi cũng đang du học, tôi biết nó cần thiết thế nào. Nhưng với bạn bây giờ đừng tiếc những cái như thế. Mọi thứ đều có thể làm được bạn ạ, và không được thật hơn mọi người thì cũng chả làm gì. Thậm chí nó thoả mãn mọi đam mê hay gì đó đi nữa, thì cũng không bằng sự bình an và niềm vui thật sự của con tim đâu. Với tôi, nếu bỏ cái bằng TS, bỏ hết,... vì tình yêu tôi cũng làm. Hãy suy nghĩ kỹ!
    Cái chính nhất là tình yêu. Đúng vậy. Có thể bạn chưa khám phá hết về anh ta, hoặc có 1 số tiêu chí bạn lo ngại. Nhưng với tôi, tình yêu của hôn nhân là sự cố gắng của cả đời. Ai cũng có cái hay cái dở cả, và đón nhận nhau rồi cùng sống hạnh phúc thôi.
    Anh ta khó xử là phải, vì dù sao cũng gây ra lỗi với bạn, nên để mặc bạn tự quyết định. Có thể anh ta chưa mạnh mẽ đủ, hoặc có thể vì bạn. Nhưng như anh ta thể hiện, tôi nghĩ anh ta có tình cảm thật sự. Anh ta muốn gìn giữ con bạn, sao bạn lại không làm thế????
    Có thể tôi nặng lời một tí, nhưng bạn đang ích kỷ cho cảm xúc của mình đấy, đang ích kỷ cho mơ mộng của tình yêu lãng mạn, lẫn ích kỷ cho định hướng tương lai, và cho bao nhiêu thứ khác!
    Nếu bạn trách anh ta giờ cũng đã rồi! Trách số phận thì giờ cũng đã rồi! Tôi không nói là bạn giữ tình yêu và cưới anh ấy là nhu nhược hay gì cả. Có thể bạn từ đây phải khôn ngoan hơn để dùng biến cố này mà khiến anh ta hiểu hơn tình yêu. Nói có vẻ tiêu cực là biết cách control nhau, nhưng nếu cần thì chỉ như thế thôi.
    Vài chia sẻ như vậy!
    Chúc bạn bình an và giữ gìn đứa bé! Nó không có tội gì! Giữ gìn lòng người, vì đó mới là điều khó tìm nhất!
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài cuối ở cái tpic lẩn thẩn này. Y/Cầu vào mục hỏi đáp sức khoẻ để biết có thai mà cảm cúm rồi xơi một đống thuốc có ảnh hưởng gì không. Nếu định chơi trò may rủi thì cũng được. Duyên số thôi.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    zmt264 có phải là chú gì "hai mấy tuổi đầu.. nhưng kiếm chưa rút ra khỏi vỏ" đó không.?
    Anh những tưởng là chỉ có anh mới làm được cái chuyện ảo tưởng và điên rồ như cái chổ vàng vàng, không ngờ leo lên đỉnh TVTY lại đụng phải một cao thủ thuộc môn phái kìm nén.
    Chuyện của em Trang xảy sự cố đeo balô ngược ngòai ý muốn thật là đáng tiếc, tất cả mọi thành viên trong BOX điều rất thông cảm và chia sẽ những lo lắng, những nổi đau của em ấy.
    Tuy nhiên cũng không vì thế mà quần chúng lại hò hét "bế quan tỏa cảng", làm thế chẳng khác nào chỉ một vài con sâu nhỏ như trong PMU18.. rồi chúng ta kêu gào lên rằng "có quá nhiều quan tham nhũng trong bộ máy nhà nước".. thật ra tuyệt đa số cán bộ nhà nước từ TW đến địa phương đều rất trong sạch, luôn lo lắng cho dân và vì quần chúng nhân dân mà phục vụ. Đấy, thì trai cũng như thế.. các trai cũng đa phần là người tốt.. và có trách nhiệm như chú zmt264.
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hic, bác tetuong cứ thêm mấy câu thế này vào là topic dễ lạc đề lắm :(
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Có nói gì giờ này chắc là bạn sutoe cũng đã hút xong cái thai rồi, thôi chỉ biết chúc bạn mạnh khỏe và lạc quan, còn về cậu T kia thì mình chẳng có gì để nói cả, dù là cùng đàn ông nhưng mình cũng ko thể thông cảm với người như vậy được. Cuộc đời còn dài lắm và thực ra bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, đừng vội bi quan, tương lai vẫn còn rộng mở, chưa mất đi cơ hội đâu. Hy vọng qua bài học này bạn sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống và tỉnh táo hơn trong TY, bây h việc quan trọn ko fải là xác định mối quan hệ đối với cậu T mà là tập trung phục hồi sức khỏe và tinh thần, làm những việc cần làm, còn cậu T kia thì mình khuyên bạn, với 1 con người ngay từ đầu đã gây nhiều trắc trở cho bạn, hơn ai hết bạn cần fải hiểu rằng cần fải thử thách rất nhiều đối với người đó, thời gian chính là thử thách lớn nhất đối với tình yêu, hãy thử làm điều đó xem!
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì tớ thấy tốt nhất là bạn Sutoe không nên nghe theo lời khuyên của anh A/chị B(trong đó có tớ nữa) về việc nên bỏ thai/giữ thai/đám cưới/không đám cưới nữa mà nên hỏi ý kiến của bố mẹ/bác sĩ và đưa ra quyết định của chính bạn. Bạn hỏi bác sĩ xem bạn bị cúm và uống các loại thuốc A, B, C, D..thì ảnh hưởng gì đến cái thai, xem có giữ được không. Giả sữ như bác sĩ nói là không có vấn đề gì thì bạn nên hỏi xin ý kiến bố mẹ. Bố mẹ bạn hiểu bạn và hoàn cảnh của bạn hơn tất cả các anh A/chị B trên này.
    Tớ nhớ có cái chuyện Tàu gọi là "Tái ông thất mã" đại khái như này(bác tdna giỏi chuyện Tàu vào kiểm tra xem em kể có đúng không giúp)
    "Tái ông có nuôi 1 con ngựa. Sau đó con ngựa này bỏ chạy vào rừng. Hàng xóm láng giềng cho rằng như thế là không may, chỉ riêng Tái ông thì vẫn ung dung nói "trong rủi có may, trong may có rủi". 1 thời gian sau con ngựa của ông lão về mang theo 1 con ngựa khác. Mọi người nghĩ rằng ông lão thật may mắn. Nhưng một thời gian sau con trai của ông lão cưỡi con ngựa mới thì bị gãy chân. Mọi người lại nghĩa rằng như thế là không may. Vài ngày sau có lệnh của nhà vua tuyển người đi lính. Vì con trai của ông lão bị gãy chân nên được miễn quân dịch".
    Người ta có câu "Man propose, God dispose". Người mình thì có câu "Người tính không bằng trời tính". Có những thứ mà bây giờ nhìn thì thấy nó đúng, đến 5-7 năm nữa nhìn lại thấy sai, rồi mười mấy năm nữa thì lại thấy đúng. Bạn sutoe cũng phải suy nghĩ kỹ để đưa ra quyết định của bạn, nhưng đừng quá lo lắng, suy nghĩ lung tung beng, cuối cùng cũng chẳng để làm gì đâu.
    Tớ là người rất duy vật tớ thấy 2 tuần tuổi thì chưa đủ để gọi là một đứa bé, hút đi thì không thể gọi là giết người. Các bác duy tâm cứ cho là tinh trùng, gặp trứng, tạo thành hợp tử thế đủ để gọi là người hay sao ạ?
    @kidfun: bác này du học ở xứ nào mà thê thảm vậy bác?
  7. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác đừng cáu thế chứ, toppic này không lẩn thẩn lắm đâu, vì mọi người xét về tình cảm nhiều hơn về khoa học nên...
    Theo những kiến thức em có được, thì thụ tinh trong khi say rượu ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và của đứa trẻ ra đời sau này về hình dạng và về trí tuệ...
    Người mẹ trong quá trình mang thai ko được uống thuốc kháng sinh vì ảnh hưởng đến não của thai...
    Mà giờ bạn sutoe ốm vậy...nếu lấy chồng sinh con tốt đẹp và hạnh phúc cả thì ko ai nói làm gì, trường hợp này bạn chỉ phải lo đến việc mọi người dị nghị là bạn thế này thế kia (nhất là những mẹ chồng giàu có hay xét nét lắm ) vì chắc không ai hiểu đứa trẻ được hình thành trong hoàn cảnh nào ( chồng bạn không dám nói ra sự thật đâu, sợ tai tiếng mà)...Còn trường hợp sức khoẻ của bạn yếu có thể sẩy thai hoặc sinh con dị dạng ..lúc đó sự ràng buộc là đứa bé không còn...tình yêu không có thì bạn sống ra sao...?
    Mình nghĩ rằng...thời gian của bạn còn nhiều để có thể hình thành tình yêu, lấy chồng và có nhiều đứa con xinh xắn (với T hoặc ai đó khác )...Còn cái thai này...hãy hút nó đi, đó cũng là cách lựa chọn tốt nhất cho nó để tránh rủi ro...Hãy coi như là kết thúc 1 lỗi lầm để làm lại từ đầu ...
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cũng phải chú ý cái dòng đỏ đỏ đấy, vì theo tớ biết, và sự thực đã có thì khi mang thai mà bà mẹ bị cúm có thể khi sinh ra đứa con tâm thần sẽ bị ngơ ngẩn. Ko phải tớ nói bừa mà hồi trước gần nhà tớ có 1 anh bị như vậy, tớ ko dám khẳng định 100% là lúc nào cũng xảy ra thế, tuy nhiên cũng nên cân nhắc. Vì thế bạn Sutoe phải cân nhắc kỹ trong vấn đề bỏ hay giữ cái thai.
    Tiếp theo là thực sự bạn bị đánh cắp mất tuổi trẻ, chưa kịp rung động yêu đương và cảm xúc thì đã lâm vào cảnh này, xin chia buồn với bạn Có lẽ quyết định gì lúc này cũng là vội vàng. Bạn nên nói chuyên với bố mẹ để có những lời khuyên và sự giúp đỡ nhiệt tình nhất, đừng ngại mang tiếng này nọ nữa, chuyện đã đến nước này rồi, mà suy cho cùng cũng ko fải là lỗi của bạn. Nếu bố mẹ bạn đang ở nước ngoài cũng nên tâm sự, mặt khác có thể nói với người hiện giờ bạn đang sống cùng, hoặc đang nuôi bạn.
    Như tình hình bạn kể thì cũng có nhiều vấn đề khi bạn và T kết hôn. Vấn đề nhà anh ta là "đại tư sản" thì cũng ko ngại. Nhưng như bạn nói đấy, 2 ng` chưa hiểu nhiều về nhau, bạn chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ (điều này rất quan trọng đấy). Theo ý kiến chủ quan của tớ thì có lẽ ko nên giữ cái thai, vì lẽ gì thì đã nêu ở trên. Bạn nên bàn bạc và nói với anh T xem thế nào? Nếu anh T yêu bạn thực sự, có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt nhất. 2 người cũng chưa cần làm đám cưới, vì đó chỉ là "cưới chạy bầu" ko chắc sẽ mang lại HP cho cả 2. Hãy cho nó là 1 tai nạn và 2 bạn fải bắt đầu làm lại từ đầu. Nếu anh ấy thực sự là người đoàng hoàng sẽ không bỏ bạn lúc này và sẽ càng fải cố gắng chứng minh TY với bạn lúc này.
    Vài dòng như vậy, chúc mọi sự may mắn sẽ luôn đến với bạn sau sự cố đau thương này xảy ra với bạn. Trang cứ yên tâm và chắc chắn rằng mọi thứ tốt đẹp vẫn đang còn ở phía trước. Chúc bạn có quyết định đúng đắn!
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đã nói cưới rồi thì đồng ý đi chị ạ ,kẻo anh ta đổi ý thì chỉ có chị thiệt thôi, vì bị mang tiếng, và hơn hết em thấy là chị còn có tình cảm với anh ta dù hơi thất vọng . Trên đời này ko phải mình mong gì cũng sẽ được như ý, mà chỉ nên hướng tới những gì tốt đẹp nhất trong khả năng có thể thôi .Chị đừng lo vì chuyện sẽ trở thành vợ, thành mẹ vì chị hoàn toàn có thể học hỏi từ những bậc tiền bối như mẹ và chị .Gia đình anh ta dù có giàu, nhưng anh ta giỏi thì chắc là có thể tự lập được chứ ko dựa vào gia đình, cho nên họ sẽ ko làm khó chị được .Ngoài ra, việc bỏ em bé là 1 việc ko nên .Chị bảo chưa có tâm lý sẵn sàng làm mẹ thì đừng nên có tâm lý giết con trước khi làm mẹ (dù bào thai chưa có tim nhưng chị đã ý thức mình "có con" rồi ) .Chị có thể đi khám xem tình hình bào thai thế nào, có bị ảnh hưởng gì ko . Quyết định càng sớm càng tốt, dù là giữ để kết hôn hay bỏ .Nếu quyết định sớm thì thời gian chênh lệch ko nhìu, chị ko lo người ta nhìn vào hay lo sợ là gia đình anh ta nghĩ chị cố tình mồi chài anh ấy như em đoán chị từng lo ngại, hay là ảnh hưởng đến sức khoẻ của chị nếu chị quyết định bỏ khi cái thai đã quá to .Chúc chị mạnh khoẻ và sớm có quyết định
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Topic dài quá nên tớ chỉ đọc mấy bài đầu. Ý kiến ý cò thế này .
    Tớ nghĩ là cậu trai kia lúc ấy chưa say đâu. Không biết các đồng chí nam trong đây có ý kiến gì ko, chứ nói thật , lúc say bia say rượu ấy mà, người nó oải lắm, rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ và ngủ cho khoẻ thôi chứ ai hơi đâu mà còn đủ sức ******** mí lại làm tội
    Bây giờ sutoe nên coi thái độ của cậu kia thế nào, nếu cậu kia thực sự yêu bạn thì tốt, chứ ko thì cũng phiền .

Chia sẻ trang này