1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À tớ nói thêm 1 cái nữa, đơn thuần sinh học thôi. Không nên ******** trong lúc say, dễ chết do chứng thượng mã phong. Thứ 2 nếu ******** trong lúc say và sau đó là có thai thì sự việc lại càng tồi tệ, vì thai nhi sinh ra dễ mang dị tật, hoặc mang chứng đần độn. Khi đang say thì lượng cồn trong máu khá cao, vì vậy mà chất lượng tinh trùng cũng bị ảnh hưởng.
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    tác giả topic không nói nữa => 1. Tác giả không có thật và post bài để tham dò ý kiên hoặc 2. Tác giả đã giải quyết theo một cách nào đó. Mình thiên về giả thuyết 2, mong e mạnh khoẻ và sớm vượt qua chuyện này. Người bị đẩy vào tình huống như em, thậm chí kinh khủng hơn (đáng tiếc là) trên đời còn nhiều lắm, như vụ lừa các em gái trẻ bán trinh ở Cao Bằng làm ví dụ :( .
    về ý kiến của tdna, mình thấy ko hẳn đúng, theo quan sát thì 1 số thằng mình quen nó lại chỉ hứng làm "chuyện ấy" sau khi bia rượu thôi (kể khi cả khi say bét nhè, cho chó ăn chè và đi xe máy trên đường đụng lung tung). (tìm 1 em **** 2 play fast chẳng hạn).
  3. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Em đến bệnh viện để tư vấn về việc giữ hay phá thai...Cô bác sĩ sau khi nghe em nói về việc trong vòng 2 tuần em bị tụt huyết áp, phải vào viện truyền nước 2 cộng với việc uống thêm 1 số thuốc kháng sinh, đã phải thốt lên :" đến giờ cháu chưa bị xẩy thai cũng là may đấy..." cô bảo theo cô thì với tình trạng sức khoẻ và hoàn cảnh như vậy thì nên phá thai...nếu vẫn muốn giữ, phải giữ sức khỏe rất cẩn thận và chấp nhận có rủi ro...Em nghĩ, rủi ro với em không là gì cả vì em đã gặp nhiều rủi ro rồi...nhưng nếu với con em thì sao...em không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm...
    T chiều nay đi Hoà Bình có việc...bảo em là vẫn hy vọng em suy nghĩ kỹ về vấn đề đó, 3 ngày nữa anh về, em hờ hững..."anh đi luôn đi cũng được" nghĩ và buồn...
    Chiều, online, gặp mẹ trên mạng...Vòng vo mãi cuối cùng cũng nói ra được...Mẹ nói nhiều lắm..." Sao ko nói cho mẹ sớm, sao con dại dột thế..." " Mẹ nuôi dạy con thế nào mà con dám nghĩ đến việc phá thai..." " Mẹ sẽ báo cho bố thu xếp công việc, 2,3 ngày nữa bố mẹ về, con phải giữ sức khoẻ nhé..."
    Hơn 1h sau bố gọi điện, hỏi rất nhiều, kết luận bằng tiếng thở dài :" bố mẹ lo cho con học xong là đi du học...Con ko thích thế mà thích lấy chồng sinh con phải không,bố thất vọng về con quá, bố không biết nói gì với con nữa..."
    Em nằm dài trên nền nhà khóc...Cảm giác sợ hãi bao trùm cả ngôi nhà...Sợ hơn cả khi sau chuyện đó, T đi về bỏ em ở lại 1 mình...sợ hơn cả khi ngồi sững sờ nhìn kết quả thử thai...
    Nỗi sợ đó có từ khi em còn rất bé, bé lắm...Khi bố mẹ mua về 1 cái thảm trải nền theo em nhớ được là rất đẹp và rất đắt...Em ở nhà 1 mình và lấy bút vẽ lên đó 1 ngôi nhà, mấy chú chim, vẽ bố mẹ và em vì em rất thích vẽ...Khi về nhà, mẹ nhìn thấy thế và hỏi tức giận" bố mẹ và cô giáo dạy con thế nào để con làm thế này " Còn bố thì lắc đầu :" bố không biết nói gì với con nữa.." Khoảng mấy ngày sau đó, em nhớ là quãng thời gian dài kinh khủng, bố mẹ không quát mắng mà chỉ như không để ý đến em , không nói với em câu nào...Em sợ...Từ bé đến giờ em vẫn luôn nhút nhát và cố gắng ít làm sai điều gì...vì sợ bố mẹ giận...Bố mẹ dạy em bằng những câu nói : " Con phải làm thế này" , "Con không được thế kia..." không bao giờ là bố mẹ yêu con, con giỏi lắm...Phải chăng vì thế mà em lại ở bên T 3 năm liền? Cảm giác dựa dẫm...khi anh cũng hay nói với em :" Anh không muốn em như thế..." " Nguyên tắc của anh là..."
    Em lo sợ 1 tương lai em không tự quyết định được...
    Lo sợ 1 tương lai thêm nhiều nước mắt...
    Được sutoe sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 20/05/2006
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là ko biết khuyên sutoe thế nào.
    Trước mắt, bạn nên bình tĩnh hơn, đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ và cái thai trong bụng.
    Còn chuyện bạn muốn phá thai hay giữ nó lại thì thầy đây cũng ko dám đưa ra ý kiến gì. Nhưng rõ ràng là bạn đang đứng trước một lựa chọn có tính quyết định cho tương lai của bản thân. Tớ chỉ muốn nói rằng : Bạn đã lớn rồi, hãy làm những gì mà bạn cho là đúng, là tốt cho bạn .
    Chúc may mắn
  5. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em gái, dũng cảm lên, đừng lo sợ nhiều như thế. Có rất nhiều người đang ở bên em mà.
    Mỗi lần đau là một lần thử thách chính mình trước cuộc sống. Đừng suy nghĩ nhiều nữa về những gì đã qua, em hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, ăn uống cẩn thận vào.
    Chuyện đã thế này rồi chị nghĩ em đợi bố mẹ và anh chàng T về rồi tính tiếp. Ko hiểu anh chàng T qua những gì ngắn ngủi mà em kể để phán xét, chỉ biết rằng nếu em yêu anh T và đặc biệt anh T yêu em thật sự thì quá tốt rồi. Có lẽ em quen sống trong sự chỉ đạo của người khác nên ko quen với việc phải tự quyết định, nhưng giờ em đã lớn, em đủ sức để tự mình làm được rồi.
    Ko biết mấy ngày tới em có vào mạng thường xuyên được ko, nhưng nếu được hãy cố gắng tâm sự ở đây cho khuây khoả. Có rất nhiều người luôn ở bên em
    Chúc em mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này
  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trời, vậy là giọt máu ở trong em có cơ hội được làm người rồi. Hãy can đảm lên em ạ, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm đẹp thôi mà "Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra đón em vào". Tuy sự nghiệp học tập của em có thể phải tạm dừng nhưng đổi lai em sẽ được những thứ cao quý hơn , em sẽ có đứa con thật đáng yêu, thật dễ thương. Được chăm lo cho gia đình, được chăm soc con, thấy con khôn lớn trưởng thành từng ngày em sẽ cảm thấy hạnh phúc thấy mình trưởng thành và tự tin hơn.
    Mong em sẽ có hướng đi đúng đắn nhất.
    Chuc Em và bé con của em thật mạnh khoẻ.
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ là nếu anh T kia tỏ ra có trách nhiệm,nếu sutoe và gia đình chấp nhận được việc sinh em bé vào lúc này thì quá tốt rồi nhỉ, xúc tiến luôn. Còn nếu bố mẹ sutoe bảo là ko được, bản thân sutoe và anh T cũng thấy chưa sẵn sàng thì fải bỏ em bé thôi. Cái chuyện vượt qua tất cả để sinh con, rất cao cả nhưng em nghĩ là làm được việc ấy ko dễ. Vả lại, ko fải trong hoàn cảnh nào đó cũng là điều nên làm( em nghĩ thế). Anh chàng T kia lại chẳng thấy thiết tha gì mấy hay sao ý, 1 việc hệ trọng như thế mà suốt từ bao h đến nay vẫn chưa đưa ra được cách giải quyết nào, cứ để 1 minh` sutoe lẩn quẩn mãi giữa những quyết định ...
    Bỏ em bé nghe có vẻ nhẫn tâm quá, nhưng em nghĩ điều đó tốt hơn. Chuyện cưới xin lúc này có vẻ như vì trách nhiệm nhiều hơn là vì tình yêu, mà điều đó thì ko đảm bảo cho hạnh phúc sau này. Bây h bỏ em bé, từ giờ về sau sutoe fải thận trọng hơn trong hành động của mình. Và mọi chuyện đến đây là hết thúc.
    Em thấy topic dài dài rồi mà vẫn chưa đưa sutoe đến 1 cách giải quyết nào cả. Tốt nhất là sutoe giải quyết ổn thoả đi, rồi có suy sụp hay gì gì thì mọi người sẽ độg viên an ủi, chứ để càng lâu thì sự lựa chọn càng ít đi đấy. Đến lúc em bé lớn rồi thì chả bỏ được đâu, mà có bỏ được thì còn dã man hơn bây h nhiều.
    Mà cho em hỏi sutoe bao nhiêu tuổi có được ko ạ
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ tìm cách liên lạc với Trang mà không được? Không biết Trang thế nào rồi? Đọc bài Trang viết...tớ chỉ muốn nhắc lại mấy thực tế mà tớ đã nói và mọi người cũng đã nói hết rồi
    Bạn không nên giữ cái thai ấy :
    Thứ nhất, đó là 1 lựa chọn độc ác cho đứa bé vì chỉ riêng việc thai được thụ tinh trong tình trạng say, bạn bị cảm cúm và hạ huyết áp 2 tuần vừa rồi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi, không kể đến việc uống nhiều thuốc kháng sinh (bác sĩ cũng nói vậy với bạn rồi). Biết trước là lựa chọn đó có rủi ro thì bạn không được lưạ chọn , hiểu không?
    Thứ 2, tất nhiên "làm mẹ" là 1 thiên chức tuyệt vời nhất của người phụ nữ...Nhưng bạn không nên làm mẹ đứa con của người mà bạn không còn yêu và tin tưởng, không nên làm mẹ khi tinh thần và sức khỏe của bạn chưa được chuẩn bị chu đáo...nó ảnh hưởng đến đứa con và cả hạnh phúc của bạn nữa
    Thứ 3, tớ khẳng định là số đông phụ nữ phải phá thai ít nhất 1 lần trong đời ( dù có muốn hay không ). Về phần bạn thai nhi mới được khoảng 2 tuần, chỉ là 1 ít tế bào được hình thành, thực hiện hút thai vô cùng đơn giản, ảnh hưởng rất ít đến sức khoẻ, bạn đừng sợ.
    Thứ 4, về phần anh chàng T kia...bạn bỏ qua đi...Quan hệ trong khi bạn không muốn, không lo về khả năng có thai của bạn ( đến lúc bạn nói mới quan tâm được chút ít ) không dứt khoát và quyết đoán trong khi bạn cần nhất điều ấy. Nếu có còn chút ít lăn tăn tình cảm với anh ta thì bạn cũng cần thời gian để xem xét lại và hình thành tình yêu, chứ đừng có nhắm mắt đưa chân,
    dành cả cuộc đời và tương lai của mình để làm vợ người ta.
    Thứ 4, Việc giải quyết với bố mẹ bạn ( những người mình cảm nhận thấy là hết sức bảo thủ ) thì rất đơn giản. Không nói đến việc phá thai. Lẳng lặng mà đi làm việc đó thôi, giải thích đơn giản với bố mẹ bạn là do con không cẩn thận nên đã xẩy thai.
    Thứ 5, theo mình biết là bạn đang tập trung thi và làm luận văn tốt nghiệp, sau việc này, bạn đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung vào học hành rồi sau đó nếu muốn thì đi du học. Mọi việc sẽ trở lại bình thường.
    Tớ biết, tớ nói hơi nhẫn tâm nhưng đó là thực tế và tốt nhất cho bạn. Trang hãy cố gắng tỉnh táo, quyết định mọi việc đi ( trước khi bố mẹ bạn về nước) ok ?

    Nguyên tắc là phá vỡ nó để tồn tại
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 19/05/2006
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn, lúc trước quả thực thiếu kiến thức nên tớ ủng hộ giữ nhưng như bạn nói thì... quả thật có biết có khác, mình võ mồm khua lung tung

Chia sẻ trang này