1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều đáng ghét trong tình yêu

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HurryUp, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    điều đáng ghét trong tình yêu

    Điều đáng ghét nhất là mình yêu nguời ta người ta có biềt hay ko?

    Điều đáng ghét thứ hai là khi bít mình yêu rồi nguời ta có yêu lại mình ko ?

    Điều đáng ghét thừ ba, yêu nhau rồi lại hay ghen tuông vô cớ, giiận hờn vô cớ, tức giiận vô cớ

    Điều đáng ghét thứ tư, có đuợc tình yêu thì tình bạn sớm muộn giì cũng bị tổn thương

    Điều đáng ghét thứ năm, thời gian luợn lờ ngoài đường nhiều hơn ở nhà

    Điều đáng ghét thứ sáu, làm việc giì ở đâu cũng bị quan thúc , mất thời gian tự do

    Điều đáng ghét đối với tôi là điièu cuối cùng tôi ghét đó là trong tình yêu ko tránh khỏi chia tay , con nguời cũng ko thể tránh khỏi tình yêu

    thoi gian la ke thu cua sac dep
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    tại sao hai cái điều đáng ghét nhất lại đặt ở dạng nghi vấn??? Mà nói chung thì hai cái đó phải ở dạng căm thù chứ không còn là ghét nữa.....Nhưng mà ấy đã iu chưa mà lại đi "ghét" thế hả????
    Omnia vivum ex ovo
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi , ai mà chẳng ghét thế , hic , nhưng muh phải có những điều đáng ghét đó thì tình yêu mới là tình yêu , tình yêu đâu phải chỉ có ngọt ngào không đâu , phải có thử thách , cay đắng một chút mới thú vị
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng ghét nhất trong tình yêu là : mình yêu người ta , người ta không yêu mình nhưng vẫn gật đầu vì không nỡ từ chối.Đó chính là sự giả dối.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác cumeoxam nói chí lí quá ta, tình yêu không giống như những tình cảm khác của con người, nó cần sự đồng cảm của cả hai bên, chứ sống theo kiểu ban ơn tình cảm thì dù có cao thượng và vị tha tới mấy , bạn cũng không thể làm cho người kia hạnh phúc được...... Hic, mong sao mình không bị rơi vào hoàn cảnh đó.
    Omnia vivum ex ovo
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    thế mọi người có thích nói thẳng toẹt ra là "Em yêu anh cũng được nhưng em chỉ sợ khi nào em chán em sẽ phản bội anh "Ăc, . ăc. , mấy câu này chuối vật
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    với kẻ 2tim đó thì cho vào Recycle-bin , điều đáng ghét nữa trong tình yêu đó là sự trễ hẹn ,làm cho người khác fải chờ đợi là 1cực hình ..hichic
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    yêu mà không có đợi chờ thì còn gì thú vị nữa chớ,chắc là cô em chưa yêu khi nào nên không biết được một điêu là khi tình cảm đã tới độ rùi thì cả hai người sẽ tìm đủ cách để tới trễ trong mỗi cuộc hẹn. Sánh nói chớ không phải tại hạ nói quàng đâu, oan uổng Tại hạ đã được iu và bị iu khi nào đâu mừ..... hehehehe
    Omnia vivum ex ovo
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ối giời cũng chẳng khoái lắm cái chuyện trễ hẹn đâu ,đúng hẹn là 1ưu điểm dễ ăn điểm trong mắt bạn gái đấy...cứ cho nhau leo cây dài dài thì sức chịu đựng cũng có hạn thôi ông anh ạ ..
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  10. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    đó là khi mới iu thui, ai chả biết các cô khoái những anh chàng có vẻ computer một chút, kiêu một chút, bảnh trai một chút, lại thêm tí galant và politesse của người Pháp, cơ mà cái lõi bên trong người ta có gì không kia, vẻ bề ngoài thì.....hic....Mà trễ hẹn rồi viện lý do anh bận công chuyện thì cô nào chả xiêu lòng, " anh ấy là con người có trách nhiệm với công việc của mình....." thế mới đúng chất chớ
    Omnia vivum ex ovo

Chia sẻ trang này