1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng sợ nhất trên đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_thu_meo, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_thu_meo

    tieu_thu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất trên đời

    Nếu có ai hỏi tôi điều đáng sợ nhất trên đời này là gi? Tôi sẽ trả lời đó là sự cô đơn.
    Người ta có thể làm gì khi không có ai bên mình. Bố mẹ, anh chị em, bạn bè đều không hiểu nổi mình. Tôi rất sợ cảm giác nhìn mọi thứ xung quanh mình nó mênh mông và lạnh lẽo. Tôi rất sợ cảm giác khi về nhà, tôi chỉ biết làm bạn với cái máy tính và điện thoại. Tôi ở nơi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Cuộc sống của tôi ở đâu? Tôi cũng không biết nữa.
  2. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm vậy cơ à, nhưng ít ra thì nỗi buồn ấy cũng còn có một số tiện nghi ở xung quanh, chứ như mình thì, ôi... đến một cái điện thoại cũng không có, máy vi tính càng không, TV thì đi xem nhờ nhà hàng xóm, báo thì đọc nhờ của cơ quan, cuộc sống của mình mới gọi là "thê thảm" ấy chứ.
  3. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.Như mình vẫn đg sống với ba mẹ và em gái nhưng nhiều lúc cảm thấy thực sự cô đơn, cô đơn đến rơn ngợp, nhất là khi những ng` bạn thân của mình đều đã ở cách xa mình đến nửa vòng trái đất. Ngày nào cũng trôi qua như ngày nào, mình ko còn khả năng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và hứng thú để làm mọi việc, dù biết rằng ở cái tuổi của mình điều này thật tệ. Vì thế với những ng` xung quanh mình luôn cố tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ như cái bề ngoài mà ng` ta vẫn thường thấy, để rồi càng ngày mình càng cảm thấy xa họ và xa cả chính bản thân mình. Bạn bè rủ đi chơi, làm việc này việc nọ nhg mình ko thấy vui, làm chỉ để có việc làm và để họ khỏi thắc mắc những điều bất thường ở mình. Cứ gọi là đi chơi với tán phét suốt ngày nhưng mọi thứ đều giả dối, tất cả đều tự tạo cho mình 1 cái vỏ và mình ghét điều đó. Thời gian này thực sự là mức độ buồn chán và cô đơn đã lên khá cao, có lẽ chỉ đợi đến lúc lên đến đỉnh điểm. Nhiều lúc nước mắt cứ ứa ra ngay cả khi đang đi trên đường, đang học hay đang đọc sách mà cũng chả hiểu tại sao lại thế?
  4. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    sự cô đơn là do chính bản thân con người tạo ra . Đừng trách mọi người ko ai hiểu và quan tâm đến mình . mọi người đều có cuộc sống và những mối lo âu riêng . Liệu có bao giờ mình tự hỏi mình đã quan tâm đến những người xung quanh hay chưa ?
    Hãy sống tốt và quan tâm đến mọi người quanh mình . Đừng vội nghĩ là điều đó sẽ làm mọi người sẽ quan tâm hơn đến bạn mà chỉ nên hiểu 1 điều là : bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi bạn mang đến niềm vui cho người khác . hãy thử xem ! tôi nghĩ là bạn sẽ cảm nhận được điều đó .
    Còn điều đáng sợ nhất trên đời à ! tôi nghĩ đó là khi người ta sống mà không có mục đích , sống mà chẳng hiểu rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu . Tôi chỉ thấy buồn và thấy lo sợ khi mình trở thành kẻ vô dụng với gia đình , bạn bè và xã hội.
    và thật đáng sợ khi điều đó sảy ra với bản thân .
    có một người từng trải đã dạy tôi 1 câu :
    một người bạn hiểu mình ko chắc đã bằng một người bạn tốt và chân thành với mình . tất nhiên là nếu có cả 2 điều đó thì quá tốt . Và tôi nghĩ với gia đình cũng vậy . sẽ chẳng có ai ngoài xã hội có thể tốt với mình như gia đình . ..
    không viết nữa !

    dạo này mình lắm mồm quá !
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quả là đáng sợ nhất ...
    Từ sáng đến trc'' khi về đến nhà chẳng có cảm giác này ... nhưng khi về đến nhà rùi thì cảm giác thật cô đơn... trống rỗng ...
    Người ta nói: mái nhà đem lại hơi ấm ... vậy mà sao ta lại vậy
  6. tieu_thu_meo

    tieu_thu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hoàn toàn đúng. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc khi quan tâm đến người khác. Một phần vì lúc đó tôi quên đi bản thân mình, một phần tôi lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui của mình. Bạn bè là rất quan trọng với mình. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn cả khi có bạn mình bên cạnh chưa. Bởi vì đôi khi nỗi buồn không nói ra được là những cái buồn nhất. Cho dù có người yêu quý bạn, muốn chia sẻ với bạn nhưng bản thân bạn không thể giãi bày được tốt nhất là nên để cho họ ra đi, 1 người buồn là đủ rồi.
    Tôi có 1 người bạn rất quan tâm đến tôi, muốn chia sẻ với tôi mọi thứ. Nhưng tôi không thể làm được, tôi luôn cảm thấy khó chịu khi mình cứ phải giải thích nhiều khi chỉ là những cảm xúc của mình. Tôi tôn trọng người bạn đó, nhưng hãy hiểu cho tôi, con người tôi là một mớ những phức tạp. Nhiều khi tôi chỉ cần người làm cho tôi quên đi mọi thứ chứ không cần người chia sẻ với mình. Nếu muốn chia sẻ với tôi, hãy hiểu tôi đã. Nếu không mình là những người bạn. Thế thôi.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình sợ nhất chính bản thân mình ..Sợ những điều mà tự mình nghĩ ra ..tự mình làm..Còn nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy sợ cái gì cả
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ nhất ngay tức thì là không biết mình đang nghĩ và làm jì .
  9. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bạn cô đơn và phiền muộn à ? tại sao bạn ko thử tìm kiếm một tình yêu thật sự . tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm sống . nhưng tôi đã từng có 1 ty thật sự . và tôi biết khi tôi yêu tôi thấy hạnh phúc . Nỗi buồn trong tình yêu cũng là một cảm giác tuyệt vời . người ta bảo dĩ độc trị độc. biết đâu lấy nỗi buồn trong tình yêu có thể làm bạn quên đi những nỗi buồn khác của cuộc sống .
    hy vọng bạn ko nguội lạnh với chuyện đó !
  10. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời này có biết bao nhiêu điều đáng sợ mà con người ta đã từng trải qua
    - Khi ta nghèo ta sợ mình bị người khác khinh thường
    - Khi đi học ta sợ làm bài thi không tốt
    - Khi tham gia cuộc chơi ta sợ thất bại
    - Khi đi làm ta sợ không hoàn thành nhiệm vụ, sợ làm mất lòng sếp
    - Khi ta ngoại hình xấu xí ta sợ người khác chê bai mình
    - Khi người khác hiểu nhầm, nghĩ xấu về mình ta sợ vì không thanh minh được
    - Khi ta ốm ta sợ đau đớn, khi bệnh tật ta sợ sức khỏe của mình trong tương lai
    - Khi ta hoang tưởng ta sợ rằng một đêm nào đó ta sẽ lặng lẽ mất đi mà không ai biết
    - Khi gia đình ta không hạnh phúc ta sợ ở trong căn nhà của mình
    - Khi ta bị tổn thương tình cảm ta sợ lại bị như thế một lần nữa trong cuộc đời
    - Khi ngồi bên người bạn mà hai người không thể nói với nhau một câu ta sợ sự im lặng
    - Khi không ai hiểu mình ta cảm thấy cô đơn, ta sợ sự hoang vắng
    - Khi mà sợ ta không dám nói ra sự thật ta cảm thấy bức bối trong lòng
    Và còn nhiều điều đáng sợ nữa trong cuộc đời này. Nhưng mỗi người có những điều mà họ coi là sợ nhất, không ai hoàn toàn giống ai. Đối với tôi, điều mà tôi sợ nhất bây giờ là mất niềm tin vào chính bản thân mình, khi đó tôi không làm được gì cả. Tôi đã có lúc gục ngã, suy sụp, đánh mất chính mình bởi vì tôi không tin vào khả năng bản thân mình, tôi nghĩ mình không thể làm được. Khi có niềm tin vào bản thân tôi nghĩ sẽ giúp mình vượt qua được những nối sợ hãi.
    - Nỗi đau tình cảm rồi cũng sẽ qua, cuộc đời này vẫn còn người tốt
    - Khi ta nói nhiều cho người khác, người ta sẽ hiểu mình hơn. Nhưng ai cũng có những điều không thể nói ra, thế nên khó mà có người hiểu mình hết được. Tôi là người hiểu bản thân tôi nhất nhưng nhiều khi chính tôi cũng không thể hiểu mình, tại sao mình suy nghĩ, hành động như vậy.
     Tôi luôn mong muốn và rất hạnh phúc nếu có người quan tâm đến mình nhưng cũng hiểu là sẽ rất khó chịu khi những điều đó có lúc không hợp lý, không đúng lúc. Bạn của bạn có thể là một người tốt nhưng bạn cảm thấy khó chịu, bực bội, hãy cùng nhau nhìn nhận vấn đề .Tôi nghĩ rằng bạn và bạn của bạn sẽ hiểu được điều đó
    Được nowhere_man sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 14/09/2005

Chia sẻ trang này