1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng sợ nhất trên đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_thu_meo, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Với mình điều này cũng là 1 trong những điều đáng sợ nhất
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    thiếu tiền..thiếu tiền bác ạ
    đó là điều đáng sợ nhất..
  3. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay điều đáng sợ nhất là .... huhuhu thất nghiệp . chẹp!
  4. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    @:tieu_thu_meo. A hiểu cam rgiá của em bi giờ, bởi cũng đã có thời gian anh đã từng như thế. Cảm giác cô đơn xuất hiện ngay trong ngôi nhà thân yêu của mình, ngay trong vòng tay ấm áp của bạn bè, của những người thân. Rồi cái cảm giác đó sẽ qua thôi, cái quan trọng là em chủ động tạo ra niềm lạc quan và yêu đời cho chính bản thân mình. Đôi khi vì người yêu vô tâm, đứa bạn thân hơi vô tình 1 tí, là đã cảm thấy cô đơn chán chường roài. Bí quyết nhé: Bật hoạt hình Tom và Jerry lên xem, đọc Những cô gái tóc vàng hoe, rồi có lúc em lại thấy mình ngớ ngẩn như mấy cô gái tóc vàng hoe trong truyện cho mà xem!
    Cái đáng sợ nhất, không phải là sự cô đơn, mà là ánh mắt nghi ngờ!Sợ lắm!
  5. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    <------ bố cái thằng Hùng *** ! Mày định rắc thính để câu con gái nhà người ta yêu mày đấy à! Cậu nhìn nà cậu biết cái ý đồ xấu xa của mày ngay! Các em đừng bao giờ tin nó giọng nó mẹ mìn lắm...
  6. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ trên đời này thiếu đi những chiếc là vàng rơi trong gió vào những buổi chiều se lạnh,sợ những bông hoa bất tử cũng trở nên héo tàn, sợ cái màu đen lạnh lùng của cuộc sống sẽ che lấp đi màu tím thuỷ trung trong tâm hồn... hix... và đáng sợ nhất là sự giả dối sẻ bao trùm cả cuộc sống này... eo ơi sợ quá!!
    Hết! ( Viết 1 lúc đọc lại d''o hiểu gì cả! Thôi đi đá ống Bơ với thằng bạn bên Trâu Quỳ cho vui vậy! ) Chao anh chi em!
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đáng sợ nhất là sự giả dối. Thế mà chả hiểu sao bây giờ người ta cứ lao vào cái cuộc sống giả dối ấy...
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất trên đời là một số điều sau
    1. Mắc bệnh tật không chữa được mà cũng chẳng chết ngay được.
    2. Không chấp nhận nổi bản thân mình.
    3. Không có năng lực.
    4. Bất lực
    5. Chết vì tai nạn giao thông
    6. Say rượu ngã lộn cổ xuống cầu Chương Dương.
    Tức là rất nhiều ...
    Vì nó nhiều nên kệ nó thôi ... chả sợ gì nữa
    Đời thay đổi khi ví tiền ta thay đổi mà....
  9. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    .....Điều giả dối nhất trong tình yêu là lấy một hình bóng khác làm bình lặng trái tim mình......
  10. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    .... Là không còn biết sợ gì trên đời nữa

Chia sẻ trang này