1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng sợ nhất trên đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_thu_meo, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    (Tôi đã từng trả lời câu hỏi này, ở đâu đó trong ttvnol. Trả lời lại...)
    Sợ nhất là khi không thấy gì quan trọng với mình, là khi mình trượt dốc mà chẳng gì có thể kéo mình lại....
  2. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    @Honey: em đã từng hỏi anh rằng anh sợ gì nhất ???
    anh sợ ma, anh sợ độ cao.... nhưng anh sẽ ko sợ bất kỳ điều gì nếu có em ở bên. Và cũng chính em đã cho anh biết rằng nỗi sợ hãi lớn nhất đời anh chính là mất em...
    2 năm rồi honey.. I''m fine
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng cần fải viết gì đó, nhưng tìm mãi chả thấy topic nào có thể góp lời đc.
    Hôm nay 6/11, sinh nhật con bạn thân. Được rồi, vào box Tâm sự, mở đến trang 6, chọn 1 cái topic nào đáng nghía nhất ở cái trang này, viết vài câu.
    Đấy, điều đáng sợ nhất trên đời thì chả biết nói thế nào cho đúng cả. Nhưng lúc này, điều đáng sợ nhất là trong tâm trạng như thế này: quá lộn xộn, nhớ ai chẳng rõ, buồn chán, và... lẩn thẩn, đến cái mức tìm chỗ để post bài như thế này
  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất lúc này là gọi điện liên tục về cho vợ 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn bận

Chia sẻ trang này