1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi meoluoivn, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì ?

    Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì ?
    Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị lãng quên, bị xem là hạt bụi sau những vầng hào quang rực rỡ?.
    ?là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo
    ?là khi người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần
    ?là khi dường như không còn ai trên cõi đời này quan tâm tới bạn.

    Cuộc đời ai không trải qua đắng cay! Liệu có bao giờ con người ta trở nên độ lượng hơn với chính mình?
    Bao giờ con người mới biết quan tâm người khác và giành chút thời gian cho sự giúp đỡ
    Mỗi người chúng ta đều có những vai diễn trên sàn diễn vĩ đại của cuộc đời.
    Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với những người xung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ?
    Nhưng nếu bạn không quan tâm tới mọi người thì cũng chẳng sao đâu? bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ? y như bạn đã từng đối với người khác?

    Vậy thì ngay từ hôm nay chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến người khác? Đâu có mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ, hoặc đơn giản chỉ nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.

    Còn bạn, điều đáng sợ nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

    Làm chứng cho tình yêu???
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sự KHÔNG TỒN TẠI
    Sự PHẢN BỘI
    ------------------------------------------
    à quên:
    Sợ chuột cắn
    Nguyen Anh Bach
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi sợ nhất: đó là thiếu niềm say mê.
    Tôi sợ sống không có mục đích. Từng ngày qua, từng ngày qua, trôi tuột đi mà không để lại gì. Chợt một ngày đầu năm, tự dưng thấy mình thêm một tuổi. Chỉ một tuổi thôi. Còn chẳng khác gì.
    Thiếu niềm say mê, cái gì cũng hững hờ. Cái gì cũng lờ đờ. Rồi có những ngày 24h không ngủ để mà làm việc đã bị mình bỏ dở. Kết quả thì chẳng ra làm sao.
    Thiếu niềm say mê, cũng chẳng rung động được nữa. Nhìn hoa đẹp, nhìn nắng vàng cũng chỉ thấy giống như ngày đông ảm đạm. Đọc quyển sách hay xong rồi bỏ đó, chẳng nghĩ gì. Nghe tiếng Anh tim cũng chẳng rung lên.... Nghĩ đến mà đã sợ.
    Tôi đang đi tìm niềm say mê của mình. Còn bạn thì sao?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là khi ko được ai tôn trọng và có người phản bội mình .

  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sợ đủ thứ hết! Sợ thất nghiệp, sợ không có người yêu, sợ ra đường đụng xe, sợ làm quen với bạn mới, ... Nhưng sợ thì sợ, làm vẫn cứ phải làm. C''est la vie!

  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo ghét của nào trời trao của đó.
    sự việc zì cũng có tính 2 mặt của nó.
    Venus không sợ cái zì cả.

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất là khi ta có niềm vui ko biết chia sẻ cùng ai, khi ta buồn ko có ai để tâm sự. Sợ nhất là sau một giấc ngủ dài ta tỉnh dậy và ko bít ngày hôm nay mình fải làm cái gì
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ nhất chính bản thân tôi!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vậy Xì trum quách đi cho rồi... ...
    Anh Bach giới thiệu sản phẩm mới: thiết bị Xì Trum....
    To Venus: ko biết rồi trời có trao cho anh cái anh ghét nhất ko?
    Nguyen Anh Bach
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ờ quên, anh biết có một đứa, thấy con chuột chạy qua, tóc bỗng nhiên dựng ngược (lại là đứa sinh năm chuột nữa chứ)... thế mà lại bảo chẳng sợ cái zì. Không biết đó là đứa nào???
    Nguyen Anh Bach

Chia sẻ trang này