1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi meoluoivn, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có phải tất cả mọi người đều sợ điều này không nhỉ?Nhưng chỉ biết rằng mình cũng sợ nhất điều này.
    Những lúc giật mình nhìn lại không biết mình đang ở đâu,không biết mình đang đi trên con đường nào làm cho mình cảm thấy sợ hãi,cảm xúc bị vùi đi ,suy nghĩ không còn được tự nhiên nữa,chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì............mỗi lúc như vậy có ai có thể không bật khóc?
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có,tôi sẽ không bật khóc!.Tôi sẽ làm khác. Tôi đang lang thang đi tìm lại chính tôi.tìm một điểm tựa trong cuộc sống,tôi tin rằng TÌM rồi sẽ THẤY.Tôi cũng rất sợ hãi,càng sợ hãi tôi càng tìm kiếm một lối đi mà tôi biết rõ tôi là ai ,tôi ở đâu và tôi đang làm gì.Cuộc Sống là một cuộc chơi với những bước đi phức tạp ,đúng,quá đúng.Và đó cũng là một cuộc chiến ,đấu tranh để chiến thắng những nỗi sợ hãi ,đấu tranh với kẻ thù lớn nhất là BẢN THÂN.Chế ngự được nó ta sẽ chế ngự được những nỗi sợ hãi thường ngày và vững vàng bước về phía trước...
    <P><FONT face="Times New Roman" size=3>[blue]Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không</FONT>[blue]?</FONT></FONT></P>
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 14/02/2004
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chết !
    Thế là mọi chuyện sẽ chấm dứt hết. Còn quá nhiều điều chưa làm , không thể chết được .

    To live is to struggle !
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    điều đáng sợ nhất trong cuộc đời là mất niềm tin vào cuộc sống vào con người, và công việc,
    đấy là tổng quát còn cụ thể thì,,, nhiều lắm . ví dụ như, mất xiền , mất người iu ( không có người iu con kinh khủng hơn ) mất bạn bè ,,, nhìu lắm
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sợ... rửa bát!
    => sợ... vợ... bắt rửa bát
    => nếu vợ bắt rửa bát, phải "uýnh đòn phủ đầu" ngay.
    Nguyen Anh Bach
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thích ... rửa bát!!!
    => thích... thích bắt chồng rửa bát
    => nếu chồng ko rửa bát, "uýnh đòn phủ đầu" thì mình uýnh lại. Sợ giề. Kung fu luyện mấy năm trời ko lẽ để uổng phí
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trời... sờ lên cằm thấy râu mình bỗng biến hình... parabol.
    Bác cả ơi, khuyên pác mua bảo hiểm đi...
    Ngẫm cảnh người, bần tăng xin phép kiêng lấy vợ trong 5, 10 năm tới để lên chùa... học võ phòng thân đã. Chi em chịu khó chờ nha...
    Nguyen Anh Bach
  8. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tặng Anh_Bach thêm cái này để mà nghiền ngẫm trong khoảng thời gian 5-10 năm đó
    Vợ, từ tiên nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính đừng có... làm tàng
    Tính chất của Vợ phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi Vợ có giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã phán lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê"-(database) tức thì
    Mỗi khi Vợ muốn chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã phán là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằng co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi ta cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi có muốn ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ đã... "input" "Shopping"
    Ðến khi... "output" áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Cre*** cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải là... "parabol"
    Ý Vợ thì cứ phải tuân
    Thân làm... thằng lính phải luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương cười nói suốt ngày
    Quan ghét... mình sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai cười nói chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Chiêu này phải... học nhiều lần
    Nếu không ghi nhớ, trăm phần trăm... thua!!
    Bây giờ mình lại phát hiện thêm một điều đáng sợ nữa ttrong cuộc sống
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?

Chia sẻ trang này