1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng sợ nhất !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sợ thấy ông thu tiền điện thoại, tiền net cuối tháng.
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Sợ ! Sợ cái gì nhỉ ?! sợ chính cái cảm xúc đang dâng lên trong mình .Nhưng con tim chẳng đủ dũng cảm để làm cái điều mà cảm xúc ấy muốn nói đâu , thế thì sợ cái gì chứ ?!
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    vẫn là cía nhìn ấy nhưng là lại là sự im lặng. u đứng trước mặt tôi nhưng ko nói gì cả và vẫn đùa nghịch cùng ai đó, tôi thấy sợ, rất sợ
  4. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất là khi biết mình bị lừa dối. Đáng sợ hơn cả là khi trái tim đang tự lừa dối mình.
  5. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ sự phản bội từ chính những người thân, những người mà mình tin tưởng, những cánh tay phải,...
    sự phản bội có muôn hình vạn trạng và điều tệ hại là những người phản bội luôn có lý do để biện hộ cho hành động của mình
    người ta gọi tình trạng bị phản bội là nuôi ong tay áo.
    tôi đã bị phản bội nên hy vọng rằng tôi sẽ không còn gặp sự việc này trong tương lai
  6. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sợ vừa xem fim kinh dị xong mà phải ở nhà một mình
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đánh mất cơ hội, mình đã đánh mất quá nhiều và mình sợ sẽ tiếp tục phạm sai lầm, mình sẽ sửa sẽ bỏ qua được sự sợ hãi đó
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đêm qua !
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm .................
    có ngày nào sẽ trở lại những ngày trong quá khứ không ? Ngày sống không còn cho mục đích nào , ngày mọi thứ đã hoàn toàn lặng câm trước con mắt của mình .
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    sợ nhất là đêm nay Arsenal thua Barcelona 0-3 và T.Henry thi đấu mờ nhạt còn Ronie lại toả sáng . Sợ nhất 2 cầu thủ mình yêu quý thi đấu 1 trời - 1 vực... ! sợ mỗi thế thui, còn các thứ khác thì phình phường như ở huyện ...
    Được titi_henry_77_14 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 17/05/2006

Chia sẻ trang này