1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng sợ nhất...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi kysirong, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic, đáng sợ nhất là khi ở nhà một mình mà cúp điện đấy ạ. Tối thui, không nhạc, không quạt, không TV, không computer... Thê thảm thật.
    Hì, đùa tí thôi, chứ theo tui thì đáng sợ nhất là không có đủ thời gian đấy ạ, làm bài thi không kịp nè, không thể cải thiện lại những mối quan hệ vốn có nè... còn nhiều lắm.

    Thao-lq
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nói như các bác thì điều gì cũng đáng sợ, ngay ở trong ngôi nhà của mình, thế thì sống làm sao khi sợ mọi thứ?
    Christine_The life, pillar of the faith!
  3. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải thi lại nè, những 2 môn cơ, Kinh tế chính trị và Excel! Nghĩ lại mà vẫn thấy tức, Excel đã xong 70% rùi, tài lanh chỉ người ta---> không làm kịp! Hừ, biết làm mà lại 6 điểm à, không cam tâm. Thế là nhấn nút, del hơn 1/2 bài! Thế là thi lại! Nghĩ lại mới thấy mình điên! Cũng tại buổi sáng đọc cái bài chán đời của bác mà chiều em bị ảnh hưởng đấy, bác tính sao đây?
    => đáng sợ nhất là khi nghĩ đến những việc làm điên rồ của mình.

    Thao-lq
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thêm một nhân vật bị điên như mình, đó là một trong những điều đáng sợ nhất. HIc, bé Thảo còn điên hơn mình nữa ấy chứ, sư...ư...ư phụ...ụ ....ụ.....ụ! Làm thế nào để điên như sư phụ?
    Christine_The life, pillar of the faith!
  5. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ quá , con gái nó chẳng iu tui !!! mà tui cung chẳng biết iu ai nữa bây chừ !!!
    lovelycomputer@yahoo.com
    http://meet.topcities.com

  6. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ gọi con gái bằng nó thì sẽ chẳng có em nào yêu bác đâu! Phải chuyển hướng thui, yêu ba yêu má và yêu chính bản thân mình đi là vừa.
    To phuongnam: bác gọi sai rùi, phải là sư mẫu mới đúng!

    Thao-lq
  7. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng bao giờ nhìn tôi như thế, ánh mắt bạn có thể giết tôi và đưa tôi đến thiên đường. Nụ cười bạn có làm ngiêng ngả tâm hồn tôi, làm sập dất quanh tôi, lôi tôi xuống tận nơi tâm tối nhất, địa ngục!
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Kẹo sợ bị "đột tử" vì còn nhiều chuyện chưa làm được, vì còn gia đình, còn bạn bè và còn có tình yêu!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ủa zị còn bị Bò đá .. í lộn Bồ đá. Có ai sợ không?
    Thân mến
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sợ mình không có điều gì để sợ thôi.....Một ngày có điều để sợ là một ngày biết mình còn đang sống và học, làm việc để sống
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...

Chia sẻ trang này