1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng tiếc trong bộ truyện Conan.

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi logarit, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng tiếc trong bộ truyện Conan.

    Truyện này mới đọc vài tập đầu( cỡ mưòi mấy tập đổ lại) thì mê thật, nhưng mà rồi truyện lại đi theo một vài cái motip cũ làm tôi tiếc quá. Những motip hay gặp nhất là:
    1.Một nhóm người bị kẹt lại ở đâu đó, những vụ chết chóc khó hiểu sảy ra, suy luận hầm bà lằng cuối, cùng hung thủ là một nhân vật của nhóm.
    2. Nhóm gia đình lão Mori được mời đi dự hội nhóm gì đó, chết chóc sảy ra, Mori ngủ gật suy luận, hung thủ là kẻ được tác giả vẽ mặt như con nai --> chúng ta không bao giờ nhìn mặt mà đoán hung thủ được.
    3. Bọn giết người luôn luôn bị khoanh vùng một cách chuẩn xác. Một câu nói quen thuộc: "Hung thủ chỉ là một trong những người này thôi" --> quá dễ cho Conan, và quá lợi cho tác giả. Bây giờ giả sử tui đi tán gái bị mất xe đạp, thằng ăn trộm tếch đi ăn mừng chỗ khác, ông cố Conan cũng không tìm ra.
    ....
    các bạn bổ sung dùm ?
    ........
    Mỗi motip là một sáng tạo tuyệt vời và đầy trí tuệ của tác giả, nhưng lặp đi lặp lại mãi làm cho người đọc phát ngán. Nhưng cũng may ông tác giả còn khôn, xen lẫn đó là cuộc đuổi tìm giữa Conan và bọn áo đen. Có lẽ đó là lý do để các bạn vẫn chăm chú theo dõi cho đến bây giờ?

    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  2. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hé, anh nói hết cả rồi nên chẳng ai bố sung thêm được ạ
    Công nhậun là Conan dạo này nhàm và dài dòng wá, mọi người đều than như thế nhưng họ vẫn mua, vẫn bình luận với nhau. Em cũng thế, thỉnh thoảng thấy ngán nhưng cũng có vài tập đọc khá hay(những cuốn sau này).
    Chắc ông tác giả bít rứa nên ông hổng có lo chuyện ăn khách hay không, ông vẫn tằng tằng ngồi sáng tác tiếp...khiến cho tụi mình ngồi đợi rõ là lâu
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại tôi thích xem mỗi cái hình !
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thích khuôn mặt Cônan , chảnh chảnh thế nào á , chẳng dễ thương như những nhân vật khác !
  5. TinaArena

    TinaArena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Tập Conan vừa rùi được đấy chứ. Mỗi tội hơi rắc rối 1 tí vì lẫn lộn ko biết ai với ai, người này đóng giả người kia, đổi giọng qua cái mặt nạ....cứ loạn cả lên, nhưng như thế lại hay, làm cho người đọc fải suy nghĩ. Thêm nhiều bất ngờ nữa: mình cứ tưởng thế này nhưng thực ra thì lại khác...mọi lần tui toàn có thói quen đọc lướt lướt, chỉ xem những chỗ quan trọng rùi khi nào rảnh thì đọc lại kĩ hơn, nhưng lần này thì không như thế được, đọc lướt thì chẳng hiểu cái quái gì hết.
     I miss you much
  6. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy truyện này đọc thỉnh thoảng cũng nhàm, không sâu lắm. Mà mặt cái thằng conan ý nhẩy trông ghét thế không biết, nhìn đời bằng nửa con mắt nên em chẳng ưa thằng này tí nào, coi bộ hattori được hơn. Còn Ran thì có vẻ cũng chỉ thuộc loại nhân vật có tính cách quá ..., em quên đời mất từ định nói rùi, nghĩa là rất nhiều truyện có nhân vật nữ chính kiểu này . Cũng có một số tập đọc được, hay phết nhưng nói thật tình tiết lặp đi lặp lại, một số cái thì thiếu thực tế quá, giả dụ như mẹ conan hoá trang kiểu gì mà giống như đúc vậy ta, hoặc ông mori và sonoko ngủ mà ko ai biết chi sất.
    chiantino, gep, hangchip, mia <---------------------------những kẻ không từ chửi nhau ở bất cứ đâu, khi nào và bất chấp hoàn cảnh.
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện Conan , nó thế nào mà các bác cũng si như điếu đổ . Đố bác nào mà khi đọc tìm ra được thủ phạm , có nhiều tình tiết đến khi dẫn giải mới được vẽ ra . Như vậy thì độc giả không luyện tư duy được , mù trời đông lắm .Đành rằng tác giả cũng phải rất xuất sắc khi xây dựng những tình huống như vậy . Nhưng ở ngay hiện trường còn chưa ăn ai , huống hồ qua trang sách còn úp úp mở mở , không những vậy còn có những chi tiết rất rất không tưởng , mà chỉ có tác giả may ra mới nghĩ nổi . Truyện thì giết người như ngoé , toàn cảnh rùng rợn , khuôn mặt người nào nom cũng gian ác , mưu mô .Mình chỉ thích đoạn nào có ông Môri , tức cười dễ sợ . Cônan tuy thông minh sắc sảo nhưng dưới 1 khuôn mặt trẻ con mà ánh nhìn , hay thái độ như vậy , nó vừa chảnh chảnh vừa gây khó chịu , không 1 chút hài hước đáng yêu như thường thấy ở truyện tranh . Ran Mori xuất hiện mờ nhạt , chỉ giỏi võ thuật và nhí nhố cùng cô bạn , như vậy mà là tính cách sao ? Dù gì cũng ít truyện vẽ chuẩn và hấp dẫn như Conan hì hì , nhớ ngày xưa hay trốn học thêm đi mướn truyện , vui ghê !
  8. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    KID.........vs ..........CONAN!!!!!
  9. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

  10. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này