1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng tiếc trong bộ truyện Conan.

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi logarit, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

  2. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    ............go on...........
    Evilshadow
  3. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ờ, truyện này có cái hay là người chết theo kiểu gì cũng phải mồm há hốc mắt trợn ngược. Phân biệt người sống người chết quá khó chăng?
    Mà em chẳng thích cái kiểu copy có sửa chữa Shinichi sang Kid tí nào. Giống gì mà giống thế, cái khác chẳng đáng bao nhiêu! Bác tác giả ảnh hưởng nặng của thuyết "phản tôi"?????Nhưng em tưởng cái đó nó diễn ra trong một chiều không gian khác cơ mà? Chứ anh tài lại hội ngộ cùng trên nước Nhật thì...
    Mà Ran cũng mờ nhạt thật. Chắc bác tác giả không hiểu tâm lý phụ nữ lắm, viết lớ ngớ lại bị bà nội tướng cúp cơm thì nguy lắm, nguy lắm!
  4. nngoctruongson

    nngoctruongson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em rat me CONAN,nghe may bac noi the em rat buc,neu may bac che CONAN la bo truyen phat ngan thi cac bac cu lam thu mot bo truyen tranh xem co lam duoc ko,ve hinh thi con lau moi xong ma neu ve tam duoc thi rieng cai noi dung cung du met roi
  5. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phản ứng ghê thế em? Mọi người chỉ bảo đây là những cái đáng tiếc thôi mà, chứ có ai bảo Conan của em là dở đâu? Thích thì thích nhưng nó có cái gì chưa hay thì phải công nhận chứ? Chẳng có truyện tranh nào hoàn hảo, không có điều vô lý, vì dù sao cũng là do tưởng tượng mà ra, kể cả Doremon cũng thế thôi.
    Ờ mà các bác ơi! Em đây không phản đối việc mặt Conan trông hình sự đâu.Nó phải có cái mặt đấy thì mình mới nhớ nó là Shinichi Kudo chứ! Nó là đồ giả chứ có phải đồ thật đâu mà lúc nào cũng dễ thương với ngây thơ nhí nhảnh được? Mà, người ta bị teo nhỏ, lại còn suốt ngày thấy máu me be bét, tâm trí đâu mà cười hô hô?

Chia sẻ trang này