1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điêu điêu hội!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi taisao_2007, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    cháu hông có điêu nhá,cháu đi lang thang thấy zui zui nên vào thui chú công an ạ..đừng bắt cháu...
  2. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ~~~chuyển tit thành thần điêu tiêu biểu nhé.
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    To Taisao_2007 :Đã bảo người ta không nói điêu mà lại cứ thích đổi điêu cho nhà người ta! ghét thế.A` em kể chuyện này nữa dã man cực em vừa update được ở CV Bách Thảo về xong lúc buổi chiều tối, lúc đó là 8h tối đi ngang qua Bách Thảo thấy đông đông em mới dừng chân lại xem có chuyện gì,vừa rẽ đám đông vào thì một cảnh tượng hãi hùng xảy ra,một đôi trai gái(chắc là trai tài vì nhìn cái kiểu nằm đấy cũng biết là tài rồi còn người con gái nằm cạnh đích xác là gái sắc vì cái mặt mỏng thế cơ mà)Các bác ko biết đâu khiếp lắm giờ em vẫn còn hãi, em hỏi mọi người chuyện gì xảy ra thì người ta mới kể với em rằng : Đôi trai gái này thấy hôm nay thứ 6 máu hơn thứ bảy nên quyết định rủ nhau vào Bách Thảo doạ khỉ chơi nhưng vào đến nơi mới biết khỉ chuyển về Bách Thú lâu rồi vì vậy mới ngồi ở bãi cỏ này để tâm sự, nào ngờ....( nghe đến đoạn này nước mắt em cứ tuôn trào ra hết lông mày,tính em vốn đa cảm mà lại) đang ngồi tâm sự mới được nửa câu chuyện thì máy bay của hãng hàng không E gì ấy ( nghe nói cũng nổi tiếng phết) bay ngang qua không may nổ lốp rơi trúng vào đôi trai gái này làm cả hai chết ko kịp kêu lên tiếng nào?hic hic thương tâm quá các bác ạ! Nghe nói ngay lúc đó hãng hàng không E gì ấy phải bưng bít chuyện ấy lại ,ko dám để báo chí đưa tin nhưng trái đất cũng tròn hãng hàng không đó bưng hết các báo bít cả các phương tiện phát thanh với truyền hình để tránh gây nên một vụ sờ căng đan nào ngờ quên một một nhà báo em ( em đang công tác tại tạp chí Báo Hại Gia Đình các bác ạ! báo nhà em không xuất bản thường xuyên chỉ xuất bản 1 năm 365 số thôi)Cũng có đứa nó gọi điện bảo em đừng đưa tin nhưng em nào có nghe,em đâu có bán rẻ danh của mình như thế "nhà báo chúng em luôn có một câu cửa miệng là "1 nửa cái bánh mì thì gọi là bánh mì được, nhưng một nửa sự thật thì không thể là sự thật được vì thế em vẫn cứ phải nói, mặc dù em nói ra chuyện này ối người sẽ bảo em là nói điêu,em biết chứ nhưng em ko màng tới chuyện đó em vẫn cứ đưa cái tin giật gân giật cốt này lên để lên án cái hàng không hay hàng 1 gì đấy để cho chúng nó biết.
  4. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Con nít mà dám lang thang, không sợ mẹ mìn bắt cóc hả. Đi về nhà học ngay.
    Chú chú, cháu cháu gì ở đây ................................. (hơ hơ) anh thôi cho nó gần gũi ............... cháu nó à
  5. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Chết cười
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    bị máy bay rơi vào người mà thân xác vẫn nguyên vẹn đủ để bạn nhìn thấy đó là zai tài gái sắc cơ à??? có lẽ là có 3 khả năng giải thích cho vụ việc
    1 là máy bay này là máy bay đồ chơi hay thiết bị siêu nhẹ nhỉ?khó, vì nếu thế thì cái thằng điều khiển máy bay từ xa đã bị lên toà vì vô tình hay cố ý ám sát 1 đôi zai tài gái sắc đang trong sáng tâm sự trong bách thảo
    2 là đôi zai gái này đã luyện 12 thành công lực mình đồng da sắt nên máy bay rơi vào người mà da thịt vẫn toàn vẹn dù cô gái mặt có mỏng đến đâu (nếu thế thì sao có mỗi máy bay rơi vào người mà chết được) không đúng
    3 là anh nhà báo Gia đình của chúng ta là truyền nhân của Tôn Ngộ Không (bác ấy rất iu quý khỉ, như các bác thấy ở trên đó) nên có đôi mắt tinh hoành tráng có thể nhìn xuyên thấu qua 2 xác chết đã tan nát mà phân tích được đó là 1 đôi zai tài gái sắc, ngưỡng mộ ngưỡng mộ!!!!!
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói thật mà em cứ tưởng nói điêu.Em cũng xin góp 1 chuyện thật của em cho các bác commét nhá:
    Cách đây ko lâu, sau 1 ngày làm việc bận rộn, em ra về, mong thoát khỏi cảnh tù túng của công việc, của bộn bề. Về ăn bữa cơm gia đình, đoàn tụ, dưỡng cái sức còm cho tiếp ngày mai lại chinh chiến.
    Tới chỗ gần Ngã Tư Vọng ấy, có 1 bé, đứng cạnh cột đèn. Em trông rất xinh, đội mũ màu xanh, bộ thu đông màu lông chuột, xách chiếc túi màu phấn hồng.Chắc hoa hậu Mai Phương cũng đến thế là cùng thôi ^_^. Em nghĩ là bé ấy đang cần qua đường đây, nhưng ko phải , đang đèn xanh mừ (em đang đứng chờ thì có). Nên em đoán chắc là cô bé đang đợi ai đó, bạn trai? người thân? hay đôi khi chỉ ngắm cảnh người qua lại?
    Em linh cảm sai hết, đứng đợi kiểu gì mà cứ như ko, trời thì lạnh, gió thì to, khổ nổi bé lại ăn mặc kiểu thu đông nữa chứ (nhiều lúc em cũng bái phục phái yếu lắm, trời thì lạnh mà hầu như chẳng mặc gì, hoặc nóng chết người mà lại quấn cả cái chăn bông che nắng, em bái phục).
    Em mới dừng xe, châm điếu thuốc, lân la bắt chuyện. À nói thế là ko lịch sự rồi, con trai thấy gái mà đã bắt chuyện tán tỉnh là ko ổn rồi. Các bác đừng đổ oan cho em nhá, thú thật là tính em rất chi là lịch sự đấy, ga lăng em có thừa, nghiêm túc, đứng đắn nữa, chừng mực hơn các cụ Bônsêvích ngày xưa nhá, nhưng chỉ tội mỗi........hay thương người dưng thôi.
    Bé nói là bé đi dạo (dạo gì chỗ đông nghẹt xe cộ thế này?) muốn hít thở chút không khí bên ngoài vì ở nhà hoài (ô nhiểm thế này hít cái nỗi gì, đang vỡ phổi đây), mấy khi nhìn cuộc sống bên ngoài, nhìn cảnh tấp nập qua lại đâu (thử hỏi Hà Nội này chỗ có chỗ nào ko tấp nập đâu nhỉ?)Nhưng em tin, vì có hôm hâm lên là em cũng lao ra đường mà, mặc cho trời đang mưa hay nắng, em hiểu ý bé (chắc bé cũng đang hâm????) , khi người ta có buồn hay vui đều làm thế mà, em hiểu.
    Bé hỏi :Anh về đâu, cho em đi nhờ 1 đoạn được ko?
    Uh, được thôi, anh về Hà Đông, mà em về đâu?
    Em cũng thế, em đi nhờ 1 đoạn nhá.
    Được, khi nao` tới thì bảo anh nhé, anh còn chưa thuộc đường về nhà đâu.
    Thế là lên xe, em đèo về.Dọc đường em biết cô bé tên Hương Ly, ôi chắc có họ với Khánh Ly, hay Cẩm Ly đây, giọng nói thế cơ mà.Mà hương Ly gì ấy nhỉ? Hương của hoa Lưu Ly hay sao ấy, vì người bé rất thơm (em phi ngược gió, bé ngồi sau, thế mà hương thơm nức mũi vẫn tràn ngập)
    Trời lạnh, em ko dám phi nhanh,tà tà thôi, lạnh thế này phi nhanh để chết cóng à? mà hơn nữa bé ngồi sau đâu có mặc nhiều áo ấm đâu (hay cởi ra cho bé mặc nhỉ, mà thôi, nhỡ em lại thấy đất cát chất đống lại sợ mà ngất thì pỏ mẹ). Em bắt chuyện rất thoải mái, bọn em nói về thời tiết, về sở thích, gia đình của nhau, về cả những suy nghĩ riêng của mỗi người với cuộc sống hàng ngày, nhiều lắm, có cả chuyện :Vì sao Bush với Bin Đen là anh em nữa cơ mà.
    Tới gần nhà, em thấy cái bụng nó bắt đầu sôi (đang đau bụng do bữa trưa tham ăn nốc nhiều bún đậu mắm tôm đấy). Bé nghe hết, cũng quan tâm lắm: Anh chưa ăn gì à? có ai đang biểu tình kìa (ai thế nhở?).Em đáp là chưa ăn, hay là rủ bé đi ăn nhỉ, làm tô bún bò cũng hay, lâu rồi chưa ăn, có vài nghìn bạc, tiếc gì, xăng còn đầy mà.
    "Em cũng chưa ăn gì đúng ko? anh đãi em món bún bò nhé, gần nhà anh có quán ngon lắm"
    "Chỉ sợ anh về muộn bố mẹ lại lo thôi, tí nữa em về nhà ăn cũng được mà"
    Đấy, tâm lý thế cơ , thế là chịu đi ăn rồi, đi ngay thôi. Mồm thì ra sức truyền đạo, tay em vặn ga hết cỡ chạy đến quán ruột mọi khi. Vậy sắp được ăn Yến xào rồi. Yến xào là món ăn cung đình đấy các bác ạ, em nghèo nên có được ăn bao giờ đâu, thậm chí em mới biết cái tổ yến nó khác cái tổ rơm của các loài chim khác ở chỗ là được xây bằng #$@$# của nó.Nhưng người khác bảo ngon lắm, em chỉ những lúc vui mới dám nghĩ được ăn thôi, mà ăn cùng người đẹp thế này ko vui là gi?
    Em đã nói từ đầu là em nghiêm túc, đứng đắn lắm. Thậm chí cho tới lúc này em cũng ko dám nghĩ chuyện xấu xa hay bất cứ gì tương tự vào đây đâu nhá. Người ta cũng đứng đắn thế cơ mà, nghĩ bậy hoá ra mình lại là kẻ ko ra gì à?
    Vô quán, em gọi 2 tô.Bún ngon hết biết, nhìn em ăn kìa, ôi! Trong đời mình mà có diễm phúc được ngồi ngắm em ăn thì chết luôn tại đây cũng đáng.
    Húp nốt tô nước Xuýt ngọt lừ, em thở nhẹ nhõm.Khoái quá......
    Ôi, chết cha, tự nhiên lại buồn ngủ lúc này, sao thế, trưa nay ngủ rồi mà, đã tới giờ ngủ đâu, sao buồn ngủ thế? Mê man luôn.
    Beng beng beng........ cái đồng hồ mắc dịch, lúc nào cũng kêu la ầm ĩ, em với tay dập chuông.????? Giật mình, ai thế này? sao mình lại nằm ở nhà?đang ăn bún cơ mà?
    Còn cái gì kia? em chồm dậy, bên cạnh em, con vợ la sát của em đang nấc trong tiếng sấm..........bên cạnh là cái mũ màu xanh và bộ đồ thu đông màu lông chuột cùng với chiếc túi xách màu phấn hồng, bỏ mẹ rồi
    Mãi mấy hôm sau em vẫn tin rằng mình đã mơ ngủ các bác ạ
    Em mà nói điêu, thì em đoạt giải nhất hội này từ lâu rồi
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    to x_jin_85: bác chả đọc kỹ gì cả người ta bảo nổ lốp rơi xuống đầu chứ có bảo máy bay rơi đâu mà kêu hành khách với phi công. nhìn cái dáng chết rồi ma vẫn ôm người yêu được như thế ko tài à ? còn đã có thằng trai tài rồi nó mới yêu gái sắc chứ chả nhẽ nó tài lại đi yêu dị nhân.Điều đấy là khỏi chứng minh hê he e!
  9. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    có gì mà phải giải thích.Các bác ngủ mơ ấy mà.
    Thỉnh thoảng e cũng ngủ mơ.Tối nay về có khi e lại mơ thấy các bác đang nhặt từng con ruồi từ trong miệng ra vì lúc đang nói phét nó bay vào mà không để ý ấy chứ.
  10. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    to taisao_2007: Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hôm qua bắt được bao nhiêu ruồi của mấy thằng bốc phét đó thì đem phi hành tỏi xào lên cho thơm rồi hãy ăn thì mọi người mới ăn với được chứ luộc bọn ruồi đấy lên ăn một mình thế à?Thùy Anh ăn tham thật!

Chia sẻ trang này