1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điêu điêu hội!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi taisao_2007, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    oai....chưa già mà tai nọ đã xọ tai kia rồi.Chán cho cái anh chàng đẹp giai này quá....
    Người ta nói là nằm ngủ mơ mà người khác bị ruồi bay vào mồm chứ.Đâu có nói là ai ăn ruồi đâu.
    Khiếp....thời buổi nào mà còn có người ăn cái đò tởm lợm thế.Kinh!....
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... lâu hông vào thỏ thẻ mấy câu mờ các pác nói điêu hết cả phần em. Mờ điêu nó cũng vừa vừa thui, điêu wa'' bố ai mờ bít là điêu.
    Hum wa em mới lếch thếch chạm bóng thủ đô sau mấy ngày xa cách. Lúc em chạm bóng phát em rùng hết cả mình vì xúc động. Em đứng đần mặt một hồi không ngọ nguậy, mắt nhìn trân trối cí xe khách vừa phóng vọt đi, bỏ em ở lại, với một niềm tiếc thương vô bờ bến về cí ba lô con cóc ghẻ của em còn ở dưới gầm ghế, cái ghế đã nẩy lên nẩy xuống với mông em wa bao cuộc vượt ổ trâu. hứt hứt...
    Rùi bỗng từ đâu 1 anh đẹp jai bước đến, cầm bàn tay đang nắm chặt (hình quả đấm) vì tức giận của em và.... nhẹ nhàng dắt em sang đường. Em cũng nhẹ nhàng lê bước theo, mắt vẫn chưa có thêm tí hồn nào để tỏ ra là nó có nhìn được vạn vật. Sang bên đường rùi, ông anh nhìn em thương tiếc vô hạn, kiểu "xinh thế mờ mù". Còn em thì nhoẻn miệng cười bẩu: dạ em cảm ơn anh, nếu anh để kiểu tóc khác kiểu đầu chó Nhật này thì kể cũng đẹp jai ạ! Ông anh tá hỏa bỏ bàn tay quả đấm của tớ ra và..... hậm hực bước đi. ka ka ka...
  3. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [bé oi.
    Điêu thì điêu ở đây thôi chứ ra ngoài mà điêu thế thì làm sao ma chẳng phải bibianh chứ.Con trai nó sợ con gái điêu lắm.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi thấy điêu thật, điêu với cả chính mình nữa....
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế bác tưởng bibianh là bibi cí mẹt nhà anh thật đấy phỏng? Rõ là cí nhà bác này giỏi suy diễn. Bi nó cũng có nhìu loại mờ!
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    to Tai sao_2007 : gớm đây đang là hội nói điêu mà em lại khen anh đẹp trai thế hóa ra em ...ấy anh à!
    To bibianh : khiếp!đọc bài của em mà anh không nhịn được ...bờ.....i ... bi anh ạ! Em vẫn cứ ...điêu như ngày nào! Đọc bài của em anh thấy lãng mạn quá,dân dã quá và tình người quá nhưng mà điêu quá ! chứ em mà nói nó giống chó trong khi nó là khỉ thế thì nó có tát cho em vêu mồm chứ ở đấy mà nó hậm hực bỏ đi!
    Được traitimbenleviahe sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 23/01/2007
  7. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ~~~> thi vào đây là để nói điêu mà.Em khen anh đẹp trai cũng...là nói điêu đấy.Đừng có tin.
  8. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    mẹ cháu dặn là "đi đâu gặp ai mà thấy điêu điêu ý thì fải gọi cô,chú,xưng cháu vì mày còn fải học ttập cô chú ý nhìu nhìu".
    cháu chẳng may bị lạc vào đây đấy chứ,cháu có cố ý rì đâu,mẹ mìn thì cháu ko sợ,cháu chỉ sợ những ai điêu thui..^^,sợ lắm ý
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    người ơi anh có tin em đâu! mà anh chỉ quảng cáo cho em đấy chứ,anh quảng cáo cho em là em nói điêu thành thần rồi còn gì ? he he !
  10. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ~~> nhưng vẫn oan vì em có.."ấy".. gì anh đâu.Huhu...

Chia sẻ trang này