1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đơn giản nhưng khó thực hiện

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavosac, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Điều đơn giản nhưng khó thực hiện

    Đó chính là sự " nổi khùng ", giận dữ, bực dọc .
    Bạn có thể nói về kinh nghiệm của bạn trước những "điều tồi tệ" để cho mọi người cùng nghe không ?!

    Và đây là kinh nghiệm của VS khi ứng phó với những tình huống này : " Đó là điều đơn giản nhưng khó thực hiện "



    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  2. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi! Khi nào gặp những chuyện không vui, tôi lại nghĩ tới nụ cười, đôi môi, khuôn mặt bóng dáng của nàng thế là .....xong
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ làm gì nhỉ? Chui lên net kiếm người giải toả hay post bài trút hết nỗi buồn hay viết mail than thở với mấy đứa bạn....... Dường như đã trở thành thói quen rùi...........
    Tram
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ, nếu lỡ không có Nàng cũng chẳng có Chàng ( Internet ) thì làm thế nào đây VuIT và Nbt12 !
    Hai bạn có thể nói rõ thêm ? Tùy nghi - Còn với những người đơn độc, álô...có ai đơn độc ở đây không ? bạn sẽ làm gì trước những trường hợp ấy ? Một cuộc chiến chăng ?!

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  5. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tui bẻ gẫy mấy cái bút rồi đấy ! Lúc đó tức quá thấy cái bút bên cạnh tiện tay cầm thế là bẻ gãy luôn.
    Một cách khác : bật nhạc thật to , nếu buồn thì nó át đi cái buồn, nếu tức giận thì nó sẽ át đi cái tức giận của m` đi.
    Hey! cũng có kết quả đấy.
    A NEW DAY HAD COME
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là kiếm cái gì đó đập phá, hoặc tìm ai đó để mắng mỏ chửi bới, hoặc kiềm chế tìm một nơi vắng vẻ ngồi một mình, hoặc tìm một nơi ầm ĩ để quên,.......... nhưng có lẽ thích nhất là vác xe chạy ngoài đường.............
  7. dn

    dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nong gian, buon buc lam gi chi cho met, di ngu mot giac...sang mai thuc day la .....quen het , hihi
    sau con mua troi lai sang!!!!!!!!!!
    DNTY
  8. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    bac' Khatbac nói quá đúng. lúc đó thích nhất là phóng xe trên những con đường , lòng vòng để ngắm người qua lại cứ lang thang lang thang..... đến khi nào chán thì thôi. cái cảm giác lúc đó sao nhỉ?! thấy nhẹ nhàng kinh khủng
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  9. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có thì ra ngoài kiếm một quán vĩa hè nào đó ngồi nhâm nhi ngắm các cô đi qua đi lại thế là ok thôi
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ]
    Mỗi lúc mình tức giận mình bỏ đi nơi khác, uống một cốc nước đá để cho nguôi giận rồi suy nghĩ lại mọi chuyện, "đời cần một sự vi tha" trong lúc nóng giận thì nên lấy tay vuốt lên ngực để giữ bình tĩnh, mà giận làm gì nhỉ? không sợ mau già a?
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....

Chia sẻ trang này