1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều đơn giản!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chicken soup on the soul!!! Bản dịch cũ rùi em.
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống quả là chẳng đơn giản chút nào, hãy để cho những chuyện không đơn giản thành đơn giản đi rùi bạn sẽ thấy điều đó thật tuyệt vời!
    rồi một ngày, bạn gặp một chuyện gì đó bạn thật sự tuyệt vọng, và bạn cảm thấy không thể nào vượt qua nổi! bạn sẽ làm gì đây? lúc này đây, điều bạn phải làm là hãy nghĩ đến người khác đã chịu những nỗi đau lớn hơn, và họ đã vượt qua thì chuyện của bạn sẽ trở nên đơn giản thôi!
    rồi một ngày, bạn cảm thấy đau buồn về một chuyệ không may mắn, bạn cảm thấy sao cuộc đời đây bất công đối với mình! bạn sẽ làm gì đây! hãy cười lên đi bạn, bởi vì khi bạn cười bạn sẽ lại thấy rằng cuộc đời rất công bằng cho bạn! nếu bạn bị từ chối một điều gì đó, có nghĩa là bạn đang có cơ hội để đổi cuộc đời của bạn theo hướng khác!
    rồi con một ngày nhiều lắm, hãy can đảm lên , khi bạn thấy mọi chuyện đơn giản, bạn sẽ thấy cuộc sống là một chuỗi ngày hạnh phúc, chúc bạn vui vẽ!
    nhất quyết không cho làm anh.
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vâng!cuộc sống vốn là như thế-nó chẳng bao giờ cho ta điều gì và cũng chắng lấy đi của ta cái gì-có chăng,Chính ta tự xây cho mình một bức tường để rồi giam hãm chính ta và mãi mãi chỉ là bóng tối cuộc đời
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  4. vntre

    vntre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ! Tui lần đầu tiên vào đây nhưng cũng không ngờ thật, không ngờ bây giờ các bạn còn có thời gian để mà suy nghỉ về chuyện xây lâu đài à, chuyện cuộc sống, chuyện ấu thơ, vui thật đấy và cũng hay thật nhưng có khi nào bạn nghỉ là điều đó quá rảnh không?. Nói vậy thôi chứ ai cũng có những thời, những suy nghỉ như thế lắm chứ. Tui cũng có thời ngày nào cũng xuống biển nhưng không bao giờ tui xây dc một lâu đài như thế đâu phải không bác Việt mà chỉ có viết tên người yêu mình lên các để sóng xoá đi, tui không thể nào quên dc người yêu nên mượn sóng xoá giùm tui còn các bạn thì ngược lại các bạn cố công xây dựng để rồi bị phá đổ,
    Ta một đời lang thang
    Ta một đời tiếc nhớ
    Biển nghìn cơn sóng vổ
    Suốt đêm ngày âm vang
    Ta một đời lao đao
    Từng cơn sóng xôn xao
    Gió đâu về ghé biển
    Để nghe biển thì thầm
    Lời ru nào của biển
    Giữa muôn trùng bao la
    Ngàn năm còn lưu luyến
    Một dáng hình thướt tha
    Em như con sóng nhỏ
    Xô biển vào lòng ta
    Nằm yên con sóng nhỏ
    Đừng vội ra khơi xa

  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vntre đơn giản chẳng biết biển là gì ? Chẳng biết gì ngoài bản thân... không phải biển .
    ....
    Nói về Biển ...bộc phát ...
    Chẳng thể biết Biển có từ bao giờ ... nhưng đơn giản là Biển từ ngày tôi mới sinh ra ....
    Tuổi thơ gắn liền với Biển, tôi thèm nghe tiếng sóng , thèm được ngủ với gió biển miên man trên da, trên tóc ....Với Biển , tôi cảm thấy nhỏ nhoi .... nhỏ nhoi đến lạ kì . Thèm lắm, cái cảm giác nhìn ra khoảng không trống rỗng, thèm lắm, cái cảm giác nhìn lên bầu trời xanh ấy ....
    .... vẫn thế, vẫn Biển của ngày xưa trong tôi....và mỗi khi về với Biển, tôi vẫn nhỏ nhoi như ngày nào ....
    ...... Vẫn rì rào tiếng sóng...
    .... ...Biển không nói gì ...nhưng mà Biển đã nói .... Biển không chết đi , nhưng Biển không là Biển ngày nào ...
    ....Suy nghĩ ... tôi ! ...và tôi suy nghĩ !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Các bạn sao thì tui không biết, chứ tui là người của núi rừng, mà trong tui luôn có hình bóng của biển, vì đơn giản tui thích biển, không mục đích gì cả.
    Các bạn nghĩ sao khi ta vừa xây xong một lâu đài cát thật đẹp va con sóng thật lớn ập vào xoã tan tất cả. Riêng tôi lai ko bao giờ tiếc cả, đơn giản vì tui nghĩ trên đời naỳ ko gì hoàn mỹ cả, ma trong mỗi chúng ta luôn cố gắng để hoàn thiện điều gì đó thôi! .
    Và trong tôi có một tâm nguyên hi vọng tương lai tui sẽ thực hiện được là đám cưới tui sẽ tổ chức tại biển! hê hê , ảo tưởng quá đúng không? nhưng không sao đó là điều tui thích được rùi ko cần ai quan tâm!
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To Pro_Daklak: Vì sao lại không thể-Ảo tưởng hay không là do mình cả-tớ chúc cho ước nguyện của bạn sẽ mau chóng trở thành hiện thực-để tớ "Đánh" một trận cho tơi bời-he he!!
    To all:Lúc nhỏ tớ chẳng bao biết biết biển là gì-trong tớ biển quá ư là xa vời-Tớ nghe mọi người nói về biển rất-rất nhiều các bạn ạ-nhưng mà thật tình tớ cũng chẵng tưởng tượng được hình thù của nó như thế nào-thế là Tớ quyết chạy khắp làng để hỏi mọi người-Hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng-vậy là hình bóng của biển đã đi sâu vào tâm trí tớ từ lúc nào chẳng biết-với một khái niệm rất mơ hồ-"biển chỉ là biển là những gì rất đẹp qua các câu chuyện của mọi người''" -Rồi đến một ngày kia-niềm khat khao ấy đã trở thành sự thật-Trước mặt tớ là chân trời hoàn toàn khác xa với những gì mình đã nghĩ-Ôi-Biển!!nó mới đẹp làm sao-thật là mọi người nói chẳng sai-Tớ "chết lặng người" trong niềm vui sướng-giờ thì tớ có nhiều cơ hội đến với biển-Những lúc buồn chán hay lo lắng điều gì tớ thường đến với biển-Tớ cố xây những "lâu đài cát" thật vững chắc-và đứng nhìn những ngọn sóng vô tình cuốn trôi đi tất cả-không còn gì cả-Thế mới biết chẳng có gì trên đời là hoàn hảo-mọi thứ điều có thể lấy đi bởi những "con sóng vô tình" ấy-Giờ thì tớ cảm thấy mình còn hạnh phúc vì còn có rất nhiều-gia đình,bạn bè-Và cả người ấy của tớ nữa!!Tớ yêu tất cả mọi người
    Hãy cho tôi một điểm tựa..!!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cô bé rất lấy làm ngạc nhiên vì người cha không chịu vứt bỏ chiếc xe cũ trong garage nhà mình. Nhà họ rất giàu, có 2, 3 chiếc xe hơi đời mới. Thế mà chiếc xe cũ vẫn nằm đó qua bao nhiêu năm. Chiếc xe có chỗ móp ngay cửa trước. Một hôm cô bé hỏi cha mình :
    - Ba ơi, tại sao ba không vứt chiếc xe cũ hay là bán nó đi hả ba?
    Người cha đáp :
    - Con ơi, đó là một vật kỷ niệm và là một bài học cho ta.
    - Một bài học? - cô bé thắc mắc.
    - Ðúng vậy, này ta kể cho con nghe nhé. Một hôm từ khi con chưa sinh ra đời, lúc đó ta vừa mua chiếc xe đời mới nhất này và làm một chuyến đi xa đầu tiên. Ta đang chạy trên đường thì bỗng nghe có vật gì đập mạnh vào cửa trước. Ta vội dừng xe và bước xuống kiểm tra. Ta thấy một móp ngay cửa trước và cách đó không xa có một cô bé trạc tuổi con bây giờ đang giơ tay vẫy bên đường. Cạnh cô có một chiếc xe lăn và một cô bé khác đang ngồi dưới đất. Ta giận vô cùng chạy về phía cô bé và thầm nghĩ: "Xem mày có chạy đằng trời". Thế nhưng cô bé không có gì là có vẻ muốn chạy trốn. Khi ta đến gần, cô bé nói :
    - Chú ơi! Xin chú tha lỗi cho cháu, xin chú đừng giận. Chính cháu đã ném viên sỏi vì có như thế chú mới dừng lại. Cháu buộc phải làm thế vì cháu ra dấu dừng xe đã 3 tiếng đồng hồ mà không ai dừng xe giúp cháu nâng em cháu lên xe lăn. Cháu yếu quá không nâng em nổi. Chúng cháu bị trượt té.
    Ta ngẩn người ra và vội giúp cô bé nâng em nó lên đặt vào xe lăn.
    Trên đường về ta cứ mải suy nghĩ. Sao không ai chịu dừng lại thế?
    Con có hiểu bài học không?
    nhất quyết không cho làm anh.
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    ( Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ )
    Cũng như mình thôi mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu của vợ mình có những điều:
    Mà chính mình không có được.
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa, với những điều:
    Mà vợ mình không có được.
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu:
    Mình thương vợ mình hơn.
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Ðừng trách chi những phút xao lòng
    tặng n! m mún nói với n, chúng ta hãy cố gắng lên nhá! mãi iu n!
    nhất quyết không cho làm anh.
  10. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    SM@ ui !!hay lắm,tớ rất thích..dường như nó đã nói hộ tớ một điều gì đó...cảm ơn !!

Chia sẻ trang này