1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều đơn giản!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Con người vui thì cười, buồn thì khóc.
    Con người chúng ta nên có tính cách này. Bà con hiểu tui nói gì không? hihiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày, không...đúng ra là một ngày rưỡi, tôi được sống hoàn toàn với Biển ... Chẳng có ai ngoài những đứa bạn thân từ nhỏ ... tụi nó nhẫn nại ....và nhẫn nại thử những con cá ... Thế là thế, nghĩ mà thương cho cá...chỉ vì một miếng ăn ...chưa đến miệng mà... !
    Còn tôi... không là số sát cá ...và chẳng muốn mình sát cá ... Tôi lặng mình nghe tiếng sóng Biển vỗ rì rào , ấm áp ưỡn người trên những tảng đá nóng hổi bởi một ngày nằm phơi dưới Mặt trời... của thiên nhiên ...Đá lặng lẽ ...và tôi muốn được như đá ... thế giới còn lại là của riêng tôi ...chỉ còn là tiếng hát của thiên nhiên ..không ồn ào, không suy nghĩ ... không có những bon chen của cuộc sống loài người ...kông có những tham vọng ...không có những hư danh ... vẫn thế , Đá đã sống với Biển, và sẽ sống như thế ....oằn mình chịu được những dòng nước mềm mại ... Nước là thế, mềm mại mà sức sống lạ kì , mềm mại mà khiến Đá cũng mòn .. Biển có nói gì đâu, bởi không cần nói cũng đã khiến tôi hiểu rằng ... Biển đang nói nhiều lắm... Biển nói về cuộc sống , Biển dạy về cuộc sống .....
    Có lẽ ...không có gì tồn tại như Biển ...và thiên nhiên quanh Biển ...
    Con người ...vẫn nhỏ nhoi lắm !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tui sinh ra ở biển..biển là tất cả của tui biển.zù biển không nói điều gì nhưng tui cảm nhận được những gì biển muốn nói...
  4. chao_bonjour_hello

    chao_bonjour_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng ba bề là biển ------.> tính cách người ĐN giống biển
    Đn 3/4 là núi ------------> người ĐN thích chinh phục những đỉnh cao của cuộc sống......
    ĐN
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng : Có 1 anh thư sinh nghèo sống trong 1 căn nhà nhỏ ở giữa rừng, rất hoang vu, hẻo lánh. Buổi sáng anh ta dậy sớm, ngồi trong thư phòng đọc sách, nhìn ra ngoài cánh rừng vào buổi sớm mai với những giọt sương lung linh trên cành lá, ánh sáng mờ mờ tạo nên 1 khung cảnh hết sức huyền ảo, lòng anh ta dâng lên 1 cảm giác rất yên bình, rất hạnh phúc. Bỗng anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ khàng, nghĩ rằng mình nghe nhầm, anh ta vẫn ngồi yên, nhưng tiếng gõ cửa cứ đều đều, anh ta buộc lòng phải rời xa khung cảnh tuyệt vời của cảnh vật. Mở cửa ra, hình ảnh trước mắt làm anh thật sự bàng hoàng, 1 cô gái hết sức xinh đẹp xin được tá túc vì lạc đường, tim anh rộn rã những nhịp đập hân hoan. Anh từ tốn mời cô gái vào nhà, 2 người nói chuyện với nhau ra chiều hết sức vui vẻ. Ngay lúc đó, những tiếng vỗ cửa ầm ầm vang lên, chàng thư sinh cảm thấy rất bực mình nhưng vì lịch sự trước người đẹp chàng đành miễn cưỡng bước ra cửa. Lần này hình ảnh trước mắt cũng làm anh bàng hoàng không kém, trước mặt anh là 1 cô gái cực kỳ xấu xí, hết sức giận dữ anh quát : ?oCô là ai, tại sao lại gỏ cửa nhà tôi ??, cô gái ấy lập tức trả lời thật to: ?oTôi là BẤT HẠNH, tôi đi tìm người chị song sinh của tôi, đó là chị HẠNH PHÚC, chị ấy ở đâu là tôi ở đấy?. Cô gái trong nhà vội vàng chạy ra và nhẹ nhàng nói: ?oĐúng rồi, nó là em gái song sinh của tôi, tôi là HẠNH PHÚC còn nó là BẤT HẠNH, tôi ở đâu thì em gái tôi ở đó?. Anh thư sinh đành mời cô gái ấy vào nhà, anh ta cứ tiếp tục say sưa nói chuyện cùng cô chị xem như không hề có mặt cô em vậy, nhưng nào có yên đâu, thỉnh thoảng cô em lại la to lên, nói những điều gì đấy, và cô ta cứ phá bĩnh liên tục như vậy, đầu của chàng thư sinh đã bắt đầu căng lên, anh ta thực sự cảm thấy mỏi mệt, anh xin phép được vào thư phòng 1 tí, ở đây cảnh vật ban mai vẫn còn nguyên vẹn 1 vẻ đẹp ban sơ, chàng thư sinh dần cảm thấy nhẹ nhàng trở lại, bằng thái độ hết sức dứt khoát anh bước vội ra ngoài. Đến trước mặt cả hai cô gái, anh nhìn cô chị mà nói: ?oTôi không thể tiếp cô được, mời cô đi cho !?, cô chị bước ra khỏi nhà của chàng thư sinh và tất nhiên là cô em cũng đi theo. Chàng quay bước trở vào thư phòng, lòng thoáng chút tiếc nuối nhưng tâm hoàn toàn bình yên, chàng thấy mình đã quyết định đúng.
    ---------------
    Câu chuyện chỉ có thế thôi các bạn ạ ! Nhưng nó đã dạy cho mình 1 điều rằng: ?o Phàm bất cứ HẠNH PHÚC nào ở đời nếu không xuất phát từ nội tâm mà do bên ngoài tác động thì luôn đến kèm với những BẤT HẠNH, khổ đau?. Hãy chế ngự cảm xúc của mình bạn nhé, chỉ có chính ta mới có thể mang đến cho chính ta 1 HẠNH PHÚC trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất. Nhớ nhé, ở đâu có HẠNH PHÚC thì ở đó có BẤT HẠNH, còn điều ngược lại thì mình không chắc đâu !!!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  6. chao_bonjour_hello

    chao_bonjour_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    điều đơn giản là lên Box viết vàii bài vậy mà sao chỉ có mình bác Vinarobot viết vậy?
  7. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy thế chỉ có anh vina post bài liên tục, các thành viên khác thì quá ít, zui không hiểu lắm lý do tại sao nhưng như thế thì khi một người vào box mình người ta nhận xét như thế nào, điều đơn giản nhưng không làm , khó lắm sao....mong mọi người tiếp tục post bài đóng góp nhiều nhiều...
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn quá nhỏ....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    1. Người bạn ấy tuần này thi đại học. Nhưng lạ thật, mỗi sáng vẫn ung dung ngồi trong quán cà phê, chiều tối lại đi chơi cùng bạn bè. ?oBạn bè học chung ba năm trời, giờ xa nhau buồn quá. Bây giờ không đi, mai mốt lỡ có xa nhau, khó mà đi được như thế này. Bài vở thì tối khuya về học...?. Một ngày, hai ngày trôi qua, vẫn ung dung vui bạn vui bè. Tập vở vẫn nằm im trên bàn học mặc cho ngày thi gần kề. Và cứ thế, một ngày không thể dài hơn. Trôi mất...
    2. Nhà nghèo, người bạn ấy xin mẹ đi học nghề, mai sau đỡ đần cho mẹ. Năm đầu, không kịp nộp đơn. Năm thứ hai, không đủ tiền đóng học phí. Năm thứ ba, nghề này không có khiếu học. Năm thứ tư, nghề này khó làm giàu...Và bây giờ, bạn ấy vẫn lêu bêu...
    3. Người bạn ấy dò tìm khóa học cho mình tại trung tâm ngoại ngữ. ?oLớp học khóa này khai giảng mất rồi. Thôi thì đợi khóa sau vậy.? Khóa sau, rồi khóa sau nữa trôi qua...
    ***
    Những dự tính cả đời cho mình, ta đã không thể thực hiện được. Tương lai rồi sẽ ra sao? Có bao giờ ta lỗi hẹn với ai nhiều đến thế? Dĩ nhiên là không. Bởi, lỗi hẹn với người, ta áy náy lương tâm. Thế còn lỗi hẹn với chính ta, biết trách ai đây?
    nhất quyết không cho làm anh.
  10. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ặi bà con ặĂi, HÊy thi nhau 'ỏằĐặN GIỏÂN " 'i, Lúc ỏƠy mỏằ ngặỏằi sỏẵ sỏằ'ng 'ặĂn giỏÊn hặĂn. Bà con thỏƠy thỏ nào.?

    Tui 'ỏằc nhĂ.
    ĐặĂn GiỏÊn nghâa là không phỏằâc tỏĂp, mà không phỏằâc tỏĂp tỏằâc là 'ặĂn giỏÊn, thỏ nên 'ặĂn giỏÊn nghâa là không phỏằâc tỏĂp! ChỏƠm Hỏt. hihiii```````````````````` quĂ hay 'úng không Bà con ????
    NhỏƠt 'ỏằ<nh bỏt em gỏằi bỏng anh ! hỏằ hỏằ
    Được pro_daklak sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 26/08/2003

Chia sẻ trang này