1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều em không thể nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipxinh123, 15/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tim_inox

    trai_tim_inox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã 17 ngày rồi bọn mình k gọi điện nhắn tin, em nhớ anh kinh khủng, nhớ lắm, muốn gọi anh, nhưng cũng k muốn tình yêu của em bị coi thường lần nữa.
    "If I never wake up in the morning Would she ever doubt the way I feel About her in my heart
    If tomorrow never comes Will she know how much I loved her That I try in every way "
    Em đã tỏ tình trước, để sau này k mãi hối tiếc đã k nói với anh, em nghĩ yêu nhau có chuyện gì k thích, chưa hiểu thì hãy cùng nói ra để sửa, để k nghĩ lung tung, để hiểu, và để tin yêu hơn.
    "Muốn hiểu thế nào thì hiểu Chán lắm rồi"
    Em đã buồn, đã khóc, cảm thấy bị coi thường. Còn anh vẫn im lặng, anh lạnh lùng thật đấy, em ghét anh kinh khủng, ghét vô cùng
    http://music1.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=40&id=9001
    Được trai_tim_inox sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 20/05/2006
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E gái của chị!
    lâu lắm rồi, chị chẳng vào box này đọc bài,chỉ bởi rằng tâm trạng của mình cũng đã ngổn ngang rồi, đôi khi chẳng có những rắc rối thì csống của mình đã rối tung lên rồi. Nhưng hnay nhìn thấy cái topic của E, chị lại dừng chân...
    Chị thì chẳng khuyên E điều j cả, ngược lại thì có, chị nhiều tuổi hơn E, nhưng suy nghĩ và hành động thường theo cảm xúc, chị k có đc những suy nghĩ như E. Nhiều khi cũng thấy lạ, chị còn chẳng đủ bình tĩnh để mà đếm cho đủ 3 cái dấu chấm cơ.
    E yếu đuối, nhưng lại nhạy cảm và cứng rắn hơn rất nhiều. Chị nhớ hôm đó trên quán rượu, thấy mắt E đỏ hoe, chị chẳng hiểu vì sao E khóc, bởi chị chẳng đủ tin cậy để E có thể chia sẻ mọi điều fải k? Nhưng chị lại ủng hộ TY của E, bởi ng yêu E đủ vị tha, đủ chiều sâu để hiểu một cô gái nồng nàn với những cảm xúc như E. Và bởi chị tin,ng như E sẽ được hp!
    TY của E được bắt nguồn từ 2 ng bạn, 2ng anh em,2 ng luôn chia sẻ với nhau mọi điều.Chị tin, A của E,sẽ k để E buồn, để E khóc đâu cưng à... E à, cố lên, hp đang chờ E fía trước!
  3. trai_tim_inox

    trai_tim_inox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Lặn một hơi. Ko nhớ chồng à? :D"
    Em nhớ anh quá! Mỗi lần điện thoại đổ chuông em lại thấp thỏm, hi vọng, rồi thất vọng. Mỗi ngày trôi qua em cứ hi vọng rồi thất vọng k biết bao nhiêu lần. Muốn tắt máy đi, rồi lại hi vọng anh gọi tới...
    "Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Online trên TTVNOL trong vòng 1 tiếng" lúc 03:35, 21/05/2006."
    Mấy ngày k thấy là em lại lo lắng, anh có bị ốm k? hay anh có chuyện gì? Em nghiện vào mạng, bất kể lúc nào, để được nhìn thấy anh, để biết anh vẫn khoẻ, vẫn bình thường.
    Em từ chối tất cả bạn bè, k thể nói ra, cũng k thể giả vờ cười nói như k có chuyện gì. Em trốn mình vào một cái vỏ ốc, để suy nghĩ, để bình tâm trở lại
     
     
    Được trai_tim_inox sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 21/05/2006
  4. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay chúc anh 1 tuần mới thuận lợi và may mắn thật nhiều...
    đêm qua em mơ 1 giấc mơ ...em sẽ ko nói cho anh biết giấc mơ đó đâu, giấc mơ về 1 chân trời khác....
    em chẳng biết vì sao lại thế, ko biết vì sao em lại thấy mình bật khóc trg mơ chỉ vì mơ thấy 1 cái sân bay ấy, đông đúc người đi kẻ ở,,,và 1mình em cô đơn..ám ảnh ư??? không hẳn..!! em đã bị ám ảnh bởi cái hình ảnh ấy hơn 2 năm trời, nhưng giờ nó đã kết thúc rồi cơ mà...em đâu còn nghĩ gì đến nó nữa.Vậy sao mơ??? biết là có lỗi với anh , em chẳng biết tại sao nữa..tại đứa bạn hỏi han quá nhiều, tại 1 bộ fim em đã xem cũng giống như những chuyện trg Qk của em ??em ko biết...
    nhưng khi tỉnh dậy em thấy lòng mình có lỗi với anh. dù em biết chẳng có gì đâu, lòng em quá đau để còn có thể vương vấn, hình như đâu đó cõi lòng em chỉ còn là nỗi cay đắng, những giận hờn có thể có, có thể ko...Nhưng cảm xúc cũ đã chả còn gì để mà lưu luyến nữa cả...em giờ đây chỉ mong ước ở bên anh, cùng anh vượt qua những khó khăn, không phải để chứng tỏ điều gì với ai đó, mà chỉ để giành giật cho mình 1 hp giữa chấp chới của tin yêu và hoài nghi...em muốn có thể tin vào con đường trái tim mình chỉ lối...
    cs rồi sẽ khó khăn...em hiểu..chẳng có con đường nào tự dưng mà có đúng ko anh. tất cả mọi con đg đều do ngta đi mãi mà thành...tình yêu cũng thế...sau này khó khăn em chịu, thiệt thòi em cam..em chỉ mong ở đâu đó trong cđ bên em, em có thể giúp anh bình yên , cân bằng và sống tốt, cũng như để anh giúp em quên những khổ đau, lại biết cười và mạnh mẽ hơn khi vấp...
    thời gian đã quá cũ rồi anh ạ..liều thuốc đó với em không còn tác dụng. em ko nhờ vả đc gì vào nó đâu..em chỉ biết dựa vào chính mình, vào anh, vào bạn bè, và hay như vào những lời tâm sự đầy chia sẻ của những người trong topic này...vậy thôi
    lại là 1 ngày mới...Chị Girl nói em mạnh mẽ, nhạy cảm....em chẳng biết...chị ấy bảo em sẽ đc hp...ai cũng nói thế...em chẳng biết nữa...từ trước đến giờ, mọi điều em có đều ko do ai giúp em cả, em luôn phải làm 1 mình, tự lực, ngưòi ta chỉ mất 1 phần sức để có 1 điều gì đó thì em luôn mất nhiều hơn..cái gì cũng vậy , với em mọi thứ đến đầy khó khăn, trắc trở, ko may mắn...Nhiều khi tủi thân em nhìn lên trời, muốn hét lên tìm kiếm ngôi sao nào may mắn của riêng em, vì sao nó ko giúp em..??.
    nhưng lúc này em hiểu, những gì do tự mình cố gắng, tự mình làm ra, và giành đc, điều đó sẽ tốt đẹp, sẽ bền lâu và đáng trân trọng hơn rất nhiều.....
    anh đừng giận em vì 1 giấc mơ nếu biết..với em điều đó là ác mộng...em chẳng mong chờ...em chỉ chờ đc bên anh, mãi mãi..thế thôi....anh yêu..!!!
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới bắt đầu, chị ol và đọc dòng tâm sự của E, chẳng hiểu sao chị lại buông một tiếng thở dài...bởi chị k muốn chút nào, khi thấy cô bạn của mình lại trăn trở với những suy nghĩ, lại dằn vặt với những yêu thương!
    Sao E k vui vẻ mà đón nhận mọi thứ! Kệ đi, cứ suy nghĩ đơn giản, sẽ thấy mọi chuyện đỡ mệt hơn! Chị có nhiều chuyện k hay, k theo ý mình, tại vì chị tự làm chị khổ, tại vì chị cả tin và ngốc nghếch. E cũng chứng kiến cái đêm chị đau vật vã, đau cả thể xác và tâm hồn, lúc đó, chị chẳng biết nói với ai trong số bạn bè, lại nt cho E vào lúc nửa đêm...Bởi chị biết, E biết suy nghĩ, luôn tỉnh táo để đưa ra một qđịnh nào đó!
    Với ng ngoài, E còn có thể, vậy tại sao với chính mình, E lại chẳng thể giúp mình? Ở đời, mình nghĩ vui là vui, buồn là buồn. Dẫu có như nào, mình vẫn fải bước tiếp? Vì sao E biết k? Vì có thể, nếu mình dừng, mình sẽ ngã quỵ luôn! Cố lên E!
  6. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Endless Love.
    chẳng hiểu sao mỗi khi nghe bài hát này em luôn thấy lòng dịu dàng và bình yên ...luon nghĩ về anh..!!! về tình yêu chúng mình...dù em biết, anh ko khi nào đọc đc những dòng này đâu..nhưng vẫn muốn chia sẻ cùng anh mọi cảm xúc trng lòng..ngốc anh nhỉ??
    Được chipxinh123 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 22/05/2006
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì chẳng hiểu là có chuuyện gì, nhưng cũng muốn chia sẻ với em gái đôi dòng
    Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim em ạ.Đàn ông thường có xu hướng làm trầm trọng hóa vấn đề. Chị nghĩ anh chàng của em đang phải suy nghĩ chuyện giữa hai đứa, thế nên mới im lặng. Đừng vội suy diễn là sự im lặng đó là coi khinh hay chuẩn bị kết thúc, vấn đề là anh ấy đang bối rối, chưa tìm ra cách giải quyết
    Nếu lúc này em cũng im lặng, hoặc em trách móc, hoặc em làm áp lực...thì em cũng giống như vô khối các cô gái khác. Và như thế chuyện mất nhau sẽ là nguy cơ lớn. Đừng nghĩ gì về sự im lặng của chàng nữa, đừng nghĩ rằng nó trầm trọng. Hãy cố vui lên, tìm cái gì đó để làm, để relax, và quan trọng nhất, là làm cho chàng của em cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, không bị áp lực phải trả lời em hay phải nói với em về một điều gì đó trong thời gian này
    Chẳng hạn, tìm những câu truyện cười, vui, làm những slide hình ngộ nghĩnh thỉnh thỏang gửi mail cho anh ấy. Nhờ anh ấy tư vấn hay giúp đỡ chuyện gì đó, nho nhỏ thôi mà anh ấy chắc chắn có thể nói được...Đừng nhắc gì về chuyện tình yêu, cũng tránh tối đa về những kỷ niệm cũ, hãy thật tự nhiên bắt đầu câu chuyện như hai người bạn
    Xem "Ngôi nhà hạnh phúc" mà xem, em, tại sao anh chàng bỏ người yêu từ thời ấu thơ để lấy cô gái sống chung nhà? Đơn giản vì cô gái đó hài hước, luôn có khả năng làm mọi chuyện nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đó chính là điều đàn ông cần
    Chúc em vui
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh àh !
    Mình yêu nhau mà bộn bề những điều không thể nói.............em mãi mãi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ ngu ngốc . Tự dưng thấy...ghét mình quá
  9. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em nhiều tâm sự,nhiều lo lắng quá phải không Bé.
    anh đã bảo là bây giờ anh nhận ra em cả ở những nick khác nữa rồi mà.Em thấy mình vất vả quá đúng không.Anh đã nói với em rất nhiều về tc anh dành cho em,những gì anh có thể đem đến cho em, dường như bây giờ điều đó cũng đã trở thành 1 trong những điều anh cũng không thể nói với em,anh không được quyền nói nữa.Nhưng thôi,hôm nay mình hãy bỏ qua điều đó,anh sẽ nói với em những điều mà 1 người anh,người bạn phải nói với em trước sự lựa chọn và quyết định của em.
    những người trên diễn đàn này có thể không hiểu được chuyện của em, vì em không kể gì cả,bởi thế mà họ không chia sẻ hay cho em được 1 lời khuyên nào, nhưng anh thì có thể.
    ---anh không biết cậu bạn kia tốt với em thế nào, và em nhìn thấy điểm mạnh nào ở cậu ta. điều này anh chắc chắn em cũng nhìn thấy ở nhiều người khác quanh em.Bỏ qua điều đó mà hãy nói về hoàn cảnh của cậu ta.
    em định sẽ như thế nào?
    chấp nhận hoàn cảnh mà theo như anh tìm hiểu thì cũng rất đặc biệt ư.
    nếu đã quyết định là chấp nhận thì em đã nghĩ đến những gì rồi?
    đã khi nào em nói chuyện thẳng thắn và trao đổi trực tiếp với người con gái kia xem lý do họ chia tay?họ nghĩ về nhau ntn?
    em đã bao giờ tìm hiểu những thủ tục pháp lý, đành rằng trong cuộc sống quan trọng là tc dành cho nhau chứ không phải là 1 tờ giấy có dấu của toà nhưng để không ai có thể xúc phạm, và nói gì đến mình 1 cách thiếu tôn trọng và để mọi thứ rõ ràng, đàng hoàng, em cần phải kiểm tra những điều đó
    Và nếu có, cậu ta đã trao đổi với em về cs sau này chưa? quan hệ của họ sẽ như thế nào? Những ràng buộc ra sao? Con cái do ai nuôi? trách nhiệm của mỗi người đối với con cái? Giới hạn trong thái độ của người con gái kia đối với cậu ta và đứa con,dù đó trước đây là gia đình của cô ta.
    nếu đứa con ở với mẹ, em sẽ đỡ khổ hơn,nhưng nếu nó ở với bố.Em chắc chưa đủ lớn để hiểu sự có mặt của 1 đứa con riêng ảnh hưởng như thế nào đến cs của 2 vợ chồng mới cưới và cả sau này nữa.Những rắc rối, những suy nghĩ,nó sẽ khiến em nhiều khi phải tủi thân, cảm thấy mình giống như 1 kẻ đi sau lượm nhặt. Về lâu dài em chịu được không?
    và rồi em sẽ phải chịu sự so sánh của cha mẹ anh ta,bản thân anh ta,họ hàng anh ta về em với cô vợ cũ,sẽ là áp lực rất lớn, đôi khi là cả sự xúc phạm nữa.Anh hiểu em , anh hiểu cái tính tự trọng và thẳng thắn của em.
    đấy là còn chưa nói đến việc cô gái kia và cậu ta còn có những ràng buộc khác ngoài đứa con thì sao? nếu tc của 2 người bây giờ vẫn tốt,họ vẫn coi nhau như bạn bè, sau này, lúc khó khăn,khi buồn ,vô tìn họ nhớ lại những kỷ niệm,những yêu thương , nhớ lại cs vợ chồng gắn bó.em không biết câu tình cũ không rủ cũng tới à.Họ đã là vợ chồng cơ mà.
    Bố mẹ em phản đối chứ gì? đó là điều dễ hiểu,ai cũng sẽ làm thế.Bố mẹ em đã trải qua hơn nửa cuộc đời để biết đúng sai, để biết con đừơng nào là bằng phẳng , tốt đẹp cho em.
    nào, khi xảy ra những chuyện đó, em sẽ làm thế nào? Đã đành trong hôn nhân nào cũng có những rủi ro không tính trước được,nhưng nếu đã nhìn thấy quá nhiều cơ may rủi ro tại sao không tránh đi hả Bé?
    anh đã từng nhìn thấy 1 đôi cũng giống như em, họ lấy nhau, lúc đầu rất hp.Sau đó hàng tuần cô vợ cũ đến nhà thăm con, và cô ta cứ thản nhiên coi đấy vẫn như nhà của cô ta,chồng của cô ta, con của cô ta, cô bạn anh đã rất tủi thân, lúc đầu là nén chịu,sau đó khi không thể chịu nổi nữa, cô ấy nói với chồng yêu cầu 1 sự thay đổi từ phía người vợ cũ,cái gì cũng phải có giới hạn nhưng anh chồng đã khuyên cô ấy không nên ích kỷ,nên thấu hiểu và bao dung vì cô ta đến thăm con chứ không có ý xấu gì. Đó đã là mâu thuẫn đầu tiên.Dần dần vì ức chế, vì cảm thấy chồng không hiểu,không tin mình mà cứ bao biện,nói đỡ cho người vợ cũ mà giữa họ xảy ra những xích mích, cãi vã.
    ?
    đấy anh chỉ nói 1 vd thế thôi.em nghĩ sao nào?
    anh biết em bướng bỉnh,biết em luôn tin vào những gì tốt đẹp,nhưng em có 1 tấm lòng cònngười khác chắc gì đã đem 1 tấm lòng ra đáp lại.Xã hội bây giờ phức tạp lắm em ạ.Mình phải nghĩ cho mình 1 chút đã,em cứ luôn sợ làm người khác buồn,làm người khác tổn thương, để rồi cuối cùng ng` ta lại thẳng tay làm đau em.anh muốn em nghĩ cho chính mình cái đã.Em có nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội với những người có điều kiện và hoàn cảnh tốt hơn vậy rất nhiều, tại sao em phải đâm đầu vào con đừơng đó.
    em đang rất mạo hiểm.Em chấp nhận anh ta,chấp nhận hoàn cảnh và tôn trọng mọi điều.Anh hiểu điều đó, bản tính em là vậy, khi yêu em yêu chân thành và đầy hy sinh.Nhưng về lâu dài thì điều đó không ổn, không thể cứ 1 người hy sinh vì người kia được.em không phải người có thể chịu những bất công.em không làm sai thì em sẽ không nhận,cái tính đó đến giờ hình như cũng chưa đổi.vậy thì làm sao em chịu nổi 1 gia đình với nhiều điều nhạy cảm như thế.Có đáng không em.
    Mọi quyết định của em ngay bây giờ hay cần thời gian suy nghĩ cũng không có gì là muộn cả.Còn hơn để đến khi đi nửa quãng đường lại quay lại, là con gái em sẽ thiệt thòi,sẽ khó khăn hơn rất nhiều.Em chắc đã phải nghe rất nhiều dèm pha sau lưng,và chịu nhiều áp lực.Em nghĩ xem em có đáng để bị như thế không?
    cậu ta có những gì mà anh hay những người đàn ông khác quanh em không thể đáp ứng? Anh cũng đã nói chuyện với cậu ta 1 vài lần, và cảm nhận chẳng có gì đặc biệt cả. cũng không thiện cảm.
    anh muốn em suy nghĩ kỹ những gì anh nói bé ạ.bây giờ anh cũng giống như em , hay lên mạng buổi sáng, anh vẫn dõi theo em, để khi em cần, anh sẽ luôn ở bên.em không cô đơn, không chỉ có 1 mình, ít nhất bên em luôn có anh.Thế nhé.!
  10. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    viết cho em , rồi tự dưng lại thấy lòng mình trĩu nặng quá Chipxinh ạ.
    cứ như anh đang mang 1 quả núi trong lòng vậy.Em ngốc nghếch quá.!!!!

Chia sẻ trang này