1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều em không thể nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipxinh123, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chẳng định trả lời anh điều gì nhưng thật lòng sao hôm nay buồn đến thế...quả thật giữa 2 người có quá nhiều liên hệ, em cũng chỉ là 1 đứa con gái bt vaàem biết tủi thân, biết ghen tuông...giống như lúc này, vào mạng , đọc bài viết về quyên góp ủng hộ dân Miền trung ...địa chỉ liên hệ thật thân thiết: anh chị: Ngọc- L..."
    thấy có gì đó trong lòng ko vui, dù chắc cũng chỉ là để cho tiện liên hệ...bây giờ như thế, sau này cũng vậy, em làm thế nào để chịu đựng??????
    lúc này thèm được thong dong trên phố, chẳng nghĩ suy, cười đùa cùng lũ bạn...lúc này em cũng muốn nói chuyện với anh nữa...hình như lâu nay em đối xử với anh thật tệ vậy mà anh vẫn luôn đi sau em , quan tâm, khuyên bảo...biết ơn anh nhiều....
    Yêu sao khổ quá thế, mà người ta thì vô tâm quá.....
  2. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Được chipxinh123 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 25/05/2006
  3. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    a vẫn ở đây ,
    anh đã bảo anh luôn theo em mà. chúng ta vào ym nhé
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh ! Ko đc nói ngay cả khi nhớ anh !
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh .Nhớ đến nhói lòng .Nhưng không thể nói với Anh vì em tự hứa với mình là sẽ phải quên anh.
  6. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Được chipxinh123 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 25/05/2006
  7. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay em không viết dòng nào cả.tại sao?cũng không trả lời những gì anh hỏi? tại sao?
    em sợ à? trốn tránh? hay suy nghĩ? em sợ phải đối diện với những gì anh hỏi ư?
    điều mà hôm nay anh không thể nói cùng em chỉ là: anh thấy mệt mỏi quá, mệth mỏi khi phải yêu mà không được thấy 1 tia hy vọng, 1 niềm an ủi nào cả, và mệt mỏi khi nhìn người mình yêu lại đang khổ sở vì yêu 1 người khác.
  8. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi em chẳng lên mạng để mà tâm sự cho anh, nhưng mỗĩ ngày em nói với anh những điều thầm thì từ trái tim em , em chắc rằng 1 lúc nào đó anh nghe đc..hôm trc mẹ nói với em, em nói lại với anh những gì mẹ lo lắng, và em ko bằng lòng khi anh cười đùa trc điều đó,em hiểu rằng anh chỉ muốn làm ko khí nhẹ nhàng đi, nhưng sao anh ko chịu hiểu , fận làm con, đứng trc những lo lắng , bất an của bố mẹ , em đau lòng rất nhiều, mà những lo lắng đó là vì ai cơ chứ, chẳng fải vì em và anh ư??
    anh có biết điều duy nhất bố mẹ muốn lúc này là 1 sự rõ ràng, dứt khoát giữa anh và chị ấy..Bố mẹ lo trong xh, những chuyện ghen tuông , đố kị rồi làm điều gì đó ko tốt cho nhau...
    em hiểu nếu ở địa vị của bố mẹ chắc em cũng lo như thế, mỗi ngày trên báo chí, tv đầy rẫy những chuyện như vậy. hỏi làm sao bố mẹ ko lo, dù bản thânem thì em biết sẽ ko như thế, cả em, anh và chị ấy đều là những ng` ko thể làm những điêuf như thế...em hiểu...
    nhưng chẳng lẽ yêu cầu của bố mẹ lại quá cao, hay ko hợp lý ư???
    ko fải đúng ko anh?? ai cũng sẽ đòi hỏi những đìêu như thế...làm sao anh có thể yêu cầu bố mẹ thoải mái cho anh qua lại với em khi mà anh vẫn chưa cso 1 điều gì rõ ràng về pháp lý với chị ấy..em tin anh và em đợi, nhưng bố mẹ thì ko ? trên tất cả những lòng tin bố mẹ cần 1 điểm tựa để tin vào 1 hp cho em..
    em buồn khi em nói với anh , mà anh ko chia sẻ hay giúp em 1 cách gì cho vẹn tròn, thậm chí chỉ 1 câu nói" anh sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ nhanh hơn để làm bố mẹ yên tâm"
    chỉ thế thôi thì em cũng vui..Nhưng anh chỉ cười " anh cứ như tướng cướp ấy nhỉ?"""
    anh đừng đùa những chuyện như thế, có đc ko ? em đau lòng lắm, đau lòng khi chính mình làm bố mẹ khổ tâm và lo lắng đến thế...
    yêu em, anh hãy thương cả bố mẹ nữa, anh nhé
  9. Dotruong67

    Dotruong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    điều em ko thể nói nhưng là điều em đã làm và mãi mãi ko bao giờ làm lại.

Chia sẻ trang này