1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều fình fường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zero_one01, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero_one01

    zero_one01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    điều fình fường

    Cái đầu tiên (không fải tiền đâu nhé !!!!!).....rất nhìu người biết đến N.Armstrong vì ông là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng,biết đến Saclor Devert -người đầu tiên bay qua Đại Tây Dương,biết đến người phụ nữ đầu tiên trên TG lặp lại thành công kì tích của Saclor...tất cả họ đều là những con nguời của những cái "đầu tiên" và họ được ghi nhớ trong lịch sử...vậy còn những người thứ 2 thứ 3 ???Có mấy ai biết đến họ cho dù họ cũng lập lên những kì tích chẳng mấy thua kém...hay có mấy ai biết người phụ nữ đầu tiên bay qua ĐTD đó cũng chính là người thứ 3trên TG thực hiện thành công một chuyến bay như thế,họ chỉ biết Bà là người phụ nữ "Đầu Tiên" mà thôi!
    Vậy là người ta chỉ luôn nhớ đến cái Đầu tiên như thể nó là cái duy nhất(hoặc là cái đáng trân trọng nhất vậy...)Trong tình iu người ta nói Mối tình đầu bao h cũng để lại ấn tượng sâu đậm nhất , đẹp nhất (đặc biệt đối với con gái...) mặc dù có mấy tình iu đầu mà đi đến đích..? Có phải vì vậy mà bọn con Tờ Zai luôn muốn làm Mối tình đầu của con gái cơ!! híc....Như vậy cái đầu tiên luôn có một vị trí quan trọng nhất...,liệu có đúng?????

    Cái nhất (...ngoài đời tranh nhau làm số 1 vào đây ko dám nhận mình là số 1...!.. ) Nhất....cao nhất ,đẹp nhất, nhiều nhất hay có khi là xấu xa ,bỉ ổi nhất....nói chung nó là một sự hoàn hảo không còn một sự so sánh nào hơn...Không xét trên khía cạnh tiêu cực,ai chẳng vui khi mình trở lên đẹp nhất , tốt nhất....nhưng khi con người tự tạo ra cái nhất một cách vô căn cứ,không có thực???? Lấy ví dụ trong hoạt động giao dịch mua bán-Marketting,đôi khi người ta thường "thổi phồng" nên rằng sản phẩm của họ là Nhất (chất lượng,số lượng,độ tin cậy....) với mục đích kích thích người mua,reo vào suy nghĩ của người mua một sự kì vọng quá lớn.... Nhưng cái Nhất đó sẽ đem lại cho nhà sản xuất "nổ" trên
    ít nhất là 2 khó khăn trước mắt....1- Họ sẽ phải cố gắng hết công lực để khẳng định sản phẩm của họ thực sự là nhất,mà không biết cái nhất thực sự nó như thế nào....2- Khi người mua nhận thấy sản phẩm của nhà SX không thoả mãn được kỳ vọng "Nhất" của họ,thì nhà SX trước hết sẽ đánh mất niềm tin nơi khách hàng.! Không phải lúc nào cái Nhất cũng mang đến những điều tích cực...Nếu nhà SX biết mang đến những kì vọng có giới hạn cho người mua,không quá cao,và thật trung thực...đó mới là phương pháp tốt nhất!
    Trong cuộc sống ,có những con người vẫn tự cho rằng mình là nhất,họ cho những người xung quanh những kì vọng quá lớn,quá cao vượt qua cả thực chất khả năng thực tế mà họ đang có. ...và rồi đến một thời điểm khi người ta nhận ra rằng anh ta không xứng với cái Nhất mà anh ta "thêu dệt" thì thay vào sự kì vọng sẽ là thất vọng anh ta mất niềm tin,và không còn đủ tự tin để tiếp tục đi đến cái Nhất mà anh ta nghĩ rằng anh ta đang có nữa .,... Sống với khả năng của mình,không ngừng vươn lên,và sống thật...đó mới là con đường tốt nhất....(các bạn đã nghe Con số 0 của Bức Tường?!!? -nghe đê nghe đê... ) ...thanks!!!!!!!

    __________________________________________
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất đoạn vàng vàng, vote bạn 5* vì đoạn đó!
  3. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, hehe, nhưng người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Amstrong, chứ không phải Lance.Amstrong - nhà vô địch Tour de France nhiều năm liên tiếp....
  4. zero_one01

    zero_one01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thanks bác..em sửa lại rùi nè.... ....hi hi....
  5. zero_one01

    zero_one01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ...Trong một bài viết gần đây trên mục Trò chuyện đầu tuần của H2T,anh Đoàn Công Lê Huycó nói đến một kinh nghiệm để chống việc bị móc mất ví xiền ở Sài Gòn,dùng cái ví hiện tại của bạn để kẹp vào 1 cái ví cũ,nếu bạn có bị móc thì cũng chỉ mất cái ví cũ mờ thoai!,một cách làm khá hay và nó được phát minh bởi một anh bạn nước ngoài của anh Huy (có lẽ sau nhìu lần bị móc túi nên anh mới"fát minh" ra thủ thuật này...) và anh ta vui vẻ fổ biến cho các bạn người Việt nam của mình...Được fổ biếnmột kinh ngiệm chống trộm cắp ngay ở đất nước mình đang sốn, và lại bởi một người bạn nước ngoài,ta nên cảm thấy vui vì biết thêm một kinh nghiệm giữ của hay nên đau ???? Lại chuyện người mình sống bên Nhật ,có những người là khách mời thường xuyên ở đồn cảnh sát vì...trộm cắp vặt,thấy những công cụ lao độngcủa nông dân trên đường,gói đem về rất vô tư!...(có khác nào đạo tặc...)Nghe đến đây các bạn có thấy giật mình???
    Trên đường phố bây h đâu đâu cũng có những khẩu hiệu " Đề fòng mất trộm" hay "Khoá xe cẩn thận" bên cạnh những
    " Cấm đổ rác ở đây", " Cấm ...bậy!"..........đó là vì chúng ta cảnh giác ,chúng ta bảo đảm văn minh cho fố fường hay vì
    những hiện tượng đó đã và đang thường xuyên diễn ra một cách tràn lan và không thể kiểm soát???
    Đôi khi tôi bắt gặp trên những CD của những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam một số bài hát có giai điệu rất hay,
    chất lượng,thật vui cho V pop,...Oạch...một thời gian sau mới biết ..." nhạc Hoa,nhạc Hàn ,....lời Việt"...chán!
    Công ước đã kí, đạo thì vẫn cứ đạo! Rồi đạo phát minh,đạo luận án,....Người Việt Nam được thừa nhận là rất giỏi trong
    việc bắt chước nhưng có fải vì vậy mà chúng ta không hề có những fát minh lớn của riêng mình???
    Trong cuộc sống đời thường,chúng ta đánh cắp niềm tin của bạn bè người thân bằng việc nói dối, đánh cắp
    công sức của ba mẹ bằng những cuộc vui không mục đích....Dân 8X khi đọc những dòng này,sẽ thật vui vì các bạn
    cảm thấy đau,cảm thấy buồn...vì như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn chưa bị đứt mất dây thần kinh xí hổ,....... những điều
    rất fình fường nhưng đáng để suy ngẫm ....Chúc các bạn vui!!!!
  6. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Phụ thuộc vào tính cách, tư duy mỗi người thôi. Những người số 1 hay bị soi mói, làm số 2,3 cho nó lành
  7. zero_one01

    zero_one01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lại nói đến cái vứn đề soi mói...bi h sống lúc nào cũng sợ bị người khác cho mình lên bàn super Soi! và có khi mình trở thành tâm điểm của một "buổi thảo luận" mà không hề bít,sống bi h đôi lúc không còn một chút gì gọi là thoải mái nữa....chán!

Chia sẻ trang này