1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ghét nhất và kế hoạch sẽ làm

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bong_co_may, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Điều ghét nhất và kế hoạch sẽ làm

    Ghét nhất người nhắn tin mà không thèm nhắn trả lời lại vậy là coi thường người khác

    Điều sẽ làm đó là không thèm đóng tiền vào máy cho bưu điện họ cắt luôn khỏi phải nhắn, khỏi phải gọi.......hết chuyện
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ một bài cho bà chị lào!
    Bài viết này không phải là viết cho anh đâu nhé!Kẻo lại hiểu lầm.
    Điều ghét nhất là mình bị bỏ rơi.Anh bận...vì anh đi chơi chỗ khác mà không có mình.
    Điều sẽ làm:Tôn trọng quyền tự do cá nhân;không quấy nhiễu "khoảng trời riêng"...của anh.Ông ăn chả thì bà (đây cũng) ăn nem.
    Ao sâu thì lắm ốc nhồi
    Chồng chị bay **** là người của ta
    Ghen lắm thì bứt ruột ra
    Nếu ông bày **** thì bà (cũng) **** bay. ​
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ một bài cho bà chị lào!
    Bài viết này không phải là viết cho anh đâu nhé!Kẻo lại hiểu lầm.
    Điều ghét nhất là mình bị bỏ rơi.Anh bận...vì anh đi chơi chỗ khác mà không có mình.
    Điều sẽ làm:Tôn trọng quyền tự do cá nhân;không quấy nhiễu "khoảng trời riêng"...của anh.Ông ăn chả thì bà (đây cũng) ăn nem.
    Ao sâu thì lắm ốc nhồi
    Chồng chị bay **** là người của ta
    Ghen lắm thì bứt ruột ra
    Nếu ông bày **** thì bà (cũng) **** bay. ​
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những người nói được không làm được, đã hứa mà không thực hiện, biết chắc không làm được thì đừng có hứa.
    Nhưng còn ghét hơn cả là những đứa mà mình đã định ghét rồi lại không ghét được. Chỉ cần nói vài câu là mình lại thông cảm lại bỏ qua. Mình nhớ có một nhà văn Anh đã viết "phụ nữ chỉ tha thứ cho những người làm họ đau lòng ..." Chẳng biết có phải thế không nữa. Ghét quá đi
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những người nói được không làm được, đã hứa mà không thực hiện, biết chắc không làm được thì đừng có hứa.
    Nhưng còn ghét hơn cả là những đứa mà mình đã định ghét rồi lại không ghét được. Chỉ cần nói vài câu là mình lại thông cảm lại bỏ qua. Mình nhớ có một nhà văn Anh đã viết "phụ nữ chỉ tha thứ cho những người làm họ đau lòng ..." Chẳng biết có phải thế không nữa. Ghét quá đi
  6. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những mối quan hệ gượng ép
    Điều sẽ làm: nhắn 1 tin cuối cùng để quyết định.
    Đơn giản thôi mà... phải không!
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ghét nhất sự giả dối và vô tâm.Và ghét cả những người chẳng biết gì nhưng cứ tưởng mình biết nhiều lắm!

    Vớ vẩn!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ghét nhất sự giả dối và vô tâm.Và ghét cả những người chẳng biết gì nhưng cứ tưởng mình biết nhiều lắm!

    Vớ vẩn!
  9. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là mình nhắn tin đầy quan tâm mà người trả lời vô cảm.
    Ghét nhất là mình viết mail dài với đủ thứ tâm sự mà người viết lại được một dòng hỏi thăm xã giao lãng nhách.
    Ghét nhất là mình biết thế mà vẫn không ngừng nghĩ đến người.
    Điều sẽ làm là... nghĩ xem mình cần phải làm gì
  10. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là mình nhắn tin đầy quan tâm mà người trả lời vô cảm.
    Ghét nhất là mình viết mail dài với đủ thứ tâm sự mà người viết lại được một dòng hỏi thăm xã giao lãng nhách.
    Ghét nhất là mình biết thế mà vẫn không ngừng nghĩ đến người.
    Điều sẽ làm là... nghĩ xem mình cần phải làm gì

Chia sẻ trang này