1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ghét nhất và kế hoạch sẽ làm

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bong_co_may, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ko ghét gì cả nhưng kế hoạch cho tuần tới nữa thì có vài cái
    1 - May 1 cái áo mới
    2 - Ra sun and moon mua 1 con vit
    3 - Rủ mấy nhóc đi ăn miến lươn xào
    4 - Đi chơi
    5 - Nghĩ tiếp
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình ghét mình cứ mãi trong tình trạng như thế này. mình không còn giống như mình nữa. mình ghét nhũng suy nghĩ tiêu cực và bi quan. mình ghét cuộc sống tẻ nhạt với chuỗi ngày dài đợi chờ, nặng nề .... Mình ghét lắm khi mình không thể tự quyết định được.
    Mình làm sao đây? ba mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ mình hơn hai chục năm qua đâu phải để mình trái ý vào lúc này! mình đâu thể trả ơn sinh thành của hai Người bằng cách cứ ương bướng làm theo ý mình?
    Mặc dù biết đó chỉ vì hai Người mong mình được sống một cuộc sống bình yên và hp. nhưng...việc đó đâu phải là cách mà mình muốn.
    nếu cứ như thế này, mình sẽ phát điên lên mất.
    Khoảng thời gian chờ đợi trống trải thật khủng khiếp!
    Mình sẽ phải tự quyết định bởi vì đó là cuộc sống của mình. rồi hai người mình sẽ hiểu. hai người lo lắng cho mình, cho đứa con út chưa bao giờ biết tự lo cho mình từ chuyện nhỏ nhặt như ăn uống ...đến việc tự chăm sóc sức khoẻ khi trọ học xa nhà.... Mình sẽ phải làm cho hai người tin là mình sẽ ổn.
    Hôm qua, anh cười như nắc nẻ rồi khẩy mũi bảo:''như thế là em tự túm tóc và quăng mình vào cuộc sống, trong khi chưa hề hiểu cuộc sống là thế nào....". mình ngựa non háu đá? Ôi giời ơi....không sợ...không sợ...đừng có sợ....
    Cố lên nào tôi ơi! cố lên!!!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình ghét mình cứ mãi trong tình trạng như thế này. mình không còn giống như mình nữa. mình ghét nhũng suy nghĩ tiêu cực và bi quan. mình ghét cuộc sống tẻ nhạt với chuỗi ngày dài đợi chờ, nặng nề .... Mình ghét lắm khi mình không thể tự quyết định được.
    Mình làm sao đây? ba mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ mình hơn hai chục năm qua đâu phải để mình trái ý vào lúc này! mình đâu thể trả ơn sinh thành của hai Người bằng cách cứ ương bướng làm theo ý mình?
    Mặc dù biết đó chỉ vì hai Người mong mình được sống một cuộc sống bình yên và hp. nhưng...việc đó đâu phải là cách mà mình muốn.
    nếu cứ như thế này, mình sẽ phát điên lên mất.
    Khoảng thời gian chờ đợi trống trải thật khủng khiếp!
    Mình sẽ phải tự quyết định bởi vì đó là cuộc sống của mình. rồi hai người mình sẽ hiểu. hai người lo lắng cho mình, cho đứa con út chưa bao giờ biết tự lo cho mình từ chuyện nhỏ nhặt như ăn uống ...đến việc tự chăm sóc sức khoẻ khi trọ học xa nhà.... Mình sẽ phải làm cho hai người tin là mình sẽ ổn.
    Hôm qua, anh cười như nắc nẻ rồi khẩy mũi bảo:''như thế là em tự túm tóc và quăng mình vào cuộc sống, trong khi chưa hề hiểu cuộc sống là thế nào....". mình ngựa non háu đá? Ôi giời ơi....không sợ...không sợ...đừng có sợ....
    Cố lên nào tôi ơi! cố lên!!!
  4. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    có sửa chữa
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 27/08/2005
  5. matrixbk

    matrixbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trích từ :
    Ghét người nói được nhưng không làm được.Đã nói là không gọi điện mà vẫn lại đi gọi .
    Ghét người không giữ được lập trường..................................
    Đời là cuộc hành quân dài dằng dặc
    Đi tướt cả gấu quần mà chẳng biết về đâu..!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Giải pháp : Nếu hành quân bằng quần đùi thì làm sao mà mòn được . Viết mà chẳng tìm hiểu kỹ gì cả . Chán như con dán . [​IMG]
  6. matrixbk

    matrixbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất con gái xinh mà không yêu mình . ghét cay ghét đắng ghét vào tận tâm . Thế mới đểu chứ .
    Đùa thôi ai mà cũng như vậy thì toi . Quan trong la trình cua gái của mình thế nào . Are you ok?
  7. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là những người nói được không làm được
    Sẽ: Đến nhà cướp con vịt lớn
    Đi ăn miến lươn với fan
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Con gái ra đường phải mặc quần dài chứ,đề nghị tìm hiểu trước khi viết nha
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chúa làm lành, con chẳng biết đứa nào viết cả mà đề phòng
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Get nhất đang nằm xem tivi mà thấy cái điều khiển ở tít xa
    Thik nhất có người nhắn tin hỏi Dljd ?
    Kế hoạch sẽ làm : sáng mai dọn dẹp nhà cửa , chiều mai đi chợ, tối mai kho cá

Chia sẻ trang này