1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ghét nhất và kế hoạch sẽ làm

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bong_co_may, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu lại thấy cái chủ đề này hiện ra,muốn viết quá mà chẳng biết viết gì cả và ghét nhất là muốn mà ko được làm được
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là sự nhàn rỗi và làm phiền người khác.
    Điều sẽ làm: Chấm dứt sự nhàn rỗi và làm phiền người khác.

  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là sự nhàn rỗi và làm phiền người khác.
    Điều sẽ làm: Chấm dứt sự nhàn rỗi và làm phiền người khác.

  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    to Cap : ghét nhất là hứa làm một buổi ọp hoành tráng mà không chịu thực hiện, làm mẹ monkey lăn quay ra ngủ mất tiêu còn monkey thì chẳng đi đâu chơi với chị Rain được
    Điều sẽ làm: không thể tin được mấy lão "người HN trên đất SG".
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 15/10/2004
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    to Cap : ghét nhất là hứa làm một buổi ọp hoành tráng mà không chịu thực hiện, làm mẹ monkey lăn quay ra ngủ mất tiêu còn monkey thì chẳng đi đâu chơi với chị Rain được
    Điều sẽ làm: không thể tin được mấy lão "người HN trên đất SG".
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 15/10/2004
  6. con_vit_bau_chet_duoi

    con_vit_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ghét ghê cơ khi mọi công sức của mọi người tan như bong bóng vậy. Có lẽ tại cái ngày em ,tôi và Phương cùng nhau bước sang con đường mới đó nó mưa tầm tã......nên giờ đây mọi cái cũng có nguy cơ tan như bóng bóng của những ngày mưa ấy
    Em còn nhớ khi em nắm tay tôi thủ thỉ : chị ơi em muốn được đi học ?!?!?!?!?!!!Em có nhớ ko? khi tôi và em đội mưa đi chụp ảnh để làm hồ sơ xin học cho em ? em có nhớ không ? ngày đầu tiên Phương dắt tay em đến trường trời cũng mưa tầm tã .....
    Ngày ấy em hứa với tôi là em sẽ cố gắng, tôi đã tin em..... tin là em sẽ làm được điều ấy vì có mọi người ở bên em.....Nhưng hình như tôi đã nhầm, tôi ko thể thay đổi được em cho dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa.....
    Hôm này tôi đã gần như phát điên khi nhận được điện thoại nói em đánh nhau với mấy học sinh trong trường và có lẽ sẽ bị đuổi học....
    Tôi cắm ghét sự bất lực của mình, tôi giờ loay hoay mãi mà chẳng biết làm gì....?!?!?! tôi làm được gì cho họ đấy ?!?!?!?!
    Bế tắc.................bất lực...........chán.........ghét tất cả............
  7. con_vit_bau_chet_duoi

    con_vit_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ghét ghê cơ khi mọi công sức của mọi người tan như bong bóng vậy. Có lẽ tại cái ngày em ,tôi và Phương cùng nhau bước sang con đường mới đó nó mưa tầm tã......nên giờ đây mọi cái cũng có nguy cơ tan như bóng bóng của những ngày mưa ấy
    Em còn nhớ khi em nắm tay tôi thủ thỉ : chị ơi em muốn được đi học ?!?!?!?!?!!!Em có nhớ ko? khi tôi và em đội mưa đi chụp ảnh để làm hồ sơ xin học cho em ? em có nhớ không ? ngày đầu tiên Phương dắt tay em đến trường trời cũng mưa tầm tã .....
    Ngày ấy em hứa với tôi là em sẽ cố gắng, tôi đã tin em..... tin là em sẽ làm được điều ấy vì có mọi người ở bên em.....Nhưng hình như tôi đã nhầm, tôi ko thể thay đổi được em cho dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa.....
    Hôm này tôi đã gần như phát điên khi nhận được điện thoại nói em đánh nhau với mấy học sinh trong trường và có lẽ sẽ bị đuổi học....
    Tôi cắm ghét sự bất lực của mình, tôi giờ loay hoay mãi mà chẳng biết làm gì....?!?!?! tôi làm được gì cho họ đấy ?!?!?!?!
    Bế tắc.................bất lực...........chán.........ghét tất cả............
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Điều ghét nhất: ko biết mình ghét cái gì lúc này
    Điều sẽ làm: đợi "Trăng 16"
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    làm gì mà vào đây kêu loạn lên vậy
    Chuyện ko biết ghét gì là chuyện bình thường mà
    Nhiều khi bông còn ko biết mình tồn tại để làm gì nữa cơ

  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    làm gì mà vào đây kêu loạn lên vậy
    Chuyện ko biết ghét gì là chuyện bình thường mà
    Nhiều khi bông còn ko biết mình tồn tại để làm gì nữa cơ

Chia sẻ trang này