1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều gì ẩn chứa bên trong?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mori401bk, 28/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mori401bk

    mori401bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    e kũng đang lựa thời cơ thực hiện kái đỏ đỏ nầy :-w. liệu ổn k ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    e đang thực hiện kái bác chỉ bảo đó ạ. hôm nay e còn đong e khác trước mẹt káo lun. lại còn tâng bốc mấy cái vụ cáo đong zai nâng tầm cáo gần bằng product các bác ợ. hok bjt có ăn thua jề k nữa. [:P]
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bạn hiểu tát theo cách nào mà bạn thấy ổn nhất thì bạn cứ xài! Không hẵn ở đây là phải dùng vũ lực, cho nó đau đớn, tiếc nuối mà van xin mình quay lại ấy [r23)], lúc đó còn đau hơn nhiều cái lũ bạo lực gia đình!
  3. mori401bk

    mori401bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ca này của e chắc đứt rùi các bác ơi. =(( hôm trước e í có dt mới nhờ e chỉnh vài thứ, e lục lọi vọc vạch thì đọc dc tin nhắn e í nhắn cho thằng ấy (k chủ ý đọc ạ) rùi loay hoay thế nào lại xóa mất tin đó, ức quá đi [r37)]. nhưng e vưỡn lịch sự trả lại dt rùi kèm theo lời xin lỗi đã đọc. sau đó thì chúng e vẫn bt ạ nhưng e cũng nản rùi. khổ nỗi làm cùng nhau nên chẳng thể lơ mãi dc các bác có cao kiến jì chỉ bảo e với. e bi h thực sự rất băn khoăn chẳng nhẽ lại fải bỏ lun cả việc
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Đi chơi, nắm tay, hôn hít được 3 tháng, trong cơn đê mê, chếnh choáng, thúc dục của cái tuổi hạ chày, ngọn lửa tình của bác thăng hoa trong lời cầu hôn rồi...vụt tắt. Bác hãy thử tưởng tượng, khi bác lăn lộn với gái trên giường, xào nấu, cấu xé tràn ngập biết bao nhục cảm, gái nó muốn như thế mãi, thế mà chỉ 3 phút bác đã không chịu được phọt mịa cả ra, thử hỏi làm sao gái không cụt hứng và giở quẻ.
    Bác cho biết, trong thời gian 3 tháng đi chơi hôn hít ấy, có bao nhiêu người biết bác và gái là một cặp, và có công khai tình cảm trong Cty không. Đợi bác trả lời, tôi sẽ phân tích gái này cho bác nghe qua chơi.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nó cố tình đưa điện thoại cho xem đấy ;))
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32


    Chính vì có cái đỏ đỏ này nên mới có cái chuyện cáo đưa đt cho sửa .

    Đưa đt cho sửa là cố tình cho bác đọc đc cái tn kia , mục đích là trả đũa .

    Ôi , trẻ con quá đi , như Hàn Xẻng ý .

    Bây h , lên sân thượng hét 1 tiếc thật to , lấy lại sự tỉnh táo . Và nhớ lấy 1 câu " KHÔNG NGHE ĐÀI ĐỊCH " . Nhất là trong trường hợp này .

    Năm nay bạn gái 25 , năm nay k cưới thì còn 2 năm nữa , cứ từ từ . (27 gái mới đc tuổi cưới , mà năm nay sắp hết năm rồi ).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà đã yếu bóng vía rồi thì đừng ra gió nữa , xoắn em nó tít mù lên thế kia, em nó lại làm cho vài quả nữa khéo bác khóc thét . Bây h gái có đong zai trc mặt thì cứ tỏ ra bình

    thường , cáo có hỏi tại sao thì bảo :" Lòng ích kỉ ai cũng có , nhưng ĐÀN ÔNG thì cần nhiều hơn là sự bao dung , đạt đc sự bao dung mới khó em ạ "!
  7. mori401bk

    mori401bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    k phải e thăng hoa mờ cầu hôn đâu ạ. vì cáo nó năm sau k dc tuổi mờ mà e thì xoắn lấy vợ ruj.
    ở cty chỉ những ng` cùng bộ phận bjt thui ạ còn ng` khác thì ng ta cung k chắc chắn. túm lại la e kũng chưa công khai. bác nói cái này thì e mới nhận ra ạ.
    cái vụ tin nhắn e nghĩ cáo k fai giả vờ đâu vì cáo nhắn hỏi thằng kia k nhớ cáo à, nó bảo đang chơi bài ( thằng này cũng tởm).
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Dầu sắp cạn, gái đang trong giai đoạn chuẩn bị lên bờ nên gấp rút đánh một mẻ cá lớn cuối cùng, bác dính từ sớm rồi, vì bác đói mồi, gái quẳng bác vào trong khoang, phủ muối lên và tiếp tục giăng lưới. Thi thoảng gái ghé qua thăm thấy bác ngáp ngáp, gái quăng bác vào bể nước cho bác bơi vài vòng, cọ rửa, cho bác ăn rồi lại quăng bác vào khoang, phủ muối lên.

    Bác biết tại sao cho đến giờ gái chưa phủi bác không, vì gái chưa dám chắc là cho đến khi dầu cạn, liệu có còn con cá nào dính lưới không. Ngay từ đầu, bác đã tự mình gián tiếp gửi thông điệp cho gái rằng, bác đã leo lên thớt của gái rồi. Cầu hôn, gái bơ đi, từ chối đi chơi hết lần này đến lần khác, nghe gái xin lỗi vì bồ cũ quay lại vẫn tiếp tục hôn hít mà không có bất kỳ phản ứng gì, gái đã ngừng tôn trọng bác ngay từ thời điểm này. Thi thoảng vì buồn chán, dỗi hờn bác phản ứng yếu ớt bằng cách bơ đi, nhưng chẳng ăn thua, gái lại lôi đầu bác dậy, đi chơi, hôn hít, bác lại phấn chấn trở lại, rõ ràng gái biết cách duy trì cho bác sống, dù là thoi thóp.

    Bác hỏi điều gì ẩn chứa bên trong? Gái đã lập trình sẵn bây giờ bác là phương án B,C mặc dù gái vẫn chưa tìm ra phương án A, điều ẩn chứa bên trong là thế bác ạ.

    Với gái này vẫn có cách lật lại thế cờ nhưng thật tình tôi khuyên bác bố trí nghỉ, người như bác nên kiếm em nào ngoan hiền mà đong.
  9. mori401bk

    mori401bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chẳng bjt tn. hôm ruj lại sang kéo cáo đi chơi rùi cháo lưỡi nói chung là vui vẻ, cũng xác định k mong chờ je` nhìu thỉnh thoảng bùn đong đưa vs cáo chút. thằng bồ cũ thì e cũng chưa thấy cuối tuần nào nó mò mẹt đến, chẳng bjt là nó vs cáo thì đứa nào chủ động nữa.

Chia sẻ trang này