1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều gì đã đến ...hôm nay !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi binhlieu, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    điều gì đã đến ...hôm nay !!!

    vui vẻ thật , lại một ngày trôi qua , mình không chơi điện tử ...con nghiện đang ...cai nghiện ! được , coi đó là một thành công đã , hãy tự thưởng cho mình những bông hoa xinh đẹp , còn ngày mai ???
  2. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ thật , cái thằng Thương vừa đỗ vào ĐH Thương Mại, không biết khi nào nó sẽ khao mình đây .
  3. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! đi học về chán quá , lại chưa có cơm ăn , ra mạng chat cho đỡ đói ...vậy !
  4. heoC_C

    heoC_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa suốt cả ngày hôm nay. Ngán ngẩm!
  5. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra toà với bố,sau đó phải qua phòng thuế,gặp toàn mấy nhân viên Tây thật tốt và rễ chịu.. Về nhà xem film "ngọn nến hoàng cung",film kô hợp với mình lắm,nhưng vì mê cách đối nhân sử thế của Nam Phương Hoàng Hậu nên kô muồn bỏ tập nào...Vào 360° sửa sang cái blog,đọc được câu chuyện "Truyền Thuyết Hoa Hồng" rất hay và ý nghĩa ...Sắp hết một ngày rồi...
  6. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    một giây phút đi qua cũng là một phút giây trong đời trôi qua, vậy mà mình không biết tận dụng ....thời gian ! trời mưa vào buổi sáng à, vậy thì ngủ thêm chút nữa
  7. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng ấy lại giận tớ, nhưng thường thì không được lâu lắm , hôm nay cũng thế, trưa đã thấy ấy gọi, ấy bảo tớ uống cafe ít thôi, không tối không ngủ được lại có thời gian nghĩ ra đủ trò để làm khổ ấy,,,,,,,tớ mà thế à?, ngay cả khi tớ bận rộn nhất thì tớ cũng biết hôm nay phải trêu tức ấy như thế nào.Hôm nọ đi ăn kem ấy làm tớ suýt sặc, rốt cuộc cuối cùng không phải là suýt nữa mà tớ sặc thật, đồ hâm, nhớ đấy. ấy nam tính lắm ấy biết không, cả trong cách nói chuyện, trong ánh mắt ấy nhìn tớ, trong nụ cười của ấy, tất cả..............., bạn mới của tớ ạ..............
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay, cảm nhận của mình đã đúng. Đứng đợi cả 30 fút ở cổng trường để nhận được một ánh mắt vô hồn. Gọi thì ko thưa. Gửi xe xong thì vào thẳng, ko thèm biết mình đã gọi và nhắn 1 cái tin quá vô tình. Chả lẽ, đấy chỉ là chót lưỡi đầu môi, những lời nói yêu thương fát ra từ miệng cũng chỉ là những lời giả dối??? Chắc vậy. Thế mới biết lòng người khó đo.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đừng vội thất vọng, ông bạn
    rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi mà !!!
    đó cũng lời tôi tự nhủ tôi
  10. halluci

    halluci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Umm, hôm nay mới kết luận được,sao nó lại tệ thế nhỉ? Ơ mà đã nên kết luận chưa nhỉ, chỉ sợ vội vàng.
    Lời nói và việc làm chẳng ăn nhập với nhau gì cả.Thôi kệ nó nhỉ, nó làm nó chịu.
    Và đêm, và đêm, và tiếng ru ko thể quên, thể quên
    Và em, và em, mỗi sớm mai lên bình yên, bình yên.
    Hihi hát hò tí rồi làm tiếp.

Chia sẻ trang này