1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì đã tạo nên tính cách người Nhật Bản ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ga_ri, 18/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
  3. kingmaxls

    kingmaxls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kỷ luật.
  4. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Khổ, đói và nhục.
  5. nguyensg25

    nguyensg25 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vh&gd
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nước Nhật Bản là 1 quốc gia hầu như chả có tài nguyên gì, lại nằm trơ trọi ở biển, đất đai đa số là núi bao phủ chiếm 73% diện tích , Đồng bằng chỉ nhỏ hẹp và lại kém màu mỡ vì hầu như không có sông lớn bồi đắp Phù Sa chính, thường xuyên gặp thiên tai động đất, núi lữa... vì thế để tồn tại được người Nhật phải tự luyện cho mình tính chịu khó, cần cù và đoàn kết. Nếu không họ sẽ bị diệt vong.
    Tuy nhiên người Nhật rất thực dụng và ít khi nghĩ đến tình cảm, tôi đã đọc 1 câu truyện không biết có thực hay không về 1 vùng núi Nhật Bản có 1 phong tục: khi cha hoặc mẹ sống được 60 hoặc 65 tuổi mà không thể lao động được thì họ sẽ cõng cha mẹ lên núi và cho 1 vài ngày lương thực sau đó để mặc cho cha hoặc mẹ chết đói trên núi.
    Nếu người Ấn Độ thường xuyên có những ám ảnh về tâm linh thì người Nhật Bản thường có những ám ảnh về cái chết. Họ là dân tộc nghĩ nhiều đến cái chết nhất thế giới. Điều này đã ghi lại trong thần thoại của họ: cháu trai của nử thần mặt trời Ametarasu là thuỷ tổ của người, ông xuống trần gian chọn vợ, và người ta giới thiệu cho ông hai chị em: cô chị hình dáng thô kệch xấu xí đen đúa và tên là đá, cô em trắng trẻo xinh đẹp mềm mại tên là hoa. cuối cùng cháu trai nử thần mặt trời quyết định kết hôn với cô em. Cô chị bị bỏ rơi đã tức giận nguyền rũa: nếu chàng mà lấy ta thì những đứa con ta sinh ra cho chàng sẽ trường sinh và khoẻ mạnh cứng cáp như đá, nhưng chàng đã chọn nó thì những đứa con nó sinh ra cho chàng sẽ yếu đuối và yểu mệnh như những cánh hoa.
    sự lựa chọn của cháu thần mặt trời cũng chính là văn hoá Nhật Bản, họ bị ám ảnh bởi những gì mong manh, dễ vở. đẹp nhưng lại chóng tàn như hoa Anh Đào, như là võ sĩ Sammurai... những vụ tự sát vì tình, tự sát tập thể, tự sát vì buồn chán đã có từ rất lâu trong văn hoá Nhật. Chính vì thế người Nhật Bản chưa bao giờ sợ cái chết, hoặc ít ra trước cái chết họ không hoảng loạn như các dân tộc khác
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    người nhật rất khiêm tốn chứ ko khoe mẽ như vn,
    người nhật cũng rất đoàn kết,
    phong cách làm việc rất cứng nhắc bởi vì có kỷ luật
  8. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
  9. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Cũng có dân tộc trải quả Đói, Khổ và Nhục, nhưng vẫn ko có dc tính cách người Nhật bản đâu bạn ạ.
  10. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt về khả năng đấy... Mà vẫn dám so sánh mình với họ mới sợ chứ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này