1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì đem lại thành công cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi halffreeze, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đem lại thành công cho cuộc sống

    Từ trước đến giờ tôi luôn tự cho mình la một người không thích đấu đá , không muốn mình giỏi hơn người khác...có lẽ vì tôi nghĩ sống như thế sẽ thoải mái hơn...có lẽ tôi quá lãng mạn rồi
    Một buổi chiều đánh bida với một người bạn thân...Tôi chơi dỡ lắm nhưng thật sự tôi hơn hắn thật...Nhưng tôi lại thấy thật bực mình khi thấy vào bàn là tình cảm khác hẳn..hắn nói khích ,hắn kiêu ngạo....bực mình lắm chứ khi hắn lại là bạn thân mình nữa. Nhưng tất cả vẫn chưa phải là vấn đề...cái chính ở câu chuyện này chính là câu nói của hắn sau cuộc chơi làm tôi đến giờ vẫn suy nghĩ mãi và càng ngày càng thấy đúng...."Không đấu tranh thì sao tiến bộ được"...Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa làm được một cái gì cho ra hồn cả vậy có phải tôi đã thiếu điều này.....
    Vậy điều gì làm nên thành công ở cuộc đời này..có phải là sự hoà đồng của hai con người trên kia??????????
    Từ ngày tôi biết yêu một người tôi lại hiểu ra thêm một điều ...tôi lại thiếu.Rằng tôi đang tồn tại nhưng không hề thống nhất....tôi phải sống với nhưng mối quan hệ được ràng buộc bởi tình cảm và lý trí của con người . Thật sự ta sẽ làm được gì nếu ta thiếu đi những tình cảm thiên liêng đó...tình bạn và gia đình....ở box này tôi là thanh viên nưng cũng ko la thành viên..tôi chỉ giống như một kẻ lang thang tìm đến một nơi để gửi gắm những suy nghĩ của tôi thôi. mỗi lầ mở trang ra tôi lại nhớ đây là đâu...là TRÍ TUỆ VIÊT NAM...tuổi trẻ hành động vì cộng đồng..tôi cảm thấy buồn mỗi lúc lại thấy ai đó nói bóng gió xấu về nhau trên mạng...đó thực sự là một điều không tốt chút nào...hãy sống với nhau bằng tình cảm không phân biệt miền nào cả sẽ làm cho cchúng ta sát lại gần nhau hơn..có đúng không>> và điều đó sẽ là thành công cho tôi cho bạn
    ***** Tôi cần một người suốt đời cùng tôi đi trên một con đường...đó là người tôi yêu
    cần một nơi bình yên đẻ về mỗi khi mệt mõi...đó là gia đình
    Cần một người để nói với tôi rằng " này cậu đã làm sai rồi đấy" ....đó là người bạn
    Cần mọi người để những lúc khó khăn vẫn vững tin rằng mình không đơn độc
  2. Haitac73

    Haitac73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi bây giờ chuyện đó xảy ra như cơm bữa ý mà. Hehe nhưng thằng bạn ông thân cũng khó ưa nhỉ. Gặp tui hả, tui nói lại ngay. He he ông biết tui nói gì không mày hơn tau cái này nhưng mày thua tau cái kia. Chủ yếu sống sao cho người ta nể mà không thể nói gì mình luôn. Nhất là mấy ông bạn chí cốt ấy. Theo tôi nghĩ ông bạn thân của ông chưa hiểu ông lắm thì phải, nên nhân dịp nào đó hai thằng làm vài xị giải bầu tâm sự. Cái đó hay phết
  3. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một cuộc sống riêng quết định một tính cách riêng....Lời nói dễ gây mất lòng nhưng tôi cũng nghĩ rằng điều đó chưa đủ để suy xét một con người..bạn vẫn là bạn nếu bạn không nghĩ rằng mình có một cái gì đó hơn hẳn họ....
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ , cạnh tranh lành mạnh là một điều rất cần thiết cho sự phát triển , nhưng điều đó không có nghĩa là ganh ghét, cạnh khoé nhau mỗi khi người khác thành công.
  5. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    Một chút những ước mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Có lẽ bạn đang thiếu một chút đấy halffreeze à (freeze 100% luôn đi )
    Trôốc đội nón, cẳng xỏ dép lào, nỏ có chi nựa cả.
  6. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Áh! Lấu lắm mới được quậy/
    Một chút những viên đã nhỏ tạo thành đống đá!
    Một chút những bước chân ...
    Một chút hành động tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới nhận được đằng sau đó là sự đau khổ, và một câu nói :rỗi hơi nhẻy!?!
    Một chút lời an ủi, có thể nhận được sự hiểu lầm :"Àh, nó chơi mình đây mà"
    Một chút ôm siết ân cần,chặc! Việt Nam mình có lẽ chưa có, chắc ôm kon nít.
    Một chút ánh sáng ngọn nên, có thể làm đêm tối sáng, và có thể làm bạn cận thị nữa.
    Một chút kí ức kỉ niệm có thể có ích cho nhiều năm sau, nhưng hiện tại, theo Sơ lóc Hôm thì làm bạn mật đi một khoảng không trong đầu, chung quy là giảm trí nhớ.
    Một chút những giấc mơ, đã ước mơ rồi còn tiết kiệm, đừng mơ một chút, mơ thoải mái đi.
    Một chút khát vọng chiến thắng, có thể mang đên thành công, và kéo theo là : hiếu chiến. (bạn hát fờ ri thiếu cái này thì bạn bốt làm gì?)
    Và :"tất cả chỉ là có thể!"
    ---------------------------------------
    @Serenad : Cô em này rất hợp với cái nick này. Có lẽ thế, mình có đọc vài bài. Nhiều người vốt 5* quá nhỉ ?
    Khi nào mà lỡ thấy có người vốt cho 1* thì biết là ko fải anh đâu. vì anh ko rảnh, mặc dù muốn vốt lắm. Xozy/
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  7. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi Del!
    Được lvt3h2 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 27/03/2004
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sự thành công trong cuộc sống nó phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. Không thể áp đặt cho người khác được.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Để thành công? Chỉ cần tạo cho mình niềm vui để cảm thấy yêu cuộc sống, công việc mình đang làm, để ko cảm thấy ghét hay bực bội với những người mình gặp, để có thể nhún vai trước những thất bại và nói rằng "Ta có thể làm lại tốt hơn thế"
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. bioxt

    bioxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: halffreeze rút lui khỏi diễn đàn...hắn gửi lời hỏi thăm thân ái đến tất cả và cảm ơn....

Chia sẻ trang này