1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì đó!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 12h, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đó!

    Nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!
    Đã lâu lắm rồi phải không anh!Đã qua rồi đúng không anh và có lẽ là anh cũng đã quên....
    Có những lúc em thức dậy lúc nửa đêm...không phải vì những người em đã gặp sáng hôm đó,không phải cậu bạn vẫn thường tặng hoa em,cũng không phải anh hàng người vừa khen em xinh tôi hôm đó,em thức dậy vì nhớ quá một người đã quá xa xưa_đó là anh!Em vẫn đọc thư anh,vẫn món quà anh tặng,vẫn hy vọng vào một ngày,vẫn con số cả hai ta đều thích dẫu biết rằng bức thư đã cũ,mòn quà đã hết ý nghĩa,và hy vọng đã trở thành vô vọng...
    Em cứ tưởng khi đêm đen qua,ngày mai sẽ sáng mãi,nhưng khi chưa kịp quen với ánh sáng,thì màn đêm lại đến!những đêm dài nối tiếp nhau!Và em vẫn nhớ anh
    Có một câu chuyện em đã nghe từ lâu và lúc này đây em đã tin vào nó
    Có những đầm lầy trong những khu rừng...có nhiều khi cả năm trời không có lấy một giọt mưa,và có những lúc những đầm lầy cạn nước,nhưng chỉ cần một cơn mưa,đầm lầy lại đầy nước,và những đầm lầy đó lại có thể tồn tại qua những cơn hạn hạn dài...có những khi em tưởng đã quên được anh,nhưng khi em đi qua những con đường xưa,bài hát xưa,thậm chí chỉ là cái bóng của anh trong con số đó,thì trái tim em lại tràn đầy,tràn đầy!Và rồi em lại mơ thấy anh,thấy ánh mắt,nụ cười và cả khuôn mặt anh!
    Anh ơi!Có phút giây nào anh nhớ đến em không!
  2. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã được 11 người bình chọn Mình thích số 11, nhưng hình như bạn thích số 12 ?? Vậy mình sẽ đẩy bạn lên số 12 nhé ? Chúc bạn vui ! Và gửi lời chúc đến người đó của bạn... Mong cả hai đều vui !
    À, nếu cảm thấy cái này lạc đề thì xoá hộ đi nhé, thank !
  3. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã được 11 người bình chọn Mình thích số 11, nhưng hình như bạn thích số 12 ?? Vậy mình sẽ đẩy bạn lên số 12 nhé ? Chúc bạn vui ! Và gửi lời chúc đến người đó của bạn... Mong cả hai đều vui !
    À, nếu cảm thấy cái này lạc đề thì xoá hộ đi nhé, thank !
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều tối ở văn phòng thật yên lặng. Yên đến nỗi tiếng gõ bàn phím nghe cứ lóc cóc như ai gõ vào đầu mình. Một người vừa đi ngang, hỏi sao không về. Ờ, sao không về? Trời vừa hết mưa, về đi, mát mẻ lắm đó. Ờ, trời vừa hết mưa, mát mẻ nhưng mà buồn lắm. Mắc công chạy vòng vòng cho hết buồn mới được về.
    Sao hoài mà mình cũng cứ "lãng mạn rởm" vầy nè. Tự dặn là đừng có để nó chùng xuống vô duyên vô cớ. Vậy mà nó cũng rớt cái bộp. Ờ, rớt cái bộp. Nhỏ ngồi gần còn mở "Chiều nay em ra phố về...."
    Muốn viết nhiều thứ. Nhưng mờ chắc tại nhiều quá nên ngổn ngang. Bây giờ mà lôi lên từng thứ, sắp xếp gọn gàng thì chắc tiêu.
    Thôi thì hát theo KL..
    Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ.....
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều tối ở văn phòng thật yên lặng. Yên đến nỗi tiếng gõ bàn phím nghe cứ lóc cóc như ai gõ vào đầu mình. Một người vừa đi ngang, hỏi sao không về. Ờ, sao không về? Trời vừa hết mưa, về đi, mát mẻ lắm đó. Ờ, trời vừa hết mưa, mát mẻ nhưng mà buồn lắm. Mắc công chạy vòng vòng cho hết buồn mới được về.
    Sao hoài mà mình cũng cứ "lãng mạn rởm" vầy nè. Tự dặn là đừng có để nó chùng xuống vô duyên vô cớ. Vậy mà nó cũng rớt cái bộp. Ờ, rớt cái bộp. Nhỏ ngồi gần còn mở "Chiều nay em ra phố về...."
    Muốn viết nhiều thứ. Nhưng mờ chắc tại nhiều quá nên ngổn ngang. Bây giờ mà lôi lên từng thứ, sắp xếp gọn gàng thì chắc tiêu.
    Thôi thì hát theo KL..
    Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ.....
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ở đây vẫn mưa! Cũng vắng một mình và nghe bài Unbreak My Heart, của Il Divo. Một trái tim bé nhỏ, có thể break được bao lần cho đến khi nó hoàn toàn vỡ vụn? Bao lần nhỉ?
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ở đây vẫn mưa! Cũng vắng một mình và nghe bài Unbreak My Heart, của Il Divo. Một trái tim bé nhỏ, có thể break được bao lần cho đến khi nó hoàn toàn vỡ vụn? Bao lần nhỉ?
  8. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhàn rỗi quá....cả ngày ngồi onl để chờ......gọi không trả lời......mãi nhìn......ngồi không chả làm gì.......nhìn on rùi off........im lặng........có một điều gì đó không ổn........
  9. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhàn rỗi quá....cả ngày ngồi onl để chờ......gọi không trả lời......mãi nhìn......ngồi không chả làm gì.......nhìn on rùi off........im lặng........có một điều gì đó không ổn........
  10. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một trưa nắng, ngồi trên tầng sáu của cái quán 6 tầng duy nhất ở Hồ Tây. Không biết có ai còn nhớ đã từng ngồi đây cùng mình hay không ? Mình cũng kì cục thật nhỉ ? Ngồi bên cạnh một người để nhớ về một người khác ? Lí giải thế nào được, mình vốn là một kẻ lăng nhăng mà... .... Có lẽ, những tình cảm đó cũng là bất tử, cho dù nó vốn chẳng là gì ( ? ) Có đôi khi mình tự hỏi tại sao người đó lại như vậy ? Câu chuyện về ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc ? Ngày hôm nay cô đơn và trơ trọi ?
    Không ! Tự bản thân anh nghĩ như vậy thôi. Chẳng phải có biết bao người con gái dành trọn trái tim cho anh đó sao ? Đến một kẻ lăng nhăng như tôi cũng mất một phần trái tim cho anh, một phần câm lặng, một phần vô hình với tất cả mọi người, kể cả anh, trừ tôi ... Có những lúc tôi nghĩ rằng người con gái thích hợp với anh chưa xuất hiện. Nhưng không, cũng lại không, bởi tôi nhìn thấy cô ấy, à không, cảm thấy cô ấy luôn hướng về anh, như những bông Hướng Dương hướng về phía mặt trời. Cô ấy chắc chắn là người thích hợp nhất với anh chứ ? À, tôi lại lắm chuyện rồi. Phải, tôi làm sao biết được ai thích hợp nhất với anh, điều đó tự anh biết lấy. Anh chỉ luôn trốn tránh. Một thời gian ngắn bên cạnh anh, cũng đủ để tôi cảm thấy hình bóng của cô ấy cho dù anh có luôn nhắc đến hàng ngàn hàng vạn cô gái khác.... Chỉ với một cảm nhận mơ hồ và mong manh lắm lắm về anh, tôi thấy cái lí do anh không đối diện....
    Mong một ngày bình yên cho anh.... Mong một vùng trời bình yên cho cô ấy_ bông hoa Hướng Dương tìm kiếm mặt trời !

Chia sẻ trang này