1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì ghét nhất ở người yêu của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi oshipotato, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là bị cho leo cây dài dài .
  2. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    không nghe lời răn của mình
  3. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng ghét nhất của người yêu là......sao mà đáng yêu thế!! Đối với tôi hay đối với ai cũng vậy, khi đã yêu phải hiểu người ta, và yêu người đó không phải là nhìn vào những mặt xấu của họ. Yêu nhau là làm cho nhau hoàn thiện hơn, chính vì thế mới giúp cho họ khắc phục 1 số điểm xấu của họ, nhưng không phải vì thế mà thay đổi họ.....Cần phải tôn trọng họ, cũng như tôn trọng những phẩm chất và cách nghĩ của người đó. Đối với người mình yêu, không có bất cứ mặt nào mình cho là xấu cả, chỉ là.....chưa hoàn thiện thôi!
  4. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất lúc giận nhau mà chẳng nói gì
    cãi nhau cũng chang thèm nói......đíu biết là như thế nào nữa.?
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    điều ghét nhất thì hàng tá, nhưng đíu thể không yêu được, đó mới là cái ghét nhất trong những cái ghét nhất
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ghét tất cả mọi điểm, ghét nhiều đến mức không thể bỏ được nữa...vì thấy quen thuộc, gắn bó quá
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chẳng còn có anh ở bên nữa nhưng ầnh anh có biết điều gì đáng ghét nhất ở anh không?Đó là anh lúc nào cũng quan tâm đến người khác luôn thấu hiểu người ấy nghĩ gì...luôn biết làm gì khi người khác buồn.....luôn biết cách chăm sióc người khjác nhất là với những bạn gái .......điều mà em ghet nhất ở anh đấy cũng chính là lý do khiến em yêu anh nhiều đến thế ....bởi anh làm cho em thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn khi em buồn .....làm cho em thấy mình như được trân trọng chăm sóc khi anh quan tâm đến em.......nhưng rồi em cũng nhận ra rằng nếu em nghĩ vậy cảm thấy vậy thì những cô gái kia sẽ thế nào.....và rồi điều đó làm em ghen ,em trở thành con người ích kỷ .....để rồi em cũng đã mất anh vì chính những điều đó ......và em không biết đến bây giờ anh có nhận ra rằng sự quan tâm an ủi đôi lúc là rất cần thiết nhưng nó cũng có giới hạn của nó và đôi lúc trong cuộc sống này chính những cái ưu điểm của anh đã khiến anh khốn đốn.......mỗi người đều có cái hay cái dở......em không cầu toàn bởi em chẳng phải người hoàn hảo ........anh cũng vậy......giờ phút này em yêu cái điều đáng ghét ấy của anh và nhớ nó vô cùng khi em phải một mình bước trên con đường mà em đã chọn.......em yêu anh!
  8. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Because by giờ không còn người yêu nữa, nên đành phải nói về điểm ghét nhứt của ex-người yêu vậy. Ghét thói tự cao, tự phụ của anh, hồi iu anh vì iu quá mà không để ý đến chúng, thậm chí còn coi đó là những khuyết điểm đáng yêu nữa chứ.->thật là stupid và dại khờ, đúng là yêu nhau, yêu cả đường đi lối về...Có khi chính vì thế mà người ta mới nghĩ rằng mình cao giá, là nhất, là no 1 nên tự cho phép mình đối xử phũ phàng với người yêu chăng??
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 02/03/2006
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    em giống pác..thui,nói về EX....em ghét EX duy nhất một lần....lúc nói....cái câu mà phải có nghệ thuật ý....chia tay....thế thui....đường anh anh đi,đường em em đi.....xong...chả ghét bao giờ nữa....lúc nào cũng iu....
  10. tinhco_pi

    tinhco_pi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là tính tự ti, không bao giờ bằng lòng với những j mình có kể cả người iu nên phải "bắt cá hai tay" anh nhỉ! Cám ơn anh đã để cho em biết anh là ai.

Chia sẻ trang này