1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn bực mình/mệt mỏi/chán ngán nhất hôm nay? Hãy chia sẻ với mình bằng tiếng Pháp để r

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuongnga2310, 20/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phivuttv

    phivuttv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Pour une fois je vois une fille qui n'a pas peur de souris =D>
  2. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Merci, c gentil[:D]
  3. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Un ami à moi m'a *** : "souvent ce qui parait facile ne l'est pas et ce qui parait difficile est tout simplement une question de point de vue. il faut alors regarder autrement, sous un autre angle et parfois cela aide. "
    La vie est dure et j'essaie de la regarder autrement@-)
  4. phivuttv

    phivuttv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Qu'est ce qu'il t'arrive ?, Phuongnga, essaies de simplifier les choses ==> Tous deviennent facile.
  5. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    T'es pas le seul qui me le ***
    Oui, j'essaie de rendre les choses les plus compliquées ... moins compliquées
  6. phivuttv

    phivuttv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    C'est incroyable, je ne crois pas qu'il existe des gens...................................................:-??
  7. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Je sais ce que tu voulais dire
    Mais bon, c'est du passé.
    Gardons le sourire !

    Amicalement
  8. HSD

    HSD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy chưa, ai cũng có lúc tức giận và mệt mỏi mà, cáu giận cũng là điều dễ hiểu, thông cảm cho nhau vẫn là cái chính, sống vị tha thì thế giới này đâu có chiến tranh... Mình nói thế mà không thể thực hiện được, chán quá..........
  9. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    HSD ơi, chừng nào bạn nhìn cuộc đời còn chằng chịt sẹo (như trong signature của bạn), mình e rằng bạn sẽ còn gặp khó khăn trong việc thực hiện mơ ước giản dị kia
    Ai khiến bạn mệt, cáu, giận, hãy chứng tỏ cho người đó thấy bạn bản lĩnh đến thế nào nhé
    Căn bệnh dễ cáu gắt, không giữ được bình tĩnh này dễ lây lan lắm, nhưng vẫn có thể phòng và chữa được đúng không?

    Lĩnh vực khách sạn, du lịch, nhà hàng cho phép chúng ta tiếp xúc với rất nhiều hạng người và tính cách. Môi trường làm việc đó không hề đơn giản chút nào nhỉ? Mình biết điều đó nên lúc trước khi đi xin thực tập hoặc xin việc, mình gắng ăn điểm bằng nụ cười xấu xí của mình đó. May mà mình ghi điểm "dương" chứ không "âm" [:P]
    Sẻ chia cùng bạn sự mệt mỏi và nỗi niềm bực dọc
    Relaxe-toi ![r2)]
  10. HSD

    HSD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dù nói ra hay không thì đúng là cuộc đời này đầy sẹo mà bạn? Nói bạn biết là mình cũng đang làm trong lĩnh vực du lịch đây, hàng ngày phỉa cười xấu xí liên tục đây bạn ạ.
    Sống thật không dễ tí nào bạn nhỉ, cuộc sống đầy rẫy bất cập, nóng giận và phản ứng thô thiển cũng sinh ra từ đó mà thôi bạn ạ.
    Đôi khi người ta cố tỏ như thế để thư giãn!!! Xem thiên hạ họ phản ứng thế nào mà học tập!

Chia sẻ trang này