1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn đam mê kiến trúc?!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi truongquynh, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Điều gì khiến bạn đam mê kiến trúc?!

    Chào mọi người!
    Mình là dân mới, chẳng liên quan tí tẹo nào đến kiến trúc. Qua tiếp xúc với 1 số người bạn học kiến trúc mình tự nhiên nhận thấy có rất nhiều người học kiến trúc chỉ do đam mê mỹ thuật, có những người học mỹ thuật lại rất đam mê kiến trúc. Có nhiều người thì chẳng dính dáng gì thì mê tít cái khoản kiến trúc này, Vậy còn bạn những người kì cựu trong ngành hay chí ít cũng là người đam mê kiến trúc, bạn thích gì ở " kiến trúc "?
    Đơn giản hơn, mình là một người không biết gì về kiến trúc chẳng hạn, bạn sẽ giảng giải cho mình như thế nào để mình có thể có một niềm đam mê với kiến trúc?
    Câu hỏi xin nhờ các bạn trả lời giúp mình!
  2. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đơn giản sinh ra là thế rồi Kiến trúc đồng nghĩa với niềm đam mê sáng tạo....
  3. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tôi ko biết / tôi thấy tôi ko thể chọn "cái" nào khác /
    " ....ĐÔI KHI TÌNH YÊU VẪN THẾ ,YÊU NHAU CHỈ VÌ YÊU NHAU..... "
  4. winds_talker

    winds_talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tui Học ktrúc cho nó oai , nghe KTS nó oách thiệt !
    Mà tốt nghiệp phổ thông xong nghe đồn gái hay thích trai ktrúc nên thi vào Ktrúc chỉ nhằm dễ cưa gái !
    Bây giờ thấy nhầm to rồi !
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ nếu mình không học Kiến trúc mà học một ngành khác thì thế nào nhỉ?? Nếu cho mình cơ hội được chọn lại từ đầu thì mình vẫn sẽ chọn học Kiến trúc, đơn giản thôi, đúng như Metal_arc nói: " ....ĐÔI KHI TÌNH YÊU VẪN THẾ ,YÊU NHAU CHỈ VÌ YÊU NHAU..... "
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lục lại thấy topic này hơi buồn cười nên lôi lên đây cả nhà đọc và giải trí cho vui.
    Ngày đó trước khi thi vào Kiến trúc Hss còn có thêm ý định thi vào ngành chế tạo máy hoặc làm bác sĩ thú y nữa cơ, không hiểu sao rồi cuối cùng lại chui vào đây

  7. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước trên VTV3 có chương trình Úm ba la mở ra câu chuyện cổ tích..về nghề nghiệp. MC: Em sẽ làm nghề gì? Baby : Em sẽ làm Kiến trúc sư! MC : Tại sao em thích nghề kiến trúc sư? Baby: Vì Kiến trúc sư được để râu zài, tóc zài, thích ngủ lúc nào thì ngủ!
    Trẻ em như búp trên cành! Chúng nó nói chắc là đúng, thế là xoạch một phát 8 năm rồi vẫn chưa xong cái sự học hành!
  8. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì không thể thi được môn hoá + thích sôngôku.......
  9. august68

    august68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các bác lại huyên thuyên rồi,mục này cũ rích từ năm 04 hôm nay lai đươc lôi ra bàn luận,mà lại bàn luận chả thành cái gì,tình yêu kiến trúc của các bác có vây thôi à(chỉ do không thi được hoá và thích sôngôku)hô hô,suy bụng ta ra bụng người thôi mà,thế thì các bác hoc kiến trúc làm quái gì nhỉ,theo tôi thì đam mê vì tất cả và có thể chẳng vì cái gì(đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau như bác win_arc a` ko bác Trần Tiến chứ),chư yêu vì mấy cái vớ vẩn thì đến khi ra trường không biết mình học đươc những gì đâu,mạn phép.
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chọn nghề Kiến trúc để rồi như thế này đây, hí hí

Chia sẻ trang này