1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn đam mê kiến trúc?!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi truongquynh, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallduck84

    smallduck84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    " Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối,không nên là ánh trăng lừa dối.Nghệ thuật là phải biết đào sâu tìm kiếm,khơi những nguồn chưa ai khơi và tìm ra những gì chưa có!"
    Kiến trúc chính là một nguồn cảm hứng vô tận đối với tôi.Tôi yêu kiến trúc vì tôi yêu cái đẹp và sự thực.Cái chân thực trong kiến trúc làm hồn tôi ngây ngất,cái đẹp trong kiến trúc khiến tôi đam mê..........
    ***********************
    Đời nghệ sỹ anh nghèo như thân dế
    Chỉ tranh -thơ và một suối yêu thương
    Cầm cây bút là hồn anh tuôn chảy
    Mỗi dòng thơ là mỗi ý vô thường !!!
  2. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn quá em ơi
    yêu nghệ thuật , yêu cái đẹp thì cũng phải kiếm được ra tiền để mà sống chứ ... lãng mạn quá thì có mà húp cháo hoặc cạo cháy nồi ra nhá , mà bây giờ toàn nồi cơm điện thôi cũng chả có cháy mấy nhỉ ?
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    anh vừa nhai cháy vừa làm kiến trúc đây em ạ.
  5. thesecond

    thesecond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khakha Điều gì kiến tôi đam mê Kiến Trúc ư, Tôi không phải sinh ra từ gia đình có truyền thống , Tôi vào ngành Kiến Trúc cũng là do duyên số và dần dần trở nên đam mê, tôi không thể sống mà không sáng tác vì đó là cái nghề cái nghiệp chắc là tôi phải theo suốt đời, Cũng như các ngành nghề khác ai mà chả có đam mê phải không mấy bác,
    Nói thêm ngành Kiến Trúc thì không khô cứng không quá gò bó ép buộc, vì thế càng làm càng hăng, càng nghiên cứu càng say mê, sự thành công bao giờ cũng vinh quang nếu có thất bại thì đem xào nấu cho lần khác hìhìhì phải không các bác.
    Vài lời cuối năm đến với các bác để sang năm mới tranh cải ác liệt hơn hìhìhì.
    Chúc Mọi Người Năm Mới Ất Dậu Vạn Sự Như ý , Triệu sự Như Mơ, Tỷ Sự Bất Ngờ, Ngàn Tỷ Lần Hạnh Phúc , Trăm Năm An Khang Thịnh Vượng.
  6. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa, nhà gần trường kiến trúc, bố mẹ bắt thi,
    mới cả bảo là sau này kiếm được nhiều tiền hơn mỹ thuật, chứ ngày xưa đang ôn thi mt rồi đấy chứ,
    5 năm học xong thì thấy đấy là nghiệp của mình, cũng như nông dân thì phải cấy lúa trồng màu, kts thì vẽ thiết kế, bác sỹ thì phải mổ, ai cũng có cái tự hào riêng, nghề nào cũng là cần thiết, kts cũng chỉ là một nghề, thời gian làm trong nghề, làm đúng nghề càng lâu thì tình cảm càng gắn bó, càng yêu nó, cũng như càng thêm đau khổ vì nó.
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đề nghị chú nói thêm phần chữ màu vàng này, chị đang có hứng nghe tiếp
  8. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    một phần tò mò thích máy mó, cọ quyẹt, bôi trét, leo trèo (giàn giáo), nghịch cát, chồng chất cái này lên cái kia, gấp gấp mở mở (xếp chim hạc), tháo tháo ráp ráp, dán dán, xé xé, ... , mê tượng Venus và ham hố cái đẹp NÊN chạy vào kiến trúc.
    nhưng nói thẳng ra, một phần nữa là vì mê kiếm tiền!
  9. 218

    218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê,em cũng mê kiến trúc lắm,không bít tại seo nữa, nhưng khổ nỗi là đang ôn thi dở dang thì bị pa ma bắt thi du lịch, eo ơi, em không thể cãi vì là con only, mỗi lần đi ngang chỗ dạy vẽ là hic hic Phải lèm seo dây? Bên hiếu bên...mình???
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách cố ngồi thủ thỉ với bố mẹ thôi, may ra thì lay chuyển được. Nếu thực sự yêu thì không có gì là không được.......

Chia sẻ trang này