1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn đam mê kiến trúc?!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi truongquynh, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chú Win định làm chị Thanh Tâm hay Thương Thương hay anh Chánh Văn ( giải đáp thắc mắc tuổi me " già " Báo Hoa học trò )...có lẽ không ổn rồi, khuyên thế này thì chết !
  2. kurt_cobain24

    kurt_cobain24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tớ khoái kiến trúc vì lí do đơn giản lắm, vì tớ học hành quá nghệ sỹ (tức là học dốt ấy), học thì thích nghỉ thì nghỉ, đến lớp thì ngồi nói chuyện, để tóc dài nghe nhạc rock và thích yêu con gái và thích môn hoá vì môn hoá là môn có cô giáo xinh hơn nữa là anh tớ làm kiến trúc , anh chị họ cũng làm kiến chúc... nói chung nhà tớ nhiều người làm kiến chúc, và dĩ nhiên là tớ cũng tiếp bước cha anh làm kiến trúc.
    thi mấy lần mới đỗ nhưng mà tớ vẫn cứ thì kiến trúc.
    nói chung là sống trên đời thì tớ chỉ khoái làm kiến trúc sư.
    nhắn với cô bé j` j` rằng, dám đam mê , dám thực hiện đam mê với là sống, hồi thì lại lần thứ 1 có nhiều người trong gia đình khuyên tôi đi theo ngành khác vì lực học và già đình có nhiều ngưòi làm kiến trúc rồi ko cần thêm người nữa, nhưng tôi quyết là làm và cuối cùng cũng học kiến trúc
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ôi ấy ơi,thế thì nước mình nhiều nghệ sĩ lắm.Tại ấy nói nên bây giờ tớ lại thích Kiến Trúc vì lí do KTS mình toàn là.... nghệ sĩ.
    Hoan hô KTS....Hoan hô nghệ sĩ....hoan hô....
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có cái duyên với Kiến Trúc, hồi nhỏ đã mang ghế gỗ con sang sân đất trường Kiến Trúc xem chiếu bóng (vẫn nhớ hồi đó chiếu Bông Hồng Vàng, Nàng Tiên Cá...) và cũng đã bị sứt cằm khâu mấy mũi vì tội nhẩy vào bể nước Kí Túc Xá để tập bơi !! Sau này lớn hơn 1 chút, thấy bà chị hàng xóm vẽ Củ Xu Hào bằng bút chì đánh bóng đẹp ơi là đẹp :) Nên sang cấp 3 đi học vẽ để luyện thi. Rồi lại tự động mò vào trường khi vẫn là hs và thấy mấy anh chị vẽ tượng Hoa Hồng ở lớp vẽ nhà U (hồi nhà U mới xây) sao mà hoành tráng thế Nên càng quyết chí vào trường... Giờ nhớ lại kỷ niệm xa lắm lắm rồi
    Giờ là KTS... nghe cũng không tệ lắm
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 17/02/2005
  5. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng chưa dám nói là đam mê, nhưng của đáng tội từ bé đã thích nhà cửa, cung điện, đền đài ...đi đâu cũng ngắm ngắm nghía nghía, chẳng phải KTS mà hay vào cái box này lắm!
    Nhân dịp năm mới chúc các thành viên box Kiến trúc một năm mới tràn đầy sức lực và tâm huyết, sáng tạo được nhiều những công trình để những người như tôi càng thêm yêu kiến trúc!
  6. 218

    218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời àh,tưởng khuyên người ta thế nào chứ,nếu thủ thỉ với pa ma được thì tui chạy lên đây kêu réo làm gì chứ trời?Biết thế thà bứt tóc tự vẫn còn hơn!
  7. luaconbuongbinh

    luaconbuongbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    điều sai lầm nhất là đã học KT mà ko học MT
    oa oa oa
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng không được thì cứng rắn.........
  9. kurt_cobain24

    kurt_cobain24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hehe bác nói thê thì hơi bị chọc ngoáy nhau rồi...,nói chung thì nước mình đúng là cũng nhiều đứa "nghệ sỹ" lắm nhưng mà cũng chẳng có mấy thằng "nghệ sỹ" thi đỗ ĐH và lại còn học kiến trúc được đâu,nên bác cứ đứng đấy mà hoan hô nhé. mà em thấy qua loa là thế này các bác kiến trúc thường ko giỏi các môn toán lý cho lắm (đấy là em thấy thế)
    mà kệ mẹ nó chứ, chăng ai dở hơi đâu mà bỏ tiền ra đi học vẽ rồi thì Kiến trúc. có thực sự yêu ngành này mới dám đầu tư để học nó chứ .
  10. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nếu thi Văn có khi giờ này Ku vẫn đang ôn đấy...Ku học kiểu nghệ sĩ trong trường cũng được vì nhà có nhiều người làm KT thì sợ gì...

Chia sẻ trang này