1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi sống ở Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi sống ở Nhật

    Hôm qua mình vừa tìm được một bài báo cũ có tiêu đề là " ,Y-Os"Y-oのO人は売,S場に>-T,の"には,ff'fOTS-な"?","TSできな",,ので-,???,?

    Người Nhật khi đi mua sắm, nếu người bán hàng nói rằng " Tôi sẽ bán cho anh với giá rẻ " thì người Nhật tin ngay, chẳng mặc cả câu nào, cứ thế mà mua. Tôi rất ngạc nhiên trước thói quen này của người Nhật. Người Trung Quốc khi định mua một món hàng vừa rẻ vừa tốt, dù món hàng đó đã được bán với giá rẻ rồi người ta vẫn mặc cả để có thể mua rẻ hơn nữa. Người Trung Quốc thường có tinh thần cảnh giác với người khác ( >? No man no cry, No woman no laughter
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Điều ngạc nhiên nhất khi ở Nhật Bản là sự chen chúc tới nghẹt thở tại các ga tàu điện. Ôi chao ôi, đi tàu vào giờ cao điểm đúng là đáng sợ, nhất là buổi sáng khi người nào cũng muốn chen vào để kịp giờ đi làm. Khổ thân mình, người đã gầy rồi thì chớ, chen vào đó có ngày bẹp ruột. Mà trớ trêu nhất là khi mình bị đứng ngay chỗ cửa của tàu điện. Bị chèn ép thì đứng đâu cũng rứa rồi, nhưng nếu mà đứng ở cửa thì khi đến 1 ga nào đó, mình đều phải lùi ra ngoài cho những người ở trong ra. Mà khổ nỗi, ở ga tàu nào cũng có cả tá người chực sẵn ở ngoài rồi, mình mà bước ra khỏi tàu thì đừng có hòng đứng được ở chỗ cửa để mà vào trở lại. Thế là nhiều khi mình nhường cho người ta đi ra thì bị kẻ khác chiếm chỗ, chẳng vào được nữa. Rõ khỉ! Đúng là đất chật người đông.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  3. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại 2 năm trước khi lần đầu tiên bước chân xuống mảnh đất Nhật Bản này, mình cũng đã có rất nhiều cảm giác mới lạ. Ấn tượng đầu tiên là một đất nước khá sạch sẽ, đường phố nhà cửa trông đâu cũng khó tìm ra chút bụi.
    may mắn được đến Nhật vào mùa xuân, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa của hoa anh đào nở. Đúng dịp mình đến, anh đào vào kì mankai, đâu đâu cũng một màu trắng phớt hồng của sakura. Rồi quanh các ngôi nhà, các cây hoa trồng cũng đua nhau khoe sắc. Người Nhật có thú chơi cây cảnh, nhà nào cũng có nhiều cây hoa trồng ngoài cửa, để bên ngoài. Có lẽ vì tính tự giác của người Nhật cao nên mới trồng đước như vậy, chứ như ở VN không khéo các bông hoa đẹp đẽ thế kia không được tự do vui vẻ với cuộc sống tự nhiên của nó mất. Ở Nhật có rất nhiều loài hoa lạ, và mình thật sự ngạc nhiên và ấn tượng vì cảnh xuân đẹp đẽ ở Nhật.
    còn về con người và cuộc sống, có lẽ để khi khác mình sẽ viết tiếp.
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của một bạn người Trung Quốc khác
    Còn tôi lại rất ngạc nhiên khi thấy ở Nhật người ta bày bán hoặc cho mượn rất nhiều sách, tạp chí, băng video Ecchi. Chẳng lẽ những thứ như vậy ko có ảnh hưởng gì đến những người chưa đủ 18 tuổi hay sao? Rồi các lễ hội bắn pháo hoa cũng gây cho tôi ko ít ngạc nhiên. Người Nhật ko chỉ bắn pháo hoa vào dịp lễ tết mà vào khoảng tháng 8 hàng năm, người ta tổ chức bắn pháo hoa khắp mọi nơi. Tôi nghĩ số tiền đó nên dành để trợ giúp những nơi có nhiều thiên tai, động đất thì tốt hơn.
    ,,"Yと,Y-との-"に永遠O
  5. Ichigo

    Ichigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban!
    Minh thay muc nay rat hay nen cung xin tham gia mot bai.
    Ong xa minh la nguoi Nhat,bon minh ket hon duoc 2 nam, minh sang Nhat tu nam 2001.
    Tu khi sang Nhat den nay ,minh co rat nhieu dieu ngac nhien ve dat nuoc xu phu tang nay.Tuy nhien co mot dieu ma minh an tuong nhat do la "Su phuc vu khach hang " cua nguoi Nhat.Neu ban nao da tung song o Nhat thi cung biet,thai do phuc vu khach hang cua ho that tuyet voi,dung theo phuong cham "khach hang la thuong de".Khi ban mua hang o bat cu dau, hay khi an o nha hang cung vay,ho huong dan rat tan tinh va thai do lam viec rat tu giac.Nhieu khi co nhung vi khach rat kho tinh,co lan minh da chung kien khach hang no khong biet vi ly do gi ma mang nhan vien ban hang ghe lam,the nhung cac nhan vien deu rat khum num lang nghe va ra suc xin loi.Khong chi nhan vien ma ca nguoi quan ly cung ra xin loi nua.
    Mot dan chung nua la vo chong minh mua dan dia CD-MD duoc 2 nam roi, hom no cua dia MDA khong nghe duoc,chong minh lien lac den cua hang da mua,ngay chieu hom do nhan vien cua ho den sua ngay,va dieu ngac nhien la khi den ho mang theo mot cai dan CD-MD khac,luc dau minh chang hieu gi cu tuong la ho doi, nhung khong phai vay ma la trong khi ho mang cai dan cua bon minh ve cong ty de sua, thi ho de lai cai dan cua ho cho minh nghe tam.Dieu nay rat hiem gap o mot so nuoc khac phai khong?
    O nhat dac biet khong thay co kieu boi duong tien cho nguoi den sua do, hoac lap giap do ma minh da mua o cua hang ho.Dieu nay hoi khac voi Vn,thuong thi nguoi ********* hay boi duong cho nhan vien sua chua de ho lam tot cho minh.Minh cung noi voi ong xa boi duong cho ho, luc do ong xa da nhin minh voi anh mat rat ngac nhien va noi,o o Nhat dieu do khong can thiet vi do la cong viec cua ho ma.Hon nua minh thay phia kia cung lam viec rat tu nguyen,vui ve,khi xong viec ho ve ngay khong he co y dinh xin boi duong.
    Tat nhien la NHat cung co nhieu dieu ma minh khong bang long lam,tuy nhien nhung cai tot cua ho thi minh nghi cung nen hoc tap phai khong cac ban?
    Con nhieu dieu nua,neu co thoi gian minh se ke sau nhe!Con de cho cac ban khac Post nua chu.HIHI
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, lại bài viết của một bạn Trung Quốc ( thực ra chỉ có mỗi 1 bài của bạn Hàn Quốc thôi, còn đâu toàn là TQ hết á)
    Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngày lễ ở Nhật. Tất nhiên, ở TQ cũng có các ngày lễ như ở Nhật Bản, nhưng ở TQ ko có chuyện được nghỉ vào ngày sinh nhật của một ai " chức to " cả. Tôi ko biết ngày xưa ở Trung Quốc có chuyện đó hay ko ( vì trong đại cách mạng văn hoá và thời sùng bái cá nhân đã có , tuy nhiên bây giờ đã khác ), nhưng thực sự tôi ko hiểu được lý do người Nhật lại được nghỉ vào ngày sinh nhật Thiên Hoàng. Chẳng lẽ ở một nước phát triển như NB lại có chuyện như vậy sao? Bạn có nghĩ là người Nhật tiến tiến như vậy nhưng lại mang tính truyền thống quá hay ko?
    P/S: nhân nói đến Thiên Hoàng, gần đây tớ đọc thấy trên 1 forum của sinh viên nước ngoài học tiếng Nhật, có một người hỏi là " người Nhật có coi Thiên Hoàng của mình là vị thánh ko ( kamisama ), thì hầu hết những người Nhật tham gia trả lời đều nói là " không "
    ,,"Yと,Y-との-"に永遠O
  7. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi ngạc nhiên nhất là cụm từ:.<^と,,だち?夫婦,bình thường tomodachi=<"nhưng ở đây lại viết như trên.Tìm hiểu thì mới biết đó là từ mới trong tiếng Nhật ,mà giới trẻ hay dùng,tại sao lại có từ đó.Theo cuốnY恵" thì tomodachi夫婦nghĩa là những đôi vợ chồng sống với nhau không có con,cùng nhau tận hưởng cuộc sống phóng khoáng,thanh nhã.Đặc biệt là những người dưới 39 tuổi,tỉ lệ là khoảng 14%.Cuộc sống như thế có lợi gì,khi phỏng vấn,câu trả lời là:về mặt tinh thần:là bạn bè,về mặt kinh tế:cùng nhau đóng góp,về mặt cuộc sống:cùng nhau tương trợ,sống vui vẻ.Cái mô hình này hình như ở VN chưa thấy có thì phải,điều đó làm tôi rất ngạc nhiên,cuộc sống ở Nhật đã đạt đến trình độ này rồi à?Các bạn nghĩ sao?
    keizoku wa chikara nari!!!!
  8. Hermoine

    Hermoine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Từ Jamaika ghé thăm Nhật. Lần đầu tiên đến Nhật nên cái gì cũng lạ, ngay từ sân bay quốc tế Narita. Chú hải quan đứng cạnh máy soi X, cười rất thân thiện, và hỏi vài câu thủ tục. Nghe trả lời là sinh viên Việt Nam, chú gật đầu cho đi luôn, khỏi soi hành lý. Tự nhiên có cảm giác người Nhật hiếu khách ngay từ cổng vào của đất nước.
    Về sân bay TSN thấy chú hải quan mà phát sợ. Lạnh tanh, hỏi nhát gừng, gườm gườm, chẳng bao giờ có nụ cười trên mặt.
    --
    Hoa hồng Jamaika
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới sang Nhật, ngạc nhiên nhất là hệ thông điện thoại.
    Tôi không làm sao gọi điện về nhà được, và dù có nhờ hẳn một người Nhật giúp đỡ nhưng loay hoay một hồi thì anh ta cũng bó tay. Gọi quốc tế và trong nưóc phải dùng card riêng, và box cũng riêng. Mà lại có nhiều card khác nhau nữa. Tôi thì chẳng biết tiếng Nhật thành ra chả biết trên box nó hướng dẫn gì. Nhật kém tính quốc tế hoá hơn tầm vóc của nó.
    AT76
  10. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại quốc tế ở Nhật cực kỳ tiện lợi, chắc bác người Nhật bạn của bác thế nào ấy chứ
    Các box điện thoại có thể gọi được quốc tế được đặt mọi nơi, có dấu hiệu riêng và dòng chữ INTERNATIONAL (tiếng Anh) to tổ bố màu vàng, màn hình hướng dẫn rất chi tiết bằng song ngữ. Tuy nhiên hiện nay do các chú tu nghiệp sinh nhà ta dùng card giả nhiều quá nên các box điện thoại gần chỗ các chú bị khoá dịch vụ gọi quốc tế rồi . Tuy nhiên vẫn có thể gọi được qua một tổng đài trung gian (qua một loại card riêng)
    còn Nhật bản kém tính quốc tế hoá : tôi nghĩ là Nhật bất cần bác ạ, bác thử so sánh chất lượng hàng nội địa với hàng xuất khẩu của Nhật thì biết ngay, thế của kẻ mạnh mà bác ! Bao giờ VN ta bằng được Nhật bây giờ thì có lẽ trên đường phố sẽ chẳng còn cái bảng nào không phải tiếng Việt đâu nhỉ !

    f,,

Chia sẻ trang này