1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi sống ở Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cái này em hoàn toàn đồng ý. Trong chuyến sang Nhật vừa rồi, em cũng bị một cú y như thế. Lúc đến sân bay Narita, mình muốn gọi điện về nhà, chạy ra mua một cái card mất 1000 yên. Ra tới nơi có mấy cái điện thoại, nhét card đi nhét card lại mà ko tài nào vào được. Có cái cho vào được thì nó nhè ra, có cái thì ấn vào gần gãy cả card. Té ra là mình mua phải cái thẻ cho loại máy khác. Thế là lại phải lòng vòng đi tìm loại máy kia. Đến khổ.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hải quan sân bay Nội Bài cũng tương tự. Hôm mình bay, gặp phải một bác, mặt lạnh như tiền, nói năng cộc lốc, xưng tao, gọi mày. Chả ra làm sao cả. Hôm về mình làm bay mất một bản sao của tờ khai hải quan, thế là được cô chú ở đó "căn dặn" như hét vào mặt. Đau khổ
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của một bạn Trung Quốc
    Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ở những nơi bán xe ô tô cũ người ta đặt rất nhiều các vòng hoa tươi. Ở Trung Quốc, chỉ trong lễ tang người ta mới đặt những vòng hoa như vậy. Càng ngạc nhiên hơn là ko chỉ ở những nơi bán xe ô tô cũ mà cả khi khai trương cửa hàng, khi có chuyện vui người ta cũng làm thế. Lúc đầu tôi ko thể quen được với việc này vì cứ nhìn thấy vòng hoa là tôi lại liên tưởng đến lễ tang, nhưng bây giờ thì cũng khá quen rồi! Ngoài ra, đến bây giờ tôi vẫn thấy rất lạ là người Nhật khi đi ăn cưới toàn mặc đồ đen - màu của tang lễ! ( chú thích thêm: người Nhật mặc đồ đen trong đám cưới để tránh nổi bật hơn cô dâu, và họ kiêng ko mặc áo màu trắng - màu áo dành riêng cho cô dâu. )
    à, tớ biết một trang web nói về tang lễ ở Nhật, bạn nào muốn tìm hiểu thì vào xem nhé Click here
    SのO人の-"に永遠O
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 24/03/2003
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 24/03/2003
  4. Hermoine

    Hermoine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có bạn Việt Nam viết: Tôi ngạc nhiên khi thấy ở Nhật, xe cộ chạy bên tay trái. Sao họ ngược đời vậy?
    Hermoine cũng ngạc nhiên về chuyện lái xe bên trái, không phải ở Nhật mà ở Jamaika.
    Bạn người Việt khác viết: Nhiều ngày lễ "Quốc tế" được tổ chức ở Việt Nam, nhưng người Nhật không hề tổ chức. Tôi ngạc nhiên khi thấy người Nhật im lặng trong các ngày "Quốc tế phụ nữ 8/3", "Quốc tế lao động 1/5", "Quốc tế thiếu nhi 1/6".
    --
    Hoa hồng Jamaika
  5. Ichigo

    Ichigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    O Nhat ngay 14/2 con gai tang hoa va socola cho con trai,chu khong phai con trai tang con gai nhu o Vn. Sau do khoang 1 thang sau thi con trai moi tang lai goi la daple hay cam on. Neu ban nao song o Nhat thi nen biet dieu nay, neu khong se gap nhieu dieu kho xu do.HIhi
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    theo mình biết thì chỉ có các nước theo XHCN mới tổ chức kỷ niệm mấy ngày này, còn các nước tư bản thì ko.
    người Nhật biết đến ngày Valentine là do sự quảng cáo của các công ty chocolate. Chính các công ty chocolate này đã " kêu gọi " các cô gái mua choco để bày tỏ tình cảm với các bạn trai. Nếu xét từ truyền thuyết của ngày 14-2 thì đúng là ban đầu con gái tặng con trai thật..hihi..
    SのO人の-"に永遠O
  7. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên bước chân xuống đất Nhật là một ngày đầu tháng 4, trời khá lạnh mặc dù đã khoác một chiếc áo khá to nhưng vẫn thấy hơi lạnh đâu đó chen lấn vào da thịt. Vừa xuống sân bay, bạn bè hăm hở bước bất kể đèn xanh đèn đỏ, bất kể ô tô đang phóng, bạn bè bước thì ta cũng phải bước theo. Thế là mấy người Nhật hoảng quá vội vàng la lên stop. Bài học đầu tiên khi đến Nhật về sự tuân thủ nguyên tác giao thông.
    Đi đến đâu cũng xếp hàng, mà tuyệt đối không có sự xen ngang nên đến giờ thấy như một thói quen bình thường mất rồi.
    Hệ thống giao thông xe buyt, tàu điện khá chằng chịt, đôi lúc không hiểu tiếng Nhật sẽ gặp khó khăn, nhất là những nơi không ghi tiếng Anh. Tuy nhiên, người Nhật khá thân thiện khi bạn hỏi đường, nhất là bạn tìm hỏi cảnh sát hoặc những người hơi đứng tuổi một chút.
    tuy nhiên có lần mình hỏi đường một vài người và gặp được kiểu từ chối lạnh nhạt đúng là rất "Nhật". Họ không nói không rằng khi mình hỏi đường, lừ lừ tránh chỗ mình đứng và đi thẳng. Thật sự những lúc như thế thấy tức tức người Nhật lắm, nhưng lâu dần cũng khá quen với những cảnh như thế.
    Ở quanh các ga hay đường phố lớn, đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những người vô gia cư, họ ngủ trên đường phố, ngủ ở những ngõ ngách của ga với "mái nhà" được che chắn bởi nhiều tấm bìa cactôn và cũng có chăn đệm khá ấm cúng. Nhìn những cảnh đấy mới thấy sự phân biệt giàu nghèo là vậy
    hoa anh đào lại sắp nở nữa rồi, chúc mọi nguời trong club mình vui vẻ nhé
    Được pokemonhn sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 28/03/2003
  8. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Topic này em Mít đưa ra hay lắm!
    Kể cho mọi người nghe một chuyện cũng lạ lắm. Ở Nhật bây giờ đang ra sức lôi kéo mọi người dùng ADSL, một dịch vụ Internet Broadband, tốc độ truy nhập khoảng 12Mbps và được dùng miễn phí đến ... 3 tháng. Nếu dùng dịch vụ điện thoại VolIP của Yahoo thì cũng được miễn phí từ 2-3 tháng, gọi điến mọi nơi trên trái đất đều được. Nên vừa rồi mấy người bạn ở VN bảo mình điên, buôn chuyện với chúng nó hàng tiếng đồng hồ.
    Nhưng chuyện mình muốn kể ở đây không phải chuyện này. Để quảng cáo dịch vụ hấp dẫn này, những trung tâm mall có trưng bày máy tính nối mạng để cho mọi người tham khảo. Hôm ấy, buổi chiều, đang ngó nghiêng nghiêng thì ... "đoàng" một phát, gặp ngay em BigKit. BigKit đang sài dịch vụ miễn phí này từ ... buổi trưa, kiểu như tiệc đứng vậy. Khiếp, chân cứng đá mềm ... Tiếng chat chit của Yahoo!Messenger vang lên xoang xoảng, ha ha.
    Just for fun.
    huttid-,??き
  9. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh Huttid ơi là anh Huttid, đã không hiểu hết mọi chuyện lại cứ nói. Tiện đây cũng kể cho bà con nghe luôn vài điều đáng ngạc nhiên của dân Nhật.Bây giờ YahooBB ở Nhật đang chiến dịch quảng cáo, mở hẳn một cửa hàng kiểu như cafe internet nhà mình, ghế ngồi và máy cực xịn, chỉ cần làm thẻ là được dùng net miễn phí("-Tf私O大好きな?'??.Đã thế đến lúc dùng xong ra về lại còn được cảm ơn rối rít?????Đứa nào cũng lắc đầu, bảo nhau:"Đúng là Nhật". Chưa hết, mỗi lần đến, trong lúc chờ đợi lại dụ dỗ mình làm ,,,, họ mở máy ra, nói một hồi làm mình chẳng hiểu cái quái gì, rồi chỉ cho mình kích vào chữ YES, và vỗ tay lấy vỗ tay để, bảo là 正解(chính xác), tặng một cái bút bi. Đúng là f,hết chỗ nói luônNgày nào mình chẳng dẫn xác đến thế mà lần nào cũng bị dụ dỗ hệt như nhau, và "bị tặng "cái bút bi.
    Anh huttid à, hôm anh gặp em là lúc em dùng xong 2 tiếng net, ngồi chán chê mê mỏi trong cửa hàng rồi, bị chúng nó đuổi ra vì có nhiều người chờ quá. Thế là mới nhảy sang Yodobashi, có một số máy dùng net và chat được(nhưng phải chịu khó tìm vì không phải cái nào cũng dùng được--->kinh nghiệm mà). Mấy cái máy đó không phải của YahooBB đâu mà là máy mẫu, quảng cáo máy tính các hãng và cả mạng không dây của cửa hàng đấy chứ.Nhưng kệ, quan tâm làm gì, vẫn là miễn phí, chỉ phải cái đứng hơi mỏi chân chút xíu à.
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
    Được bigkit9 sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 29/03/2003
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Mình chờ đợi ai đó trong JC sẽ nêu điều này, nhưng mãi vẫn chưa thấy, có lẽ chưa ai trong JC nhà ta gặp trường hợp tương tự chăng? Mình ngạc nhiên khi nghe một vài người đã từng sống ở Nhật kể rằng họ ko ít lần " bị " người Nhật hỏi rằng " Việt Nam nằm ở châu lục nào? Việt Nam vẫn còn chiến tranh à? " Bạn sẽ nghĩ gì và trả lời như thế nào khi gặp một câu hỏi như vậy?
    Tの.だ'??人はきっと幸>に'づ"て",

Chia sẻ trang này